Đại Hội Thánh Mẫu: Hân hoan ngập tràn yêu thương ‘Cùng Mẹ Tiến Bước’

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Thêm một năm nữa, đông đảo giáo dân từ khắp nơi có mặt tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô ở Garden Grove để dự Đại Hội Thánh Mẫu lần thứ năm với chủ đề “Cùng Mẹ Tiến Bước” đầy hân hoan và ấm áp.

Đoàn rước kiệu tại Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kitô. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đại hội của năm 2026 có ngày cuối là Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy, những vẫn đông người là giáo dân, các thiện nguyện viên, cùng nhiều em nhỏ trong ban văn nghệ và đặc biệt nhất vẫn sự hiện diện của nhiều cộng đoàn, không chỉ tại Giáo Phận Orange.

Các cộng đoàn giáo dân đến từ những nơi như miền Bắc California gồm các thành phố như San Jose và San Francisco, có nhiều người đến từ miền Nam, như San Diego, thậm chí có không ít người từ Việt Nam sang để dự Đại Hội Thánh Mẫu, và dĩ nhiên đông đảo nhất là các giáo dân địa phương ở Orange County.

Nhiều cư dân đến dự Đại Hội Thánh Mẫu hai ngày trước vẫn có mặt trong ngày cuối vì có chương trình rước kiệu Đức Mẹ La Vang vô cùng quan trọng.

Đoàn người đi theo kiệu Đức Mẹ La Vang. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bà Nguyễn Thị Chi, cư dân San Jose, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đi dự Đại Hội Thánh Mẫu nên niềm vui khó tả được. Được xuống Little Saigon để thăm đồng hương và còn được cùng nhiều cộng đoàn đến đây để chung vui trong đại hội trọng đại của cộng đồng giáo dân Việt Nam mình thì có gì bằng được. Hai ngày vừa qua tôi được nghe nhiều lời giảng vô cùng ý nghĩa của các cha, còn dự thêm mấy hội thảo để hiểu biết rõ hơn về cảm xúc của mình khi cầu nguyện. Chắc chắn tôi sẽ quay lại trong những năm tới.”

Những người mới dự Đại Hội Thánh Mẫu lần đầu thể hiện niềm vui khôn tả, và những người được tham dự nhiều lần vẫn không giấu được hạnh phúc.

Một trong những người đó là anh Jonathan Chính Lê, cùng nhiều giáo dân khác đứng chụp hình trước kiệu Đức Mẹ La Vang trong nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô.

Anh cho biết: “Tôi sống ở Garden Grove nên đến dự Đại Hội Thánh Mẫu cũng được mấy năm rồi. Cộng đồng giáo dân Việt Nam mình có một ngày đại hội đông vui như vậy phải nói là một niềm hạnh phúc. Chúa và Mẹ năm nào cũng ban phước cho giáo phận chúng ta để tổ chức được những kỳ đại hội năm nào cũng tốt đẹp, cùng cộng đồng luôn khỏe mạnh và đầy không khí hân hoan như mọi năm. Tôi cảm thấy rất may mắn vì gia đình vẫn khỏe mạnh để có thể cùng nhau đi dự đại hội mỗi năm.”

Các em thiếu nhi trong ban văn nghệ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Nhiều giáo dân còn coi Đại Hội Thánh Mẫu là niềm vui đi cùng với việc Linh Mục Trương Bửu Diệp mới được phong chân phước.

Ông Thọ Lê, cư dân Santa Ana, cho hay: “Tôi nghĩ cộng đồng giáo dân Việt Nam ở quê nhà lẫn hải ngoại đều có niềm vui nhân đôi vì Cha Trương Bửu Diệp vừa được tuyên phong chân phước, chỉ cách Đại Hội Thánh Mẫu khoảng một tuần. Tôi có nghe mấy người bà con ở Việt Nam nói là họ rất vui, và còn biết một số người tranh thủ mùa Hè đến Mỹ chơi cũng để dự Đại Hội Thánh Mẫu. Vì vậy, tôi nghĩ năm nay là một năm đầy niềm vui cho cộng đồng giáo dân Việt Nam, vừa có một vị linh mục gắn liền với đức tin của dân tộc được phong thánh và lại có một đại hội cho cộng đồng thể hiện đức tin mạnh mẽ, cơ hội để cầu nguyện với Đức Mẹ, và được Mẹ che chở, ban ơn.”

Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá của Giáo Phận Orange, trò chuyện với một số giáo dân, cho biết mục đích của đại hội là “đồng hành với Mẹ, đến gần Chúa hơn, tiến về những người chung quanh, yêu thương những người quý mến Chúa như Đức Mẹ đã làm gương.”

Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Vị giám mục còn nhắc lại những lời của ông trong “Thánh Lễ Sai Đi” hôm 5 Tháng Bảy: “Qua tâm hồn đạo đức, thánh thiện, bác ái và yêu thương, những người đến tham dự Đại Hội Thánh Mẫu ‘Cùng Mẹ Tiến Bước’ này sẽ nhận ra nơi chúng ta, những sứ giả tin mừng trong những mục vụ chúng ta hoạch định. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta đồng hành trong bác ái yêu thương. Hãy lên đường với trái tim, bước đi, lắng nghe, hành động. Hãy để trái tim tham dự vào mọi lời nói, mọi cử chỉ, mọi suy nghĩ. Hãy mang trái tim theo trên khắp mọi nẻo đường.”

Đến khoảng 4 giờ chiều, mọi giáo dân trong nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô hướng về khu vực cổng chào để cùng rước kiệu Đức Mẹ La Vang. Có hàng chục cộng đoàn và rất đông đảo giáo dân đi khắp khuôn viên nhà thờ, cùng tiếng nhạc và tiếng đọc kinh vang lên thiết tha, nồng ấm.

Chương trình rước kiệu đầy hân hoan với những lời ca và lời kinh đầy ấm áp của các giáo dân, cùng với niềm vui sướng vì Đại Hội Thánh Mẫu “Cùng Mẹ Tiến Bước” diễn ra tốt đẹp trong cả ba ngày. [dt]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT