WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump đã phải núp trong một xe thùng chứa đồ phục vụ ăn uống trên phi cơ (catering container,) sau đó được đưa lên một phi cơ quân sự khác để bí mật rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sau hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng trước.
Bài điều tra từ Washington Post (The Post) là nguồn tin gốc đưa ra đầu tiên vào đêm Thứ Hai, 10 Tháng Tám, đã gây chấn động báo giới. Sự thật câu chuyện Tổng Thống Trump rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ trên chuyên cơ Không Lực Một cũ đã không còn đơn giản như những gì Tòa Bạch Ốc đưa ra trước đó.

Ngay trong tối Thứ Hai, CNN đã có hẳn chương trình Breaking News, phỏng vấn ông Dan Lamonthe của The Post, một trong hai phóng viên đã thực hiện bài điều tra.
The The Post mô tả, hình ảnh do các phương tiện truyền thông ghi lại tại phi trường Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy một chiếc cầu thang đặt ở một bên của chiếc chuyên cơ Không Lực Một, trong khi xe thùng đựng những suất ăn đậu ở phía đối diện với khoang chứa hàng đã được nâng lên ngang tầm với cửa của phi cơ. Theo video ghi lại, ông Trump đã đến nơi trên một chiếc xe limousine, bước lên cầu thang và vẫy tay chào trước khi bước vào bên trong.
Vài phút sau, khi các thành viên trong đoàn báo chí Tòa Bạch Ốc bước lên cầu thang ở cửa gần đuôi phi cơ, một người đàn ông mặc âu phục đã bước vào cabin của chiếc xe chở đồ ăn – theo hình ảnh từ video ghi lại. Đoạn video dường như cho thấy thùng chứa hàng được hạ xuống thùng xe tải. Sau đó, chiếc xe rời khỏi vị trí cạnh chuyên cơ Không lực Một và di chuyển đến chiếc C-32A nhỏ hơn đang đậu gần đó. Chiếc xe tải khuất khỏi tầm nhìn trong khoảng 40 giây khi camera chuyển hướng, và bị che khuất khi đi qua phía sau chiếc C-32A.
Nguồn tin của The Post cho biết, từ chiếc C-32A đó đã đưa tổng thống đến một chiếc phi cơ thứ ba để bí mật bay đến Anh.
Tờ The New York Times (NYT) là tờ báo thứ hai đưa tin sau The Post. Theo NYT, hai viên chức cấp cao của Mỹ cho biết, giới chức hàng đầu trong chính quyền đã thực hiện một kế hoạch đánh lạc hướng công phu để bí mật đưa Tổng Thống Trump rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống núp trong xe thùng đựng đồ ăn uống để đến chỗ chiếc máy bay quân sự, do có mối đe dọa từ phía Iran nhắm vào ông và chuyên cơ Không Lực Một.
Sau khi đến Anh bằng chiếc phi cơ thứ ba, ông Trump lại được bí mật chuyển sang chiếc chuyên cơ Không lực Một cũ hơn. Sau đó, ông bước xuống trước sự chứng kiến của các phóng viên và đi bộ qua đến chiếc phi cơ do Qatar tặng, rồi bay về Washington, theo NYT.
Trước đó, ông Trump và Tòa Bạch Ốc từng công khai thông báo với truyền thông rằng ông sẽ rời Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8 Tháng Bảy trên một trong những chiếc Không Lực Một cũ, vì lý do “hoài niệm chuyện xưa.”
Vào thời điểm đó, NYT từng loan tin cho biết quyết định này một phần xuất phát từ lo ngại về vấn đề an ninh của chiếc phi cơ mới do Qatar trao tặng, vốn chưa được trang bị đầy đủ các tính năng phòng thủ như trên các phiên bản cũ hơn.
Các phóng viên trên chiếc Không Lực Một đời cũ hoàn toàn không hề hay biết rằng ông Trump đã không bay cùng họ từ Thổ Nhĩ Kỳ đến căn cứ không quân ở Anh. Điều này vô tình biến họ thành những người tham gia vào kế hoạch đánh lạc hướng, đồng thời khiến họ cùng một số nhân viên Tòa Bạch Ốc trở thành những “mồi nhử” cho kế hoạch khủng bố theo tin tình báo của chính phủ, mà chính họ cũng không hề hay biết, theo NYT.
Kế hoạch đánh lạc hướng này dường như đã được phát triển chỉ vài giờ sau khi giới chức xác định rằng lời đe dọa chống lại ông Trump từ Iran là đáng tin cậy. Theo NYT, đó là một trường hợp bất thường về việc công chúng bị lừa dối về những nguồn tin do tổng thống và Tòa Bạch Ốc đưa ra.
Ông Donald Mihalek, cựu Mật Vụ từng tham gia các đội bảo vệ ông Bush và Tổng Thống Barack Obama, cho biết cơ quan này từng sử dụng các đoàn xe và chuyến bay nghi binh để di chuyển tổng thống một cách bí mật.
“Bất cứ khi nào tổng thống có mặt tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ giao tranh, Mật Vụ đều khai triển các biện pháp bảo vệ và đối phó, bao gồm cả việc sử dụng phương án nghi binh,” ông Mihalek nói.
Và để Tổng Thống Donald Trump núp trong “catering container” là phương án nghi binh của chính quyền ông Trump. (KL)


























































































































































