Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Nhiều em thiếu nhi cùng gia đình đến dự đêm Trung Thu chủ đề “Vui Hội Trăng Rằm” do Câu Lạc Bộ (CLB) Tình Nghệ Sĩ và VNA-TV tổ chức trong khuôn viên chùa Huệ Quang, Santa Ana, đêm Chủ Nhật, 20 Tháng Chín.

Các thiếu nhi hân hoan trong y phục truyền thống. Ban tổ chức chuẩn bị lồng đèn để chào đón các em. Mỗi em đến dự đều được ban tổ chức tặng một chiếc lồng đèn trước khi chương trình văn nghệ khai mở để các thiếu nhi càng thêm phấn khởi, và không khí càng thêm rộn ràng, vui nhộn.
Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng, cánh chim đầu đàn của CLB Tình Nghệ Sĩ, tâm tình: “Tết Trung Thu là tập tục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong thời buổi hiện đại, sự kiện này đã trở thành một cầu nối giữa thiếu nhi, gia đình, và xã hội. Đối với thiếu nhi, ‘Lễ Hội Trăng Rằm’ luôn lấy hình ảnh vầng trăng tròn Tháng Tám làm biểu tượng cho sự trong sáng và hồn nhiên của tuổi thơ. Đối với người lớn và cộng đồng người Việt hải ngoại, đó là thông điệp cho sự đoàn viên và tình thân. Đây là dịp để nhắc nhở những người con xa quê hương hướng về mái ấm ngày xưa tại quê hương mình.”

Chương trình văn nghệ đặc sắc, do các nghệ sĩ, thành viên của CLB Tình Nghệ Sĩ và các tiếng hát tại Little Saigon trình diễn. Các tiết mục bao gồm những ca khúc vui tươi về chú Cuội, chị Hằng, đêm Trung Thu hòa cùng các điệu múa, bài nhảy sôi động của các em thiếu nhi mang lại nụ cười và sự ngưỡng mộ của khán giả.
Mở đầu chương trình văn nghệ là hoạt cảnh “Cuội Muốn Xuống Trần Gian” của Cao Minh Hưng. Kế tiếp là hoạt cảnh “Chiều Lên Bản Thượng,” hai hoạt cảnh đều do các Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ trình diễn. Rồi đến màn trình diễn của ảo thuật gia Ngọc Minh, làm các em vỗ tay vui cười thích thú. Kế đến là màn biểu diễn thời trang “Áo Ba Miền Quê Hương,” qua phần trình diễn Ban Văn Nghệ CLB Tình Nghệ Sĩ.

Sau đó, Đoàn Lân Pháp Long cùng các thiếu nhi “Rước Đèn Trung Thu” vòng quanh khuôn viên chùa.
Ban tổ chức bắt đầu cuộc thi “Làm Lồng Đèn” chỉ dành riêng cho các thí sinh thiếu nhi. Ban giám khảo gồm có nhà báo Kiều Mỹ Duyên, cô Đoan Hạnh, và cô Ngọc Hiền (chủ nhân Thương Xá QT, Garden Grove).
Chương trình văn nghệ tiếp tục với hai hoạt cảnh “Hằng Nga Của Em” và “Rước Đèn Tháng Tám,”do ban văn nghệ Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ trình diễn. Đặc biệt, hoạt cảnh “Còn Tiếng Mẹ là Còn Quê Hương” sáng tác của Cao Minh Hưng, làm khán giả ngậm ngùi xúc động, qua hành trình của những bà mẹ Việt Nam suốt hơn 4,000 năm văn hiến.
Nhạc sĩ Cao Minh Hưng nói: “Vì còn tiếng mẹ là còn quê hương, còn lời ru là còn yêu thương. Dẫu đi muôn nẻo, dẫu xa ngàn phương, khi tiếng Việt còn trong tim thì quê hương còn mãi.”

Trên sân khấu, hơn 20 thành viên của CLB Tình Nghệ Sĩ tô đậm nét sự hy sinh của những bà mẹ Việt Nam qua những ca từ: “Ngày con đi bi bô gọi hai tiếng “Mẹ ơi”/Mẹ dạy con lời dạ, lời thưa đầu đời/Từng câu ca dao theo cánh võng đưa nôi/Theo con lớn giữa tình người Việt Nam/Mai con đi qua bao xứ xa, trời lạ/Tiếng quê nhà vẫn ấm giữa tim con/Một tiếng “ạ” nhẹ thôi mà thương biết mấy/Để nhớ mình là con cháu Lạc Hồng…”
Chương trinh văn nghệ tiếp nối với những bài hát và các nhóm trình diễn: “Trống Cơm” (Ban Sóng Xanh), “Vui Trăng Trung Thu” (Ban Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ), “Một Tà Áo-Một Quê Hương” (Ban Văn Nghệ CLB Tình Nghệ Sĩ), “Bức Họa Đồng Quê” (Ban Sóng Xanh).
Cuối cũng là tiết mục trao phần thưởng cho các thiếu nhi trúng giải cuộc thi “Làm Lồng Đèn.”

Quan khách đến dự có Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang; Dân Biểu Tiểu Bang California Trí Tạ; Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Học Khu Garden Grove; ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; và nhiều người khác.
Cô Ngọc Hiền tặng cho ban tổ chức một dàn máy karaoke để cho giải hạng nhất cuộc thi.
Cô nói: “Ai cũng trải qua những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, nhất là Tết Trung Thu. Hôm nay, tôi thấy mấy cháu nhỏ xúm xít trong những tà áo dài truyền thống và chiếc lồng đèn, một cảm xúc đặc biệt của tuổi thơ đầy cảm động và gợi nhớ lại những thời gian lúc mình còn bé. Quá khứ thì đã qua, nhưng kỷ niệm tuổi thơ thì vẫn còn trong niềm thương tiếc.” [đ.d.]

















