Friday, April 26, 2024

2 người bị kết tội trong vụ đánh chết ông gốc Việt vô gia cư ở Westminster

SANTA ANA, California (NV) – Hai người bị kết tội hôm Thứ Tư, 27 Tháng Ba, trong vụ đánh chết ông gốc Việt vô gia cư ở Westminster, theo nhật báo The Orange County Register.

Bị cáo Christian Huerta, 24 tuổi, cư dân Huntington Beach, và bị cáo Andrew Holguin, 26 tuổi, cư dân Midway City, đều bị kết tội trong vụ sát hại ông Đức Lê, 45 tuổi, ngày 20 Tháng Sáu, 2019.

Bên ngoài tòa án. (Hình minh họa: Storyblocks)

Sau một ngày thảo luận, bồi thẩm đoàn Tòa Thượng Thẩm Orange County quyết định bị cáo Holguin phạm tội giết người cấp độ hai, còn bị cáo Huerta phạm tội ngộ sát.

Bị cáo Holguin có thể lãnh ít nhất 15 năm tù, còn bị cáo Huerta ít nhất ba năm tù. Cả hai bị giam từ năm 2019 tới nay.

Thứ Ba tuần tới, tòa sẽ xét xử tiếp để xác định hai bị cáo này giết ông Đức có phải để làm lợi cho băng đảng không. Nếu có, họ có thể lãnh thêm 10 năm tù.

Nghi can thứ ba, Jeffrey Andrade, đang lẩn trốn, còn nghi can thứ tư là trẻ vị thành niên lúc xảy ra vụ tấn công nên vụ này được chuyển sang tòa xét xử trẻ vị thành niên.

Người ta tìm thấy thi thể ông Đức hôm 20 Tháng Sáu, 2019, trên đường Locust, phía Nam đường Westminster.

Nhóm tấn công “nhìn thấy mục tiêu quá dễ… ông vô gia cư đang ngủ trên ghế sofa,” bà Lisa Harris, công tố viên Orange County, cho hay trong phiên tòa hôm Thứ Tư.

Nhân chứng thấy “họ đấm đá, và ban đầu, không biết rằng một con người” đang bị tấn công, theo bà Harris.

Video từ camera an ninh của chợ La Aguila “làm vụ này hé lộ,” bà Harris nói.

Ông Roger Sheaks, luật sư bị cáo Holguin, biện hộ rằng vụ đánh đập này xảy ra ngẫu nhiên và nhóm tấn công không có ý định giết ông Đức.

“Chàng nhóc mà quý vị mới nghe trên bục không hề có ý định giết bất cứ ai,” ông Sheaks nói. “Mà vụ này chủ yếu là có ý định đó hay không.”

Ông Sheaks cho rằng bị cáo Holguin chỉ đáng tội ngộ sát, và lưu ý bị cáo này uống rượu say mèm đêm đó.

Ông Đức bị sát hại chẳng vì lý do gì rõ ràng, bà Harris cho hay trong phần tranh luận cuối cùng.

“Chúng ta đang nói về một ông 45 tuổi đang ngủ trên ghế sofa,” bà Harris nói. “Và ông ta bị giết dã man.” (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT