Trump chỉ trích ký giả CBS vì đọc bản tuyên bố của nghi can nổ súng

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump chỉ trích bà Norah O’Donnel, người điều hợp chương trình “60 Minutes” của đài CBS, vì đọc trích đoạn trong bản tuyên bố của nghi can nổ súng tại buổi tiệc White House Correspondents Dinner (WHCD), theo Politico.

Trên chương trình “60 Minutes” được quay phim tại Tòa Bạch Ốc hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Tư, ban đầu, Tổng Thống Trump bày tỏ sự thân thiện với những ký giả đã mời ông dự buổi tiệc thường niên tôn vinh nhà báo tối Thứ Bảy qua.

Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Nhưng khi bà O’Donnell đọc trích đoạn trong bản tuyên bố của nghi can Cole Allen – “Tôi không còn muốn cho phép kẻ ấu dâm, kẻ hiếp dâm và kẻ phản bội làm dơ tay tôi bằng tội ác của hắn,” bà đọc – Tổng Thống Trump bắt đầu nổi giận.

“Tôi đang chờ bà đọc câu đó vì tôi biết thế nào bà cũng đọc, vì các người là những người khủng khiếp. Những người khủng khiếp,” ông Trump nói. “Đúng, hắn có viết như vậy. Tôi không phải là kẻ hiếp dâm. Tôi chưa hiếp dâm ai.”

Bà O’Donnell chen ngang, “Ô, ông nghĩ nghi can muốn ám chỉ ông?”

Nhưng Tổng Thống Trump gạt phăng câu hỏi đó, tuyên bố, “Tôi không phải kẻ ấu dâm.”

Tổng Thống Trump tức giận với điều dường như ông cho là ám chỉ mối quan hệ giữa ông với ông Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục đã chết. Cả bà O’Donnell lẫn bản tuyên bố của nghi can Allen đều không nhắc tên ông Epstein.

“Bà đọc những thứ thối tha đó từ kẻ bệnh hoạn,” ông Trump nói. “Tôi bị người ta liên kết với những chuyện chẳng dính líu gì với tôi. Tôi được minh oan hoàn toàn.”

Ngay trước đoạn căng thẳng này của chương trình, bà O’Donnell hỏi Tổng Thống Trump rằng ông có nghĩ buổi tiệc WHCD cuối tuần qua sẽ làm ông thay đổi thái độ với báo chí không. Ông không trả lời thẳng, mà khẳng định báo chí phần lớn thiên tả và phản đối chính sách của ông về di trú và nạn phạm pháp.

Nhưng sự phản ứng gay gắt của Tổng Thống Trump không lâu sau đó là câu trả lời rõ ràng hơn.

“Bà nên tự xấu hổ vì đọc đoạn đó, vì tôi không phải là bất cứ thứ gì trong số đó,” ông nói. “Bà không nên đọc đoạn đó trên  ‘60 Minutes.’ Bà đúng là nỗi nhục nhã.”

Tối Thứ Bảy, ông Allen bị cáo buộc cầm vũ khí lao tới chốt kiểm soát an ninh của Sở Mật Vụ (USSS) bên ngoài phòng khiêu vũ nơi diễn ra WHCD tại khách sạn Washington Hilton ở DC, và nổ súng, trúng một đặc vụ (USSS). Đặc vụ này sống sót. Những đặc vụ khác nhanh chóng quật ngã và khống chế ông Allen.

Trưa Thứ Hai, tại tòa liên bang ở Washington, DC, ông Allen bị truy tố ba tội hình sự, gồm tội mưu sát Tổng Thống Trump. (Th.Long)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT