Y tá ở Wisconsin bị cáo buộc tự ý cắt cụt chân bệnh nhân

SPRING VALLEY, Wisconsin (NV) – Bà Mary K. Brown, 38 tuổi, sống ở Duran, Wisconsin, bị truy tố tội ngược đãi người cao tuổi, cắt cụt bàn chân của một bệnh nhân mà không có sự đồng ý của người bệnh lẫn không có lệnh của bác sĩ, theo ABC News hôm Thứ Năm, 10 Tháng Mười Một.

Sự việc xảy ra vào ngày 27 Tháng Năm, và trong vòng khoảng một tuần, nam bệnh nhân 62 tuổi này qua đời.

Một bệnh nhân cao tuổi. (Hình minh họa: Andrew Burton/Getty Images)

Đơn kiện không đưa ra dấu hiệu cho thấy việc cắt cụt chân khiến bệnh nhân chết nhanh hơn. Theo đơn kiện, sau khi cắt cụt chân bệnh nhân, bà Brown nói với đồng nghiệp rằng bà muốn đem bàn chân ấy về trưng bày tại cửa hàng chuyên ướp khô xác động vật của gia đình với tấm biển: “Này lũ trẻ, hãy mang ủng vào.”

Các cơ quan truyền thông chưa thể liên lạc được với bà Brown. Hồ sơ tòa án trực tuyến cũng không ghi nhận thông tin luật sư của bà.

Bệnh nhân này được đưa vào bệnh viện Spring Valley Health and Rehab Center sau khi bị ngã tại nhà hồi Tháng Ba. Nhà ông không bật lò sưởi, do đó người này bị tê cóng hai bàn chân, khiến các mô bị hoại tử. Bàn chân phải của ông vẫn dính vào chân bằng một sợi gân và khoảng 5 cm da.

Khi nằm tại Spring Valley, người đàn ông được nhân viên t tế St. Croix County chăm sóc riêng biệt.

Một y tá khi thay băng gạc cho bệnh nhân vào sáng 27 Tháng Năm nói rằng ngón chân ông vẫn còn ngọ nguậy được. Thế nhưng trong lúc thay ca, bà Brown nói với hai y tá khác rằng sẽ “cắt bàn chân bệnh nhân để thoải mái” nhưng được khuyên là không nên làm vậy. Tuy nhiên khi đi vào trong phòng với một nhân viên khác, bà Brown vẫn cắt bàn chân của bệnh nhân.

Bà Tracy Reitz, giám đốc bệnh viện, nói rằng bà biết về sự việc hai ngày sau đó, và nhân chứng cho biết bệnh nhân dường như không bị đau trong quá trình cắt chân. Thế nhưng đơn tố cáo dẫn lời một y tá khác cho rằng “bệnh nhân cảm nhận được tất cả.”

Bà Brown nói với điều tra viên rằng bệnh nhân không yêu cầu bà cắt bỏ bàn chân, nhưng vì bà cho rằng bàn chân đó không có sự sống, nên bà cắt đi để ông cảm thấy thoải mái hơn. Bà thừa nhận đây là hành động nằm ngoài phạm vi hành nghề của mình.

Bà Brown được cấp giấy phép hành nghề từ 14 Tháng Bảy, 2020. Giấy phép vẫn còn đang hiệu lực. Thế nhưng phía Spring Valley cho biết bà không còn làm việc tại trung tâm nữa. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT