Friday, March 29, 2024

Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Kim sẽ gặp nhau ở đâu?

WASHINGTON, DC (AP) – Đây là câu hỏi hàng triệu, nếu không muốn nói là hàng tỉ, người trên thế giới đang thắc mắc, sau khi có tin Tổng Thống Donald Trump của Mỹ và Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn đồng ý gặp nhau vào Tháng Năm.

Tổng Thống Ronald Reagan của Mỹ và Chủ Tịch Mikhail Gorbachev của Liên Xô chọn thủ đô Reykjavik của Iceland.

Tổng Thống Franklin Roosevelt (Mỹ), Thủ Tướng Winston Churchill (Anh), và Chủ Tịch Josef Stalin (Liên Xô) gặp nhau ở Yalta trên bán đảo Crimea.

Tổng Thống Dwight Eisenhower của Mỹ và Chủ Tịch Nikita Khruschev của Liên Xô chọn thủ đô Paris của Pháp.

Vậy thì hai “ông thần” của Mỹ và Bắc Hàn sẽ gặp nhau ở đâu đây?

Có thể là khu phi quân sự Bàn Môn Điếm giữa hai miền Triều Tiên!

Thụy Điển cũng bắn tiếng muốn hai ông đến quốc gia Bắc Âu này.

Và đương nhiên, Geneva, Thụy Sĩ, một thành phố được coi là trung lập nhất thế giới, luôn là nơi lý tưởng.

Hoặc một nơi nào đó ở Châu Á – ví dụ như Bắc Kinh – hoặc trên một con tàu trong hải phận quốc tế.

Nói chung, cho tới ngày Thứ Sáu, một ngày sau khi ông Chung Eui Yong, giám đốc an ninh quốc gia Nam Hàn, đứng ngay bên ngoài Tòa Bạch Ốc thông báo về cuộc họp thượng đỉnh, vẫn chưa biết đâu sẽ là nơi phù hợp cho “ông già lẩm cẩm yếu đuối” và “gã hỏa tiễn nhỏ bé,” từng “choảng” nhau bằng các cú tweet và các vụ thử hỏa tiễn xuyên lục địa, gặp nhau.

“Tất cả là sự chú ý của công luận, ngay từ cú bắt tay đầu tiên của hai người,” bà Lisa Collins, một học giả về Triều Tiên và là nghiên cứu sinh tại Trung Tâm Chiến Lược và Nghiên Cứu Quốc Tế, nói. “Sau 70 năm, với nhiều thăng trầm lịch sử giữa hai nước, có một cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo tại một nơi an toàn, không cho thấy sự khác biệt giữa hai quốc gia, có lẽ là điều quan trọng nhất.”

Ông Trump, một “tay tổ” về truyền hình, hiểu rõ giá trị của sự chú ý của “công luận” như thế nào. Tuy nhiên, biểu tượng, an ninh, và thực tế cũng là những yếu tố quan trọng.

Thành ra, cuộc gặp gỡ này chắc chắn nhiều phần sẽ không xảy ra tại Mỹ hoặc Bắc Hàn.

Đối với Bắc Hàn, để ông Trump đến Bình Nhưỡng chắc chắn sẽ làm lu mờ vị thế của ông Kim.

Đối với Mỹ, ngoại trừ thời gian học ở Thụy Sĩ, ông Kim chưa bao giờ “chính thức” rời Bắc Hàn. Cho nên, không biết ông có chịu đi Mỹ không.

Cho dù ông Trump từng tiếp ông Tập Cập Bình của Trung Quốc ở khu nghỉ mát Mar-a-Lago của mình ở Florida, chưa chắc ông Kim chịu đến đây, một phần có lẽ không muốn bị mang tiếng là “đi theo sau” Bắc Kinh.

Cuối cùng, Làng Đình Chiến ở Bàn Môn Điếm vẫn là nơi tốt nhất cho hai ông.

Tại đây có một tòa nhà, có một lằn sơn ở giữa, chia cắt hai miền Triều Tiên sau cuộc đình chiến năm 1953, khi cuộc chiến ở bán đảo này chấm dứt.

Trên lý thuyết, ông Kim có thể đứng ở phía Bắc lằn sơn, ông Trump đứng ở phía Nam, và cả hai chìa tay ra bắt và nói chuyện.

Làm như vậy, ông Kim vẫn chưa rời mảnh đất Bắc Hàn.

Riêng với ông Trump, hồi năm ngoái, chuyến đi bất ngờ và bí mật của ông đến đây bị hủy bỏ vào phút chót vì thời tiết. Cho nên, ông có thể trở lại vào Tháng Năm này. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT