Chùa Thế Giới mừng Phật Ðản 2558


Trương Ðông Thức/Người Việt

SANTA ANA, California (NV)Chùa Thế Giới, Santa Ana, vừa long trọng tổ chức Ðại Lễ Phật Ðản Phật Lịch 2558 hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Năm.

Chùa Thế Giới, mới thành lập khoảng hơn một năm, do Sa Môn Thiền Minh Giác Chúng trụ trì.

Ngài là một trong những nhà sư trong Tăng Ðoàn Du Tăng Hòa Bình Thế Giới, từng chu du nhiều nơi, từ Việt Nam, Cambodia, Thái Lan, Ấn Ðộ và Mỹ trong 25 năm qua, để thực hành du tăng.



Các nhà sư chuẩn bị Ðại Lễ Phật Ðản. (Hình: Trương Ðông Thức/Người Việt)

Các nhà sư hành pháp du tăng, tức là thực hành chu du khắp nơi trên thế giới để tu học và hoằng pháp lợi sinh, noi theo dấu Phật xưa. Ðây là bổn nguyên của các nhà sư cùng lý tưởng.

Theo giáo lý Phật Giáo, Ðức Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời tại đất nước Ấn Ðộ (nay thuộc xứ Nepal). Trải qua quá trình tu tập, hoằng pháp và độ sinh, Ðức Giáo Chủ đã để lại cho nhân loại một hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, hòa hợp và phát triển tâm đức.

“Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh,
Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh,
Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp,
Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.”

Chương trình bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo kỳ, và phút mặc niệm để tri ân các anh hùng chiến sĩ VNCH đã hy sinh vì dân tộc Việt Nam, cũng như tưởng niệm các đồng bào tử nạn trên đường vượt biên tìm tự do, đường biển cũng như trên đường bộ.

Ðại Lễ Phật Ðản tại chùa Thế Giới cũng có sự tham dự của ban hợp ca Hải Triều Âm, do nhạc sĩ Nam Hưng điều khiển chương trình.



Các em nhỏ dâng hoa tại Ðại Lễ Phật Ðản ở chùa Thế Giới. (Hình: Trương Ðông Thức/Người Việt)

Khi được hỏi về tình hình đất nước Việt Nam đang bị Trung Quốc uy hiếp và xâm lấn, sa môn trụ trì chùa cho biết: “Người dân trong nước phẫn nộ cao độ trước hành động ngang ngược của Trung Quốc trong khi giới cầm quyền Cộng Sản thì ‘câm như hến.’ Theo tôi, như thế là quá yếu hèn. Việt Nam là dân tộc có một truyền thống Phật Giáo lâu đời, nhất là thời kỳ Ðinh, Lê, Lý, Trần, người tu sĩ thường có bổn phận đối với đất nước với tin thần và trí tuệ cùng ý chí đối kháng. Khi bị áp bức, các ngài thường cùng toàn dân tham gia chống ngoại xâm. Ðối với tăng sĩ chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi cũng thể hiện: ‘Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa; Cướp gươm vàng lên ngựa xông pha; Ðền sông nợ nước thù nhà; Thiền môn trở lại Phật Ðà Nam Mô.’”

Vị sa môn còn cho biết thêm: “Mỗi người chúng ta còn có một vị trí tranh đấu bằng tư tưởng, bằng ngòi bút, bằng gươm giáo, hay bằng một biện pháp để làm sao đạt được kết quả, thì điều đó cần nên làm. Vì vậy, Tăng Ðoàn Du Tăng Hòa Bình Thế Giới cũng không ngoài mục đích đó. Các ngài đã biết ứng dụng sức mạnh của Phật Giáo quốc tế để kêu gọi hòa bình và những thông điệp đó được gởi đến riêng cho toàn thể Phật tử trên toàn thế giới, các vị nguyên thủ quốc gia, cũng như vận động các vị giáo chủ những tôn giáo khác, cùng tham gia xây dựng hòa bình.”

“Muốn chống ngoại xâm chúng ta cần đoàn kết, không nên chống báng lẫn nhau, để khỏi rơi vào bẫy ly gián của quân địch. Ðiều cần làm là chúng ta nên xây dựng bản thân mình một ý chí kiên quyết, một nội lực vững chắc với tin thần khoan dung, cởi mở, tin chắc rằng điều đó sẽ mang lại kết quả tốt đẹp,” Sa Môn Thiền Minh Giác Chúng nói tiếp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT