Monday, May 20, 2024

Thua độ Super Bowl, thống đốc California làm thiện nguyện, phục vụ cộng đồng

SACRAMENTO, California (NV) – Vì bị thua độ Super Bowl hôm Chủ Nhật tuần trước, Thống Đốc Gavin Newsom của California phải mặc cái áo mà không thích lắm đi làm thiện nguyện, phục vụ cộng đồng hôm Thứ Tư, 6 Tháng Hai.

Theo nhật báo The Los Angeles Times, trong trận đấu football lớn nhất của năm, giữa đội New England Patriots và đội Los Angeles Rams, ông Newsome và ông Charlie Baker, thống đốc Massachusetts, đều đánh cá là đội nhà của mình sẽ thắng.

Đội Patriots và cầu thủ quarterback ngôi sao Tom Brady thắng đội Rams và cầu thủ quarterback Jared Goff 13-3.

Hôm Thứ Tư, ông Newsom phải mặc cái áo mang số 12 của quarterback Tom Brady, mà ông nói “không cảm thấy thoải mái tí nào,” đến phục vụ thức ăn cho người vô gia cư ở một nơi tạm trú ở Sacramento, để “chung chầu thua độ” với ông Baker.

“Tôi biết mặc cái áo này là sai,” Thống Đốc Newsom nói với người phụ trách nhà tạm trú Loaves & Fishes.

Nhưng ông Newsom cũng nhắc nhở mọi người là cầu thủ quarterback của Patriots lớn lên ở thành phố San Mateo, thuộc vùng Bay Area, gần thành phố San Francisco, nơi ông từng là thị trưởng, trước khi làm phó thống đốc, và bây giờ là thống đốc.

“Anh ấy xuất thân từ California,” ông Newsom nói.

Vị thống đốc California nói rằng mặc cái áo của Tom Brady thật là “đau đớn” bởi vì ông là một người hâm mộ cựu cầu thủ quarterback ngôi sao Joe Montana của đội San Francisco 49ers.

Ông Newsom nói với báo giới sở dĩ ông chọn phục vụ người vô gia cư là vì ông muốn dư luận chú ý tình trạng này, hiện ngày càng gia tăng đến mức khủng hoảng ở California.

Trong dự luật ngân sách cho tài khóa tới, ông Newsom đề nghị chi ra $500 triệu, giúp các thành phố giải quyết vấn đề vô gia cư. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT