PHOENIX, Arizona (NV) – Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm đọc một bài điếu văn cảm động tại buổi lễ cầu nguyện cho Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona) tại nhà thờ North Phoenix Baptist Church lúc 10 giờ sáng.
Theo Yahoo News, bài điếu văn của ông Biden thu hút sự chú ý của những người tham dự, khi ông mở đầu: “Tên tôi là Joe Biden. Tôi là một người theo đảng Dân Chủ, và tôi thương ông John McCain.”
Những người khác phát biểu tại buổi lễ còn có cầu thủ “wide receiver” Larry Fitzgerald Jr., của đội bóng NFL Arizona Cardinals, người có một quan hệ mật thiết với ông McCain.
“Tôi cầu nguyện cho quý vị vượt qua giai đoạn khó khăn này…Thế giới đang chia sẻ với quý vị sự mất mát đau thương này,” ông Biden nói.
Hầu hết phát biểu của ông Biden cho thấy một tình bạn “trên cả” khác biệt chính trị.
“Tôi luôn tin tưởng John suốt cuộc đời tôi,” ông Biden nói trong nước mắt, và thêm rằng: “Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn, John luôn là người đầu tiên an ủi tôi.”
Bài diễn văn của vị cựu phó tổng thống không những phản ảnh tình cảm sâu đậm giữa ông và Thượng Nghị Sĩ John McCain, mà còn là một lời kêu gọi khẩn thiết của người dân Mỹ đối với tình trạng chính trị chia rẽ hiện nay, dưới thời Tổng Thống Donald Trump, người không được mời tham dự tang lễ, theo Yahoo News.
“Tuần này, tôi có nghĩ đến việc tại sao sự ra đi của John làm đất nước này chú ý nhiều đến như vậy,” ông Biden nói, trước khi thêm vào: “Tôi nghĩ, bởi vì họ biết John tin tưởng một cách mãnh liệt vào sức mạnh của nước Mỹ.”
Ông còn cho rằng, hình ảnh cuộc đời của ông McCain biểu hiện tinh thần của nước Mỹ.
“Câu chuyện của John là câu chuyện nước Mỹ, bắt nguồn từ sự tôn trọng và đứng đắn, sự công bằng căn bản, sự không dung thứ cho lạm dụng quyền lực,” ông Biden nói.
Sau buổi lễ, quan tài ông John McCain được đưa lên xe tang, hộ tống ra phi trường Sky Harbor, đưa lên chiếc máy bay Boeing C 32 màu trắng và xanh dương đậu trên phi đạo, có hàng chữ “United States of America,” cùng gia đình bay đi Washington, DC, để tiến hành vài nghi thức truy điệu nữa trong ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, trước khi được chôn cất tại nghĩa trang Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ ở Maryland. (Đ.D.)





































































































































