WASHINGTON, DC (NV) – Gia đình các thủy thủ trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln công khai chỉ trích Tổng Thống Donald Trump sau khi ông phủ nhận những lo ngại của họ và nói nhiệm vụ kéo dài hơn 260 ngày của con tàu trong cuộc chiến Iran vẫn “chưa đủ lâu,” trong khi thân nhân mô tả người nhà của họ kiệt sức, xuống tinh thần và phải chịu nhiều tháng không được đặt chân lên bờ, theo NPR tường thuật hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Tám.
Sự tương phản trở nên đặc biệt rõ hôm Thứ Sáu, khi một phóng viên nói gia đình khoảng 5,000 thủy thủ và Thủy Quân Lục Chiến trên USS Abraham Lincoln đang lo lắng về điều kiện trên tàu, Tổng Thống Trump đáp: “Không, họ không có lo lắng gì.” Khi được hỏi con tàu có phải đã ở ngoài biển quá lâu hay không, ông trả lời: “Chưa đủ lâu.”

Nhưng những gì gia đình kể lại hoàn toàn khác.
Bà Karen Bramlett, có cháu trai phục vụ trên tàu, nói với NPR rằng bà chỉ có thể liên lạc với anh khoảng một lần mỗi tuần qua Instagram. Anh nói mình vẫn ổn về thể chất và tinh thần, nhưng đang rất buồn chán và xuống tinh thần.
Bà Bramlett nói người cháu gia nhập Hải Quân khoảng hai năm trước vì đó từng là giấc mơ của anh. Giờ đây, theo bà, anh chỉ mong thời gian phục vụ kết thúc để có thể rời Hải Quân.
“Những giấc mơ đó đã tan vỡ,” bà Bramlett nói. Sau khi nghe phát biểu của Trump, bà nói tổng thống “cần phải xấu hổ” vì để quân nhân chịu đựng như vậy trong lúc họ đang chiến đấu cho đất nước.
Chiếc USS Abraham Lincoln rời San Diego hồi Tháng Mười Một, 2025 và ban đầu dự trù trở về vào Tháng Năm. Nhưng tàu được chuyển sang Trung Đông và liên tục kéo dài nhiệm vụ để hỗ trợ cuộc chiến chống Iran. Tàu đã không ghé cảng hơn 200 ngày, lập kỷ lục hiện đại về thời gian liên tục trên biển của Hải Quân Mỹ.
Báo Navy Times dẫn lời các gia đình kể về thủy thủ bị kiệt sức, khó liên lạc với nhà và phải đối phó với những vấn đề từ ăn uống, giặt giũ đến điều kiện sinh hoạt. Một người vợ cho biết chồng mình đã tìm cách nhảy khỏi tàu, trong một trường hợp khác, một thủy thủ được đồng đội giữ lại trước khi có thể lao xuống biển.
Hải Quân không xác nhận con số cụ thể và nói không thấy sự gia tăng về những trường hợp có ý nghĩ hoặc hành vi tự sát. Hải Quân cũng nói tàu vẫn có nước sạch, máy lạnh hoạt động và các chuyên viên sức khỏe tâm thần, bác sĩ, cố vấn cùng tuyên úy hỗ trợ thủy thủ. Tuy nhiên, Hải Quân thừa nhận việc tiếp tế và thư từ bị gián đoạn.
Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hùng Cao thừa nhận quân nhân trên tàu bị “đẩy tới giới hạn,” nhưng nói họ không suy sụp. Ông cho biết một số ít trường hợp sức khỏe tâm thần đã được điều trị, không có người chết và dù thiếu thực phẩm tươi trong một số thời điểm, không có bữa ăn nào bị bỏ.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth cũng nói các tường thuật về điều kiện trên tàu đã bị mô tả sai nghiêm trọng và ca ngợi sự hy sinh của thủy thủ.
Nhưng đối với các gia đình, tranh luận không phải là thủy thủ có tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hay không. Họ lo ngại về cái giá mà những người này phải trả để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Hơn 200 thân nhân đã tham dự một cuộc họp tại San Diego với giới lãnh đạo Hải Quân để nói về tình trạng kiệt sức, an toàn và sức khỏe tâm thần. Một người cha nói với báo Navy Times rằng nỗi sợ lớn nhất của ông không phải con trai mình không hoàn thành nhiệm vụ, mà là những điều kiện của nhiệm vụ có thể khiến anh không trở về nhà.
Sự tương phản ở đây rất mạnh đó là hình ảnh chính quyền nói về sức chịu đựng, nhiệm vụ và sức mạnh quân sự còn các gia đình lại nói về con người, những quân nhân đang nhớ nhà, kiệt sức, xuống tinh thần và không biết chính xác khi nào họ được trở về.
Câu nói “chưa đủ lâu” của ông Trump vì thế không chỉ là một nhận xét về thời gian triển khai quân sự, đối với những gia đình đã sống trong bất định suốt nhiều tháng, câu nói đó nghe như một sự phủ nhận chính những gì họ đang chịu đựng. (MPL)

































































































































































