PROVO, Utah (NV) – Tyler Robinson, nghi can 22 tuổi, bị buộc tội bắn chết ông Charlie Kirk, nhà hoạt động chính trị bảo thủ, lần đầu tiên ra tòa trực tiếp kể từ khi bị bắt ở tiểu bang Utah, hôm Thứ Năm 11 Tháng Mười Hai, CNN cho biết.
Anh Robinson mặc áo xanh nhạt, đeo cà vạt sọc, mặc quần kaki, và được nhìn thấy trên trên màn hình đang nói chuyện với luật sư.

Nghi can Robinson bị truy tố tội giết người với tình tiết tăng nặng và tội sử dụng súng, cũng như cản trở công lý, can thiệp nhân chứng và có hành vi phạm tội bạo lực trước mặt trẻ em.
Nghi can vẫn chưa đưa ra phản ứng về các cáo trạng này. Một phiên xử sơ bộ kéo dài ba ngày được ấn định vào ngày 18 Tháng Năm, 2026.
Nghi can Robinson trình diện cảnh sát hôm 11 Tháng Chín, một ngày sau vụ nổ súng. Những lần anh ra tòa trước đây là qua video hay audio.
Phiên tòa hôm Thứ Năm bàn về vấn đề minh bạch và khả năng cho công chúng tiếp cận vụ án.
Vấn đề bắt nguồn từ phiên xử kín ngày 24 Tháng Mười về an ninh phòng xử án, cho phép truyền thông đưa tin và có cho anh Robinson mặc trang phục dân sự hay không. Các hãng truyền thông yêu cầu được cung cấp bản ghi nhớ của phiên xử đó, nhưng các luật sư của anh Robinson đề nghị có một số chỗ bảo mật trong bản ghi.
Tại phiên tòa hôm Thứ Năm, chánh án xử kín phần đầu tiên để thảo luận về những gì được hay không được công khai. Việc xử kín kéo dài hơn hai tiếng.
Bà Erika Kirk, vợ ông Charlie Kirk, được tòa án chỉ định là đại diện nạn nhân, và việc này cho phép bà được tiếp cận nhiều hơn hồ sơ vụ án.
Bà thúc đẩy xử công khai vụ án, một phần là để đẩy lùi điều mà bà gọi là thuyết âm mưu về cái chết của chồng bà.
“Chúng ta xứng đáng có camera đặt trong phiên tòa,” bà nói với Fox News hồi tháng trước. “Tại sao không minh bạch?”
Hồ sơ buộc tội đưa ra bằng chứng quan trọng chống lại anh Robinson, bao gồm DNA trên vũ khí bị tình nghi là hung khí giết người và lời thú tội. (NNL) [đt]















































































