Cư dân Westminster thiệt mạng tại công viên Zion ở Utah

SALT LAKE CITY, Utah (AP) – Một người đàn ông 34 tuổi từ Nam California được phát hiện qua đời hồi cuối tuần tại Công Viên Quốc Gia Zion ở Utah, sau khi bị kẹt qua đêm do nước lũ dâng cao tại một thung lũng hẹp, nơi thu hút giới thể thao thích đi bộ hiking.

Thi thể ông Douglas Yoshi Vo, cư dân của Westminster, được tìm thấy vào chiều Chủ Nhật.

Vào hôm trước, ông cùng một người bạn bắt đầu di hành khi trời mới khởi sự mưa và nước sông bắt đầu dâng rất nhanh, khiến họ phải leo lên chỗ cao. Tuy nhiên mỗi người lại kẹt ở một bên bờ trong khi lại không thể nói chuyện vì tiếng nước chảy quá lớn.

Họ chờ đến chiều, hy vọng nước sẽ hạ thấp để có thể đi ra khỏi thung lũng. Cuối cùng người bạn bơi thoát được an toàn còn ông Vo vẫn kẹt ở chỗ cũ.

Người bạn báo với nhân viên kiểm lâm lúc tối Thứ Bảy nhưng toán cấp cứu nói là nước quá cao, ban đêm đi vào đó không an toàn, hơn nữa họ tin ông Vo trú ở chỗ đó không gặp nguy hiểm.

Ngày hôm sau khi nhân viên kiểm lâm tiến vào thung lũng, ông Vo không còn ở chỗ cũ. Thi thể ông được tìm thấy bên bờ sông lúc 2 giờ trưa Chủ Nhật, cách xa chừng một phần tư dặm. Nguyên nhân tử vong chưa được xác nhận.

Hôm Thứ Bảy, khi ông Vo và người bạn bắt đầu cuộc di hành, báo động nước lũ trong khu vực được đưa ra. Người ta tin rằng có thể nhân viên kiểm lâm đặt bảng cảnh báo sau khi hai người đã đi qua.

Nhiều người thiệt mạng tại thung lũng “Narrows” trong những năm qua, mà vụ gần nhất xảy ra hồi 2010 khi hai người đóng một chiếc bè để đi xuôi xuống dòng sông. (TP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT