WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi thừa nhận “cho phép” Bộ Tư Pháp thành lập một quỹ đặc biệt trị giá $1.8 tỷ, theo CBS News hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Năm.
Sự việc bắt đầu gây chấn động dư luận khi ông Trump thay đổi hoàn toàn lập trường chỉ trong vài ngày. Trước đó, vào hôm Thứ Hai và Thứ Tư, khi Bộ Tư pháp vừa công bố chương trình bồi thường, ông Trump hai lần khẳng định với các phóng viên rằng “tôi không liên quan đến việc dàn xếp” và biết rất ít về cuộc đàm phán này. Ông phát biểu tại một sự kiện đầu tuần: “Chuyện này được đón nhận rất tốt, tôi phải nói với quý vị như vậy. Tôi biết rất ít về việc đó. Tôi không liên quan đến toàn bộ việc thành lập và đàm phán.”

Thế nhưng, đến ngày Thứ Sáu, vị tổng thống thực dụng này tự mâu thuẫn với chính mình khi viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã chủ động “cho phép” quỹ này tiến hành. Ông Trump tìm cách đánh bóng hành động của mình bằng cách tuyên bố ông từ bỏ một khoản tiền dàn xếp khổng lồ từ vụ kiện dân sự chống lại Sở Thuế Vụ (IRS) liên quan đến việc rò rỉ hồ sơ thuế để đổi lấy việc thành lập quỹ cứu trợ cho người khác.
Ông Trump viết: “Tôi từ bỏ rất nhiều tiền khi cho phép Quỹ Chống Vũ Khí Hóa vừa được công bố tiến hành. Tôi đáng lẽ có thể dàn xếp vụ kiện của mình, bao gồm cả việc rò rỉ bất hợp pháp hồ sơ khai thuế của tôi và cuộc đột nhập bất hợp pháp tương tự vào dinh thự Mar-a-Lago, để đổi lấy một gia tài tuyệt đối. Thay vào đó, tôi đang giúp đỡ những người khác, những người đã bị lạm dụng tồi tệ bởi một chính quyền Biden độc ác, tham nhũng và bị vũ khí hóa, cuối cùng nhận được CÔNG LÝ!”.
Toà Bạch Ốc lập tức đưa ra một thông báo nhằm khỏa lấp sự bất nhất này, khẳng định không có sự mâu thuẫn vì ông Trump không trực tiếp thiết lập cơ chế nhưng việc ông đồng ý rút đơn kiện IRS là điều kiện tiên quyết để quỹ ra đời.
Tổng Thống Trump, hai con trai ông và doanh nghiệp gia đình Trump đã kiện chính phủ Mỹ đòi $10 tỷ vì vụ rò rỉ hồ sơ thuế của ông. Trên danh nghĩa, đây là một vụ kiện dân sự. Nhưng trên thực tế, vụ rò rỉ hồ sơ này xảy ra ngay dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, đúng ra là ông chủ Mar-a-Lago phải là người chịu trách nhiệm tối hậu vì là người đứng đầu chính phủ.
Nhưng không nhắc đến trách nhiệm của mình trong vụ rò rỉ, ông Trump lại kiện chính phủ do mình lãnh đạo với tư cách cá nhân, bị đơn là chính phủ Mỹ. Rồi, Bộ Tư Pháp và Sở Thuế Vụ, tất cả đều do ông lãnh đạo, đạt các thoả thuận đầy tranh cãi.
Chính vì vậy, khi Trump nói ông phải “dàn xếp với chính mình,” câu nói đó không chỉ là một lời đùa và là một lời thú nhận chính trị phơi bày toàn bộ nghịch lý: Trump vừa là người có lỗi, vừa người đòi tiền, vừa là người có quyền dàn xếp, vừa là bên hưởng lợi từ kết quả dàn xếp.
Kết quả của thỏa thuận, không chỉ là việc lập quỹ gần $1.8 tỷ để bồi thường cho những người Trump gọi là nạn nhân của việc Bộ Tư Pháp bị “vũ khí hóa.” Nghiêm trọng hơn, thỏa thuận còn dẫn đến một kết quả phá vỡ hệ thống tư pháp của nền Dân Chủ Mỹ, đó là chính phủ vĩnh viễn không được truy cứu hồ sơ thuế của cá nhân ông Trump, gia đình ông và doanh nghiệp của gia đình ông, theo điều trần của Quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Todd Blanche.
Đây là điểm làm sự việc vượt khỏi một tranh chấp thuế thông thường. Người dân bình thường ở Mỹ có thể bị IRS kiểm toán. Chủ tiệm nhỏ có thể bị kiểm toán. Người làm công ăn lương, người khai thuế sai, người bị nghi ngờ gian lận đều có thể bị kiểm tra. Nhưng trong trường hợp này, gia đình Tổng Thống lại đạt được một dạng lá chắn mà người dân bình thường không thể có: miễn truy cứu thuế trong các hồ sơ quá khứ, qua chính một thỏa thuận được bộ máy của ông thực hiện.
Đây được xem là một đặc quyền vô tiền khoáng hậu, biến công cụ tư pháp thành công cụ bảo hộ tài chính trọn đời cho gia tộc tổng thống. (MPL)




















































































