Công ty Tây Hồ tài trợ ăn trưa trước trận Argentina-Hòa Lan


WESTMINSTER, California (NV)
Khán giả đến xem World Cup Người Việt hôm Thứ Tư lại được phục vụ 500 ổ bánh mì chả và pate cùng với 500 chai nước “Nu4Life,” do công ty thực phẩm Tây Hồ sản xuất và tài trợ, ngay trước trận bán kết giữa Argentina và Hòa Lan.



Ông Dương Sĩ Tín phát biểu trước khi phục vụ đồng hương xem World Cup Người Việt bữa ăn trưa. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Ông Dương Sĩ Tín, phụ trách tiếp thị của công ty thực phẩm Tây Hồ, từng là trọng tài bóng đá quốc gia ở Việt Nam, có mặt ngay từ 9 giờ sáng, cùng với nhân viên nhật báo Người Việt chuẩn bị bữa ăn trưa, và sau đó chính tay ông phục vụ đồng hương.



Nhân viên nhật báo Người Việt chuẩn bị bữa ăn trưa phục vụ đồng hương, trước trận Argentina-Hòa Lan. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Ðây là bữa ăn trưa thứ năm do công ty tài trợ từ ngày World Cup Người Việt bắt đầu hôm 12 Tháng Sáu.

Công ty vẫn tiếp tục bảo trợ 500 phần bánh mì và 500 chai nước uống cho phần ăn trưa phục vụ đồng hương, trước trận chung kết giữa Argentina và Ðức vào Chủ Nhật, 13 Tháng Bảy, cũng tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt.

Trận đấu sẽ được bắt đầu lúc 12 giờ trưa, giờ California.



Ông bầu Dũng Taylor luôn có mặt tại World Cup Người Việt để làm cho không khí sôi động. Bắt đầu từ vòng bán kết, ông mang theo một bản sao chiếc cúp vô địch FIFA (trái) để mọi người chiêm ngưỡng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Cũng trong ngày Thứ Tư, có 18 khán giả trong số hàng trăm khán giả xem World Cup Người Việt đoán trúng kết quả 0-0 giữa Argentina và Hòa Lan, sau 90 phút thi đấu chính thức.



Hàng trăm phiếu được đếm và kiểm xem ai là người thắng giải đoán trúng kết quả trận đấu để nhận phần thưởng các doanh nghiệp bảo trợ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Kết qua, khán giả Tùng Nguyễn là người đoán có 18 người đoán trúng kết quả với mình và được tặng một số phần thưởng, bao gồm một gói quà của công ty thực phẩm Quốc Việt, một trái banh có chữ ký của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, một hộp cà phê “Pour Over” của hệ thống Lee’s Sandwiches, và một phần thưởng của nhật báo Người Việt.



Ông Tùng Nguyễn (trái), người đoán trúng kết quả trận đấu giữa Argentina và Hòa Lan, nhận phần thưởng của các doanh nghiệp. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Trận so tài giữa Argentina và Hòa Lan sôi động và hấp dẫn suốt 120 phút và cả hai phải giải quyết bằng loạt đá phạt đền luân lưu, khác hẳn trận Ðức “nghiền nát” Brazil 7-1 của ngày hôm trước.



Phòng sinh hoạt hết chỗ thì ra lều coi, mà lều hết chỗ thì đành đứng coi World Cup! (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Trận đấu lại còn sôi động hơn nữa qua tài hoạt náo của ông bầu Dũng Taylor, người luôn đồng hành cùng khán giả World Cup Người Việt từ đầu mùa tới nay.



Hết chỗ đậu, mà Argentina-Hòa Lan lại đá thêm giờ, rồi đá phạt đền luân lưu nữa, thôi tạm đành đậu đại một chút thôi! (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Chắc chắn ông bầu chủ nhân của D&D Entertainment sẽ không vắng mặt trong trận thư hùng giữa một đội đại diện Châu Âu và một đội đại diện Nam Mỹ vào ngày Chủ Nhật tới đây.

Trở lại trận đấu giữa xứ sở của điệu Tango và “Cơn Lốc Màu Da Cam,” tất cả khán giả đều nán lại cho đến phút chót. Một số người khác đi làm về chỉ kịp vào coi 30 phút của hai hiệp phụ và được thưởng thức một màn đá phạt đền đầy hồi hộp.



Ngay sau khi biết Ðức và Argentina vào chung kết, nhân viên nhật báo Người Việt chia làm hai phe “bắt độ,” bên nào thua phải mời bên kia đi ăn phở, ngay sau khi trận đấu kết thúc. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Nhật báo Người Việt xin thay mặt khán giả World Cup chân thành cảm ơn các doanh nghiệp luôn hỗ trợ đồng hương trong gần một tháng qua. (Ð.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT