Sau 2 năm hôn mê, một bà West Virginia tố cáo anh trai là kẻ mưu sát

COTTAGEVILLE, West Virginia (NV) – Tỉnh lại sau hai năm hôn mê trong một vụ tấn công ghê gớm, một phụ nữ ở West Virginia đã tố cáo chính anh trai mình là thủ phạm, theo NPR.

Hồi Tháng Sáu, 2020, bà Wanda Palmer, 51 tuổi, “bị tấn công và bỏ mặc cho chết” ngay tại nhà riêng ở gần Cottageville, cách Charleston khoảng 45 dặm về phía Bắc. Kẻ tấn công được cho là đã sử dụng mã tấu hoặc rìu để tấn công bà.

Bà Wanda Palmer. (Hình: Jackson County Sheriff’s Department)

Bà Palmer rơi vào tình trạng hôn mê từ đó, và tỉnh lại vào cuối Tháng Sáu. Cảnh sát cho biết tuy không thể nói chuyện bình thường, nhưng bà Palmer cho biết chính anh trai đã tấn công bà.

Ông Daniel Palmer III, 55 tuổi, bị bắt hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Bảy, với tội danh cố ý giết người và gây thương tích, Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Jackson County thông báo qua Facebook.

“Hàng xóm phát giác bà Palmer ngồi bất động trên chiếc ghế dài với vết thương trầm trọng ở đầu,” theo đài truyền hình WCHS trích lời ông Ross Mellinger, cảnh sát trưởng.

Nghi can Daniel Palmer. (Hình: Jackson County Sheriff’s Department)

Ông Mellinger nói nhà chức trách có biết về sự bất hòa giữa nạn nhân và người anh, và hồ sư truy tố hình sự gọi ông Daniel Palmer là nghi can trong vụ án do “tiền sử bạo lực” giữa hai người, theo đài WOWK TV.

Nghi can Daniel Palmer hiện đang bị giam giữ tại nhà tù South Central, và tiền thế chân tại ngoại được ấn định ở mức $500,000. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT