Cô nhi và những bào thai bị chối bỏ


Ngọc Lan/Người Việt




WESTMINSTER (NV) – “Mỗi tuần ba ngày, Thứ Hai, Tư, Sáu, các sơ lại mang về từ 20 đến 30 bào thai bị phá để chôn cất, trong đó có những thai nhi có đủ chân tay. Đến nay khoảng 20,000 thai nhi được chôn trong giáo xứ. Ngoài ra, các sơ còn mang về nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới 2 ngày tuổi…”


Đó là một trong những lý do để các vị nữ tu thuộc Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, đang phục vụ tại Tân An, Lagi – Bình Thuận, đến Quận Cam tổ chức tiệc gây quỹ để xây thêm nhà Mái Ấm Tình Thương tại nhà hàng Paracel Seafood vào trưa Chủ Nhật, 28 Tháng Tư.









Các trẻ cô nhi được nuôi nấng và chăm sóc tại Mái Ấm Tình Thương ở Tân An, Lagi – Bình Thuận. (Hình: Soeur Maria Thanh Mai)




Nghĩa trang thai nhi




Nghĩa trang thai nhi nằm trong khu vực nghĩa trang giáo xứ Đồng Tiến, được thành lập từ năm 2005, đến nay trở thành nơi nơi yên nghỉ của khoảng 20,000 thai nhi bị giết chết từ khi còn trong bụng mẹ. Và con số đó vẫn tiếp tục tăng hằng tuần.


Soeur Maria Nguyễn Thị Thanh Mai, người phụ trách cơ sở xã hội Mái Ấm Tình Thương La Gi Bình Thuận kể:


“Tôi về Lagi-Bình Thuận đến nay là 17 năm. Dân ở đó rất nghèo. Lúc đầu các soeur mở lớp tình thương trong vùng kinh tế mới. Một ngày Thứ Bảy, thấy các em đi lượm rác, các soeur cũng đi theo. Khi đi lụm như vậy, nhìn thấy có những túi nilong màu đen, lúc đầu không biết là gì, khi mở ra coi mới biết họ đựng những thai nhi bị phá, trong đó nhiều thai còn tay còn chân.”









Theo soeur Thanh Mai, “một ngôi mộ như vậy có thể chứa từ 70 đến 100 thai nhi.” (Hình: Soeur Maria Thanh Mai)


“Rùng mình và chạnh lòng” trước những điều chứng kiến, từ giữa Tháng Tám, 2005, với sự đồng ý của cha sở, các soeur bắt đầu nhặt các bào thai bị vứt ra từ các địa điểm phá thai mang về chôn tại nghĩa trang Đồng Tiến.


Do không có nhiều đất, nên các thai nhi bất hạnh này được cho vào từng cái thẩu bằng sành mà các soeur xin đặt sẵn ở nơi phá thai “để họ bỏ vào thay vì vứt vào thùng rác.”


“Với thai nhi lớn thì để thành một thẩu, với thai nhỏ thì một thẩu chứa được 5, 6 em,” soeur Thanh Mai cho biết.


Sau khi mang các thẩu đựng thai nhi về, các soeur dán băng keo lại và để vào ngôi mộ đã được chia ra thành nhiều hộc nhỏ, và một hộc có thể chia thành 2, 3 tầng. Khi các hộc đều đầy thì các soeur xây thành mộ tươm tất có ốp gạch men xung quanh.


Theo soeur Thanh Mai, “một ngôi mộ như vậy có thể chứa từ 70 đến 100 thai nhi.”




Cô nhi viện Mái Ấm Tình Thương




Không chỉ đi thu nhặt các hài nhi bị phá bỏ, các soeur còn đi đến những nơi phá thai để thuyết phục các bà mẹ giữ lại sinh linh bé bỏng đã tượng hình để các em được chào đời.


Soeur Thanh Mai kể, “Tôi vẫn nhớ có trường hợp một bà mẹ có thai song sinh 5 tháng, vào bệnh viện cho người ta bơm nước vào và dùng kéo cắt thai nhi ra để phá, thì được các soeur thuyết phục mang về chăm sóc. Hơn 4 tháng sau, người mẹ trẻ này sanh ra một nam một nữ kháu khỉnh. Hiện giờ hai bé này gần 5 tuổi, và đang được các soeur nuôi dưỡng.”









Trẻ khuyết tật và người già được chăm sóc bởi Mái Ấm Tình Thương ở Lagi, Bình Thuận. (Hình: Soeur Maria Thanh Mai)



“Đa phần các ‘bà mẹ lầm lỡ’ đến với các sơ đều ở tuổi vị thành niên, có em 13 tuổi rưỡi, có em 14 tuổi, có em 15 tuổi. Các em này được ở trong nhà các soeur, được lo hết cho đến khi sanh nở. Một tháng sau khi sanh, có người mang con theo, có người bỏ con lại, có những đứa bé chào đời không thấy cha không thấy mẹ, mà chỉ thấy ‘bà ngoại’ Mai và các soeur mà các cháu gọi bằng dì.” Soeur Thanh Mai, còn được các bé gọi bằng “bà ngoại”, giải thích.


Thành lập từ 7 năm qua, đến nay, cô nhi viện Mái Ấm Tình Thương đã cứu sống được 148 cháu, trong đó có 58 bé đã được mẹ nhận lại, còn lại 92 bé cô nhi đang sống tại đây, cùng với 5 bà mẹ có bầu chờ ngày sanh nở.


Soeur Thanh Mai tâm sự, “Nuôi các bé từ hai ngày tuổi không phải dễ. Có những người mẹ mang bầu lại mang thêm tâm ý bị người đàn ông phụ bạc nên sinh con ra rất èo ọt. Có bà mẹ từng uống thuốc trục thai nên bé được sanh ra bị bại não. Có trường hợp mẹ bó thai cho người ta đừng biết nên sinh ra em bé bị khuyết tật.”


“Vì muốn cứu sống các em, cho các em có một cuộc sống mà cô nhi viện này được mở ra” chính là lý do để những vị nữ tu thực hiện công việc này từ bao năm qua.


Không dừng lại ở đó, các soeur thuộc Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang này “còn đang phục vụ 298 người khuyết tật tại gia đình họ, mỗi tháng các soeur cấp dưỡng 10 ký gạo và 50,000 đồng. Ngoài ra các soeur còn có một nồi cháo đặt tại Bệnh Viện Lagi để hằng ngày cung cấp cháo và nước sôi cho những bệnh nhân nghèo.” Soeur Thanh Mai tiếp tục câu chuyện.









Từ trái: Soeur Hồng Thúy, soeur Thanh Mai của Mái Ấm Tình Thương Lagi-Bình Thuận và ông Nguyễn Phan, hội trưởng Hội Bạn Người Nghèo. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Theo vị nữ tu này, “Chi phí để các soeur thực hiện những công việc này đều do bá tánh đóng góp. Mỗi tháng, chi phí từ việc lo ăn lo mặc cho các cháu cô nhi, cung cấp thực phẩm cho người nghèo tàn tật, lương bổng cho bảo mẫu chăm sóc các cháu, nồi cháo tình thương cho bệnh viện,… khoảng 200 triệu đồng.”


“Cơ sở mái ấm hiện giờ quá chật chội, các soeur xin được lô đất gần 10,000 m2 để xây cô nhi viện. Nhưng kinh phí xây dựng rất nhiều, khả năng của các soeur quá hạn hẹp, chạy ăn hằng ngày cho các cháu đã là khó khăn lắm rồi, làm sao có thể kiếm tiền xây dựng cơ sở được. Nay các soeur mạo muội chạy đến ngỏ lời van xin, mong lòng thương xót của quý ân nhân chung góp giúp đỡ phần nào, có thể vài viên gạch đá, xi măng, sắt thép… cho công trình xây dựng nhà cô nhi sớm thực hiện.” Soeur Thanh Mai nêu nguyện vọng và lý do soeur đến Quận Cam để thực hiện việc gây quỹ.


Tiệc gây quỹ xây thêm nhà ở cho trẻ mồ côi và khuyết tật thuộc Mái Ấm Tình Thương Lagi-Bình Thuận được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, 28 Tháng Tư, 2013, tại nhà hàng Paracel Seafood, 15583-15589 Brookhurst St., Westminster, CA 92683.


Mọi chi tiết quí vị có thể liên lạc trực tiếp với Soeur Thanh Mai, điện thoại (714)-868-2276, email: [email protected], ông Nguyễn Phan, hội trưởng “Hội Bạn Người Nghèo và Khuyết Tật” (714) 501-6550, ông Xuân Hiếu, hội trưởng “Thanh Giuse Foundation for Orphans &Aging” (714) 231-5002.





Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT