ORLANDO, Florida (NV) – Hài cốt của một người mẹ ở Orlando, Florida, biến mất gần 12 năm trước, đã được tìm thấy trong một cái ao gần Disney World, theo NBC News loan tin hôm Thứ Ba, 2 Tháng Giêng.
Cô Sandra Lemire biệt tăm tông tích kể từ Tháng Năm, 2012, sau buổi hẹn hò với một người đàn ông biết được trên mạng.

Vụ án trở nên im ắng cho đến tuần trước khi Sunshine State Sonar, một nhóm chuyên tìm kiếm dưới nước, nhận được thông tin chi tiết mới từ Sở Cảnh Sát Orlando, theo nhóm này cho biết trong một bài đăng trên Facebook.
Thông tin đó đã dẫn Sunshine State Sonar đến một cái ao ở Kissimmee, Florida, nơi chiếc xe van nhỏ màu đỏ mà cô Lemire lái gặp nạn sau một vụ đụng xe.
Ông Mike Sullivan, thành viên Sunshine State Sonar, nói với chi nhánh NBC WESH ở Orlando rằng: “Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ đây là một vụ hình sự. Nhưng, rốt cuộc, hóa ra đó chỉ là một vụ tai nạn xe hơi tồi tệ, khủng khiếp. Tôi rất hãnh diện về nhóm tìm kiếm của chúng tôi.”
Sở Cảnh Sát Orlando xác nhận rằng chiếc xe van nhỏ được tìm thấy có liên quan đến vụ mất tích của cô Lemire và đang nỗ lực xác định những phần còn lại được tìm thấy trong chiếc xe.
Theo thông tin hiện tại, cô Lemire rời nhà bà ngoại ở Orlando đi Kissimmee vào ngày 8 Tháng Năm, 2012, để gặp một người đàn ông mà cô đã nói chuyện trên một ứng dụng hẹn hò.
Lúc đó người phụ nữ bị mất tích này đang lái chiếc xe của bà ngoại.
Đội cứu cấp cho biết cô Lemire đã gọi điện thoại cho người bà khi đến Kissimmee và hứa sẽ gọi lại trước trở về nhà. Nhưng cú điện thoại đó chưa bao giờ được thực hiện.
Cuộc điều tra cho thấy cô Lemire được nhìn thấy lần cuối trong chiếc xe van nhỏ rời khỏi nhà hàng Denny’s ở Kissimmee.
Nhóm Sunshine State Sonar bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm vào Tháng Bảy, 2022.
Theo bài đăng của nhóm trên Facebook, trong 17 tháng qua, họ đã tìm kiếm 63 vùng nước trong toàn khu vực.
Tuần trước, khi nhận được thông tin mới từ cảnh sát, nhóm đã bắt đầu lập bản đồ các vùng tìm kiếm mới.
Vào Thứ Bảy, thành viên nhóm tìm kiếm đã nhận được một “tiếng vang từ sóng siêu âm trong một ao chứa nước nhỏ ở lối ra Disney World” và “Chúng tôi đã xác định được vật gì đó có vẻ là một chiếc xe nhỏ chìm trong đáy nước sâu 14 foot,” theo trang Facebook của nhóm này cho biết.
Sunshine State Sonar xác nhận rằng bảng số xe trên chiếc xe ngập nước khớp với chiếc xe mà cô Lemire đã lái vào đêm mất tích. Hài cốt và đồ dùng cá nhân của cô đã được tìm thấy vào Chủ Nhật.
Nhóm này cũng cho biết xe của cô Lemire lao ra khỏi bờ dốc trước khi rơi xuống nước và không thể nhìn thấy vị trí đó khi nhìn từ xa lộ.
Anh Timothy Lemire Jr., con trai của cô Lemire, nói với phóng viên rằng gia đình vẫn đang cố gắng tự thuyết phục rằng cơn ác mộng 11 năm của họ cuối cùng đã chấm dứt.
“Đó là nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi rất vui vì mẹ không bị sát hại, bắt cóc hay bất cứ điều gì tương tự như chúng tôi đã nghĩ như thế trong nhiều năm qua,” anh nói. (MPL) [qd]

















































































