WASHINGTON, DC (NV) – Cuộc diễn binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục Quân Mỹ và trùng với sinh nhật 79 tuổi của Tổng Thống Donald Trump, được tiến hành tại National Mall ở Washington, DC, hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Sáu, theo ABC News.
Tổng cộng 84 chiếc xe quân sự, gồm 28 xe tăng Abrams, 6,700 lính diễn binh và nhiều khí tài quân sự khác, tham gia cuộc diễn binh này.

ABC News thấy vài người trong đám đông đội nón MAGA và một số người hát “Happy Birthday” khi cuộc diễn binh chuẩn bị khai mạc. Sự kiện này bắt đầu sớm nửa tiếng – lúc 6 giờ chiều – do thời tiết xấu.
Tổng Thống Trump tới dự cuộc diễn binh cùng với Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump. Họ ngồi trên khán đài gần Tòa Bạch Ốc xem đoàn diễn binh tuần hành trên đường Constitution Avenue. Ông Trump đứng dậy chào khi binh lính đi ngang qua khán đài.
Trong số khán giả còn có Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth, từng là lính Lục Quân và Vệ Binh Quốc Gia; và Phó Tổng Thống JD Vance, từng là lính Thủy Quân Lục Chiến, và gia đình ông.
Có vẻ công chúng xem cuộc diễn binh không đông lắm.
Hôm Thứ Năm, khi báo chí hỏi ông hy vọng công chúng sẽ nhớ điều gì về cuộc diễn binh này, Tổng Thống Trump đáp: “Đất nước chúng ta vĩ đại như thế nào, rất đơn giản, và quân đội chúng ta mạnh như thế nào.”
“Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới,” ông thêm.
Lục Quân cho hay cuộc diễn binh này tốn khoảng $25 triệu tới $45 triệu.
Theo khảo sát mới của AP-NORC, cứ 10 người Mỹ thì sáu người nói cuộc diễn binh hôm Thứ Bảy “sử dụng không hợp lý” tiền của chính phủ.
Đảng Dân Chủ chỉ trích sự kiện này nói chung và chi phí nói riêng.
“Tiền nên đầu tư vào nghiên cứu y khoa trong quốc phòng thay vì lãng phí vào sự phô trương và buổi lễ nào đó cho tổng thống,” Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-Illinois) cho hay trong buổi điều trần của Ủy Ban Ngân Sách Thượng Viện với ông Hegseth hôm Thứ Tư. “Chuyện này không phù hợp với những gì mà quân nhân xứng đáng.”
Cuộc diễn binh của Tổng Thống Trump diễn ra chỉ vài giờ sau khi hàng triệu người tham gia biểu tình “Không Vua” khắp nước Mỹ để phản đối ông.
Hôm Thứ Năm, Tổng Thống Trump bác bỏ những cuộc biểu tình đó.
“Tôi không cảm thấy tôi là vua. Tôi phải cực khổ lắm mới được chuẩn thuận mọi thứ,” ông Trump cho biết. “Không, không, chúng tôi không phải vua, chúng tôi không hề là vua.” (Th.Long) [qd]






















































































