SACRAMENTO, California (NV) – Giới chức California hôm Thứ Tư, 2 Tháng Ba, cho biết ông David Mora, 39 tuổi, người đang bị lệnh giới hạn tiếp xúc con cái, đã bắn chết ba đứa con 13, 10 và 9 tuổi, cùng một người giám hộ rồi tự sát vào khoảng 5 giờ chiều Thứ Hai, 28 Tháng Hai, trong một lần thăm các con gái dưới sự giám sát tại nhà thờ The Church ở Sacramento, theo AP.
Điều tra viên đang cố tìm ra nguyên do vì sao ông Mora giết người. Đồng thời cảnh sát cũng không nêu rõ loại vũ khí nào được sử dụng. Theo luật California, ông Mora không có quyền sở hữu súng vì đang trong thời gian chấp hành lệnh cấm. Tại thời điểm giết người, Mora được tại ngoại sau khi bị bắt giữ hồi tuần trước với một số tội danh, bao gồm tội hành hung một cảnh sát viên.

Các tài liệu từ tòa án cho thấy ông Mora từng có hành vi bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần đối với bạn gái, người cũng là mẹ của ba đứa trẻ bị chết.
Trong đơn xin lệnh cấm ông Mora không được đến gần, người phụ nữ này viết rằng “ông Mora là người rất hay ghen, ông ấy đe dọa sẽ giết tôi nếu phát hiện tôi lừa dối.” Theo bà, ông Mora không giết bà “vì ông ta không biết đi về đâu với ba đứa trẻ.” Ngoài ra bà cũng cho giới hữu trách hay rằng ông Mora có thể trốn sang Mexico, nơi gia đình ông đang ở.
Trong các tài liệu của tòa án, ông Mora còn có tên là David Fidel Mora Rojas. Ông bị buộc phải có cuộc đánh giá sức khỏe tâm thần hồi 17 Tháng Tư năm ngoái. Chín ngày sau, lệnh cấm tạm thời được ban hành. Lệnh cấm kéo dài năm năm được áp dụng từ ngày 19 Tháng Năm. Theo lệnh cấm, những lần thăm con của ông Mora đều phải có giám sát, chỉ được kéo dài bốn giờ mỗi tuần và phải có một người đi kèm theo thỏa thuận của hai bên. Ngoài ra ông cũng được yêu cầu tham gia các khóa học kiểm soát cơn giận.
Nhà chức trách xác định ông Nathaniel Kong, 59 tuổi là người giám hộ trong chuyến viếng thăm định mệnh lần này. Hồ sơ cho thấy ông Kong từng là người điều hành của nhà thờ. Còn ba cô con gái trước đó theo học tại học khu Natomas ở Tây Bắc Sacramento.
Chỉ vài ngày trước khi xảy ra vụ giết người, ông Mora bị bắt giữ tại Merced County, phía Nam Sacramento vì tội chống cự, chĩa súng vào cảnh sát và lái xe trong tình trạng không ổn định sau khi hành hung một nhân viên của Cơ Quan Tuần Tra Xa Lộ California (CHP).
Những người trong khu vực xung quanh cho biết vụ nổ súng xảy ra rất nhanh. Thời gian cảnh sát ập đến cũng rất ngắn.
Bà Sandi Davis cho biết khi đang dắt chó đi dạo thì nghe tiếng súng nổ. Bà nhanh chóng bỏ dây xích, ngồi thụp xuống tự bảo vệ mình. Còn bà Yadira Ortega, người sống đối diện nhà thờ, kể lại bà nghe thấy tiếng súng nổ khi ngồi trong xe trở về nhà. Bà không biết nhiều về nhà thờ The Church, chỉ biết Chủ Nhật thì rất đông, trong tuần thì yên bình.
Một người đàn ông tên Alfredo cho biết mình đang ở trong tòa nhà chính của nhà thờ khi vụ nổ xảy ra. Những người hàng xóm gọi cảnh sát vì ông không có điện thoại. Ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết, nói rằng các trưởng lão sẽ đưa ra tuyên bố sau đó.
Bà Faith Whitmore, giám đốc Trung Tâm Tư Pháp Gia Đình Sacramento, nơi cung cấp dịch vụ hỗ trợ các nạn nhân bạo lực gia đình, cho biết mẹ của các đứa trẻ đã nhờ cơ quan này giúp đỡ vào hồi Tháng Tư năm ngoái. Một người quản trị và một biện lý làm việc với người mẹ để xin lệnh cấm.
Bà Joyce Bilyeu, phó giám đốc trung tâm, cho biết đôi khi nạn nhân sẽ yêu cầu một mục sư hoặc ông bà làm người giám hộ trong nhà hoặc nhà thờ. Cũng có một số nạn nhân khác thuê hòa giải viên chuyên nghiệp giám sát.
Theo bà, những cuộc gặp gỡ tại những nơi như nhà thờ có thể tạo cho nạn nhân cảm giác an toàn giả tạo. Lệnh cấm, dù là một phần trong quá trình giải quyết các vụ bạo lực gia đình, không nên được xem là giải pháp để ngăn chặn hành vi này. (V.Giang) [qd]




































































