Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Cư dân các vùng quanh nơi bị rò rỉ chất độc tại công ty phụ tùng hàng không ở Garden Grove bày tỏ cảm xúc vui buồn lẫn lộn khi họ phải rời nhà đến tạm trú tại những trung tâm tiếp nhận quanh vùng Little Saigon, vào ngày Thứ Hai, 25 Tháng Năm.

Tại Westminster Senior Center, ông Harry Trần, một thiện nguyện viên ở đây cho biết chỉ nhận người đến ở từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, đều có bánh trái cây nước uống đầy đủ. Nhưng có nhiều địa điểm cư dân có thể ở qua đêm, cần thiết phải báo cho biết, sẽ có xe chở đến những địa điểm khác nếu còn trống như:
1-Los Amigos High School, 16566 Newhop St, Fountain Valley, CA 92708
2-Freedom Hall, 16801 Euclid St., Fountain Valley (nhận thú cưng)
3-Savanna High School, 301 N. Gilbert St., Anaheim.
4-Ocean View High School, 17071 Gothard St., Huntington Beach.
Tại trường Los Amigos High School, Foutain Valley, bà Tâm Nguyễn cùng ông xã, con gái và cháu ngoại, cư dân thành phố Stanton, cho biết cả gia đình bà phải rời khỏi nhà đến đây chiều Thứ Sáu, 22 Tháng Năm, nhưng không còn chỗ.
Bà nói: “Chúng tôi phải ngủ nhờ nhà bạn một đêm, sáng hôm sau Thứ Bảy, 24 Tháng Năm, chúng tôi được sắp xếp có chỗ ở đến nay là được ba hôm rồi. Về chỗ ngủ rất yên tĩnh, có thể ngon giấc và được phục vụ ba bữa ăn sáng, trưa, và chiều, với các món ăn Việt Nam hợp khẩu vị ăn rất ngon. Theo nhận xét, tôi thấy có khoảng hơn 100 chiếc ghế xếp và chăn đắp. Tôi và ông xã lớn tuổi nên ở nhà chăm sóc cháu đã nghỉ học, con gái thì đi làm. Nói chung là tạm thời ăn ở đây rất tốt, Hội Red Cross lo cho mọi người rất tốt, xin cám ơn.”

Cũng tại trường Los Amigos High School, bà Thúy Nguyễn ở Garden Garden Grove, cho biết: “Gia đình có ba người, nhưng mẹ tôi và con trai đang bệnh, được nhân viên làm thủ tục sắp xếp cho một chương trình tốt hơn để dời đến những nơi người bệnh cần có những chương trình chăm sóc đặc biệt riêng tư hơn, trong khi ở đây có hơn một trăm giường. Chúng tôi rất lo, không biết công ăn việc làm bị ảnh hưởng ra sao, khi phải đi làm vừa chăm sóc hai người bệnh trong nhà.”
Một nơi khác là chùa Điều Ngự, có khoảng 30 chiếc giường sắp xếp ngay ngắn với đủ chăn mền. Có khoản 11 người trẻ, gồm sinh viên học sinh các trường, và các bạn đã đi làm, ngồi dùng bữa cơm chay lúc trưa.
Em Tuyên Nguyễn, cư dân Garden Grove, cho biết em và một nhóm bạn học sinh, sinh viên, có người đi làm ở chung nhà khoảng 11 người, nay phải dời qua chỗ bạn thân ở Westminster ngủ ban đêm.
Em cho biết: “Nhóm bạn em chúng em buổi trưa đến chùa Điều Ngự xin cơm chay ăn rất ngon. Chúng em biết được tin tức này do đọc trên facebook có đăng bài của báo Người Việt, tuy là lần đầu đến đây nhưng chúng em sẽ đến đây hàng ngày, cơm chay ăn rất ngon. Và chúng em rất muốn tình hình ổn định để mau về nhà.”
Tại trường Golden West College, cư dân đến ngụ qua đêm đông nhất với hai chỗ gần nhau, khoảng gần 300 giường xếp.

Thức ăn do các đơn vị thiện nguyện mang đến như Bánh Mì Saigon, 405 Restaurant, và nhiều món khác của nhiều đơn vị khác thay đổi từng ngày gồm các món ăn Thái, Việt Nam, với 500 trứng gà luộc sẵn từ Trường Việt Ngữ Hồng Bàng, cùng nhiều nơi khác nữa.
Ông Hồng Trần, cư dân Stanton đi với gia đình bốn người, phải đóng cửa nhà bỏ đi hết cả khu vực luôn, nhưng chúng tôi rất yên tâm vì có cảnh sát đi tuần thường, tránh việc trộm cắp. Cả gia đình gồm hai vợ chồng và hai con trai, đứa lớn đi làm rồi, đứa nhỏ còn đi học bác sĩ ngành tâm lý. Chúng tôi đến đây ở rất yên tâm vì được phục vụ rất nhiều thức ăn Việt hợp khẩu vị, cả người Mỹ, người Hispanic cũng vậy. Chúng tôi rất mong mau được ổn định để được sớm về nhà.”
Cô Thủy Nguyễn, cư dân Stanton, gia đình gồm năm người, hai vợ chồng, ba con nhỏ và một con mèo, các em đều nghỉ học vì trường đã đóng cửa.
Cô cho biết: “Tại trường Golden West College có hai khu vực gần nhau, chỗ ngủ đều rộng với mỗi chỗ khoảng 130 ghế xếp, chăn mền, khăn tắm, kem đánh răng. Giờ tắm cho nữ từ 5:00 đến 6:30 sáng. Nam từ 6:30-8:00 dành cho nam. Trong lòng chúng em rất mong tình hình yên ổn để sớm về nhà, tuy biết ở đây chỉ ở tạm vài ngày thôi.”

Tại trung tâm Golden West College vào giờ ăn trưa, hàng người xếp hàng dài chờ trong khi các thiện nguyện viên tất bật khiêng đến những thực phẩm được cung cấp.
Đặc biệt hôm nay là ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong nên mọi việc bị ảnh hưởng chậm lại, các vị dân cử Hội Đồng Thành Phố Westminster cũng đến phụ bưng những thùng đựng thức ăn cho kịp giờ trưa, như Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn, Phó Thị Trưởng Mark Nguyễn, nghị viên Amy Phan West, và cựu nghị viên Diedre Thu Hà Nguyễn, Garden Grove.
Theo tình hình chung thì tất cả những người phải rời khỏi nhà đều cảm thấy yên tâm khi phải rời nhà, nhưng được sắp xếp chỗ ở tạm tại những trung tâm quanh Little Saigon với nhiều điều kiện ăn ở thật tốt, ai cũng vui và mong tình hình sớm yên ổn để mau trở về nhà. [kn]





























































































