Tin theo GPS, cả nhà kẹt suốt đêm dưới trời tuyết

SACRAMENTO, California (NV) – Một gia đình từ Oregon lái xe đi du lịch xuống California, do dùng GPS để tìm đường tắt nên bị kẹt trên con đường phủ ngập tuyết suốt đêm.

Theo ABC News, ông Ron Sanquist cùng vợ là bà Karen Bonell-Sanquist, cô con gái 9 tuổi và một chú chó, đi từ Oregon, nửa chừng muốn tìm đường tắt và theo hướng dẫn của hệ thống định vị GPS, họ đi xuyên qua vùng núi Page Mountain Sno-Park thuộc khu rừng quốc gia Rogue River-Siskiyou National Forest, nằm ở Tây Nam tiểu bang Oregon, giáp ranh với California.

Cuối cùng, xe của họ bị kẹt tuyết tại khu vực nơi nhiều đường không được xe ủi khai thông vào thời gian này trong năm.

Gia đình Sanquists do không mang theo đồ xúc tuyết, cell phone không bắt được sóng, không đâu để có thể tìm sự giúp đỡ, đành phải ngồi chịu trận trong xe suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, ông Ron phải lội bộ chừng hai dặm để tìm nơi giúp và gọi số cấp cứu 911.

Bà Karen sau này kể lại tình huống lúc đó thật “khá kinh sợ.”

Sau cùng toán cấp cứu đến nơi và đưa cả gia đình ra khỏi nơi bị kẹt.

Văn phòng cảnh sát địa phương ra thông cáo nhắc nhở người lái xe trong khu vực phải cẩn thận để tránh gặp phải trường hợp tương tự.

Thông cáo nói: “Nhiều hệ thống GPS và bản đồ có thể dẫn người lái xe đi sai hướng khi du hành vào mùa Đông, nơi tình trạng lưu thông không được tốt.”

Gia đình Sanquists, cuối cùng từ điểm gốc đi đến được điểm đến ở California mất hết 17 giờ.

Tình huống tương tự xảy ra đối với một cặp vợ chồng vào năm 2013, khi GPS dẫn họ vào một đoạn đường phủ ngập tuyết mà chính quyền địa phương đóng lại vì tình trạng nguy hiểm.

Mời độc giả xem video: Tuyết, mưa đá gây khó khăn di chuyển vùng miền Đông nước Mỹ

Cặp Mark và Kristine Wathke trong lúc lái từ Yellowstone National Park đến Miles City, Montana, bị kẹt suốt sáu ngày ở đoạn đường của Beartooth Highway, nơi thuộc Cody, Wyoming.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, cô Kristine Wathke nói: “Chúng tôi không hề thấy bảng cấm đóng đường nào cả, rào chắn cũng không nốt.”

Gia đình Wathke kể rằng họ sống sót được nhờ thực phẩm có sẵn trong xe, gồm bánh mì, nước đóng chai, nửa lọ mứt và mấy gói bột yến mạch oatmeal.

Một nhân viên kiểm lâm dùng xe chạy tuyết tìm cứu họ sau khi vợ của người nhân viên đọc tin trên Facebook nói về trường hợp mất tích của cặp này. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT