Friday, April 26, 2024

2 học sinh, có 1 gốc Việt, tạo ra app báo động những vụ nổ súng

Thiện Lê/Người Việt

MONTEREY PARK, California (NV) – Để giúp bảo vệ cộng đồng khỏi nguy hiểm sau những vụ nổ súng bắn người hàng loạt, hai học sinh ở Monterey Park tạo ra một app báo động cộng đồng, và một trong hai học sinh đó là người gốc Việt.

Drexel Ngô (phải) và Alina Ramos, hai học sinh tạo ra app RED-11. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Hai học sinh đó là Drexel Ngô và Alina Ramos, cư dân Monterey Park, đang học lớp Tám tại trường Brightwood Elementary, viết mã điện toán để tạo ra app có tên RED-11. App này giúp hai em được vinh danh tại Hội Đồng Thành Phố Monterey Park và Cuộc Thi App Quốc Hội do Dân Biểu Liên Bang Judy Chu (Dân Chủ-California) tổ chức.

Giải thích về app với nhật báo Người Việt, Drexel và Alina cho biết người sử dụng chỉ cần bấm một nút trên màn hình điện thoại để gửi một tin nhắn và gửi địa điểm của mình cho tất cả những người có tên trong danh bạ khi những vụ nổ súng xảy ra. Sau đó, hệ thống máy chủ của RED-11 sẽ truyền những thông tin quan trọng để giúp người sử dụng tập trung tìm được chỗ trốn khỏi hung thủ.

Về lý do tạo ra RED-11, hai học sinh này cho hay muốn giúp cộng đồng sau khi nghe tin về vụ xả súng đêm Giao Thừa Tết Nguyên Đán năm 2023.

Tối ngày 21 Tháng Giêng, 2023, là đêm Giao Thừa Tết Quý Mão, nên nhiều người tụ tập tại vũ trường Star Ballroom Dance Studio ở Monterey Park sau một ngày vui vì có lễ hội Tết được tổ chức ở gần đó.

Vào khoảng 10 giờ 20 phút tối hôm đó, hung thủ Trần Hữu Cần, 72 tuổi, nổ súng trong vũ trường làm 11 người thiệt mạng và chín người bị thương. Sau đó, ông lái xe đến Alhambra để tiếp tục giết người tại vũ trường Lai Lai, nhưng bị một nhân viên chặn lại, bị giật khẩu súng rồi bỏ chạy.

Đến sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện một xe van giống như xe của hung thủ và chặn lại. Khi đến gần, họ nghe một tiếng súng nổ bên trong xe nên lùi lại và gọi tiếp viện đến. Cuối cùng, nhân viên công lực phát hiện người trong xe tự tử, và xác nhận đó là nghi can Trần Hữu Cần.

Từ trái, màn hình đăng nhập, nút bấm để báo động và màn hình xác nhận đã gửi báo động của RED-11. (Hình: Kaline Lam cung cấp)

Về vụ xả súng đó, Drexel nói: “Vụ bắn đó rất đáng sợ cho chúng em vì mình đi học và sống ở Monterey Park, chỉ xảy ra cách nơi mình sống có vài dặm.”

Alina thì cho hay không thể tin được sau khi nghe tin dữ và lập tức nghĩ đến những lần tập luyện trong trường để đề phòng có người nổ súng.

“Sự việc đó rất đáng sợ vì làm em nghĩ mình có thể là nạn nhân,” Alina nói.

Không chỉ xảy ra gần nơi mình sống, mà vụ xả súng đêm Giao Thừa 2023 còn xảy ra tại nơi mà gia đình Drexel sinh hoạt vì em cho biết vũ trường Star Ballroom Dance Studio là nơi mà ông bà mình từng thường xuyên đến sinh hoạt.

Điều đó làm Drexel và Alina muốn tìm cách giúp cộng đồng, và giải pháp mà hai học sinh này tìm được là app có tên RED-11 để giúp cộng đồng báo động với nhau khi có những vụ nổ súng xảy ra.

Hai học sinh cho biết tên của app “RED-11” có con số 11 để tưởng niệm 11 người thiệt mạng trong vụ nổ súng đêm Giao Thừa, còn từ “RED” là nói về luật cờ đỏ của California (red flag law), có nghĩa luật cho phép người khác xin lệnh tịch thu súng đạn từ những người được coi là nguy hiểm với người khác hay được coi là nguy hiểm với chính bản thân.

Với mục đích muốn bảo vệ cộng đồng, Drexel Ngô và Alina Ramos quyết định bỏ hết mùa Hè năm 2023 để viết mã điện toán và thử nghiệm app RED-11. Hai em mất hết bốn tháng mới thành công phần nào.

Từ trái, ông Phách Ngô, Drexel Ngô, bà Kaline Lam, Alina Ramos và mẹ là bà Reyna Ramos. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Những người có hiểu biết về viết mã điện toán chắc chắn sẽ biết đây là một công việc không hề dễ dàng chút nào, và nhiều chuyên gia trong nghề lâu năm cũng gặp khó khăn huống chi là hai học sinh chỉ mới 13 và 14 tuổi.

Khoảng một tháng sau khi bắt đầu dự án, Drexel và Alina gặp khó khăn đầu tiên là hệ thống chứa dữ liệu bị hư nên phải bắt đầu lại từ đầu, mất hết mọi công sức đã làm được trong một tháng.

Không chỉ khó khăn về kỹ thuật, hai em còn gặp một số trở ngại về tài chánh. Tuy vậy, hai em không nản chí và tiếp tục viết mã điện toán cho RED-11, cuối cùng hoàn thành sau mùa Hè.

Ông Phách Ngô, thân phụ của Drexel, nói: “Hai cháu vẫn kiên trì sau khi gặp nhiều trở ngại để hoàn thành dự án, và điều đó làm chúng tôi rất tự hào.”

Từ những ngày đầu, ông và vợ là bà Kaline Lam ủng hộ việc con trai học mã điện toán. Từ lúc con trai mới 5 tuổi, bà Kaline quyết định mở một trường dạy viết mã điện toán, có tên Let’s Code, Inc., để giúp Drexel và nhiều học sinh khác có nơi học môn này ở Monterey Park. Đó là nơi mà Drexel gặp Alina Ramos, và từ đó hai em kết bạn rồi hợp tác để tạo ra app RED-11.

Vào Tháng Mười Một năm ngoái, Drexel và Alina được vào vòng chung kết của Cuộc Thi App Quốc Hội do Dân Biểu Judy Chu tổ chức. Vòng chung kết đó chỉ có năm app, và RED-11 đoạt giải thưởng danh dự.

Sau nhiều khó khăn để đạt được nhiều thành công, Drexel và Alina nói: “App bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, và chúng em rất hãnh diện vì mình có cách để giúp cộng đồng.”

Drexel Ngô và Alina Ramos tại cuộc họp mặt cộng đồng tưởng niệm một năm vụ bắn ở Monterey Park. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đến Tháng Mười Hai, hai em được vinh danh tại Hội Đồng Thành Phố Monterey Park, và còn phát biểu tại buổi họp mặt tưởng niệm một năm ngày vụ nổ súng xảy ra vào Tháng Giêng, 2024.

Về RED-11, Drexel và Alina trình bày thêm một số điểm như app sẽ gửi báo động đến tất cả những người có tên trong danh bạ, còn thông báo nguy hiểm cho nhân viên công lực địa phương, và còn có thể định vị chính xác vị trí của người sử dụng để gửi cho người thân.

Trong những tình huống sinh tử, nhiều người không có thời gian để gọi 911, và RED-11 giúp họ gửi báo động đi rất nhanh.

“Cộng đồng chỉ cần bấm một nút trên màn hình, sau đó có thể vừa trốn vừa phần nào an tâm vì biết chắc chắn sẽ có người giúp đỡ,” hai em nói.

Tuy có mục đích giúp đỡ cộng đồng, nhưng Drexel Ngô, có cá tính vui tươi và mạnh dạn, còn Alina Ramos thì có tính tình dịu dàng và điềm đạm, phải đối mặt với một vấn đề rất “người lớn” trong khi chỉ mới mười mấy tuổi, và có nhiều người lớn không tìm được giải pháp để bảo vệ cộng đồng.

Drexel Ngô và Alina Ramos trả lời phỏng vấn của đài CBS. (Hình: Anh Đỗ/Los Angeles Times)

Drexel chia sẻ: “Lúc nghe tin em cảm thấy rất sợ, và mọi suy nghĩ tiêu cực đều xuất hiện trong đầu mình. Vì vậy, em không muốn người khác phải trải qua những suy nghĩ đó.”

Ông Phách Ngô cùng bà Kaline Lam và bà Reyna Ramos, mẹ của Alina, đều cảm thấy buồn vì con mình phải thay mặt người lớn để tìm giải pháp bảo vệ cộng đồng, nhưng cũng phần nào vui mừng vì hai em có đam mê và sử dụng đam mê đó để giúp đỡ người khác, nên họ sẵn sàng ủng hộ con đến cùng.

Cả hai học sinh đều nhấn mạnh sự quan trọng của luật cờ đỏ, và hy vọng nỗ lực của mình sẽ giúp nhiều người biết về luật đó hơn, cũng như hy vọng sẽ có nhiều bạn cùng lứa muốn tìm hiểu về viết mã điện toán hơn. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT