Nguyên Huy/Người Việt
Vào chiều Thứ Bảy tuần này, 11 tháng 8, tại nhà hàng Diamond Seafood trên đường Lampson, góc Beach Blvd., anh chị em cựu học sinh trường Bảo Long Ðà Lạt sẽ có cuộc họp mặt đầu tiên, kỷ niệm 60 năm ngày cùng nhau được về chung sống trong một “Mái Ấm Gia Ðình.”
Toàn cảnh trường nội trú Bảo Long trong thị xã Ðà Lạt. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Giải thích về cuộc họp mặt này, các anh chị trong ban tổ chức là chị Minh Chúc và anh Bùi Trọng Nghĩa cho biết: “Có thể coi Bảo Long như tiền thân của trường Quốc Gia Nghĩa Tử. Vì vào năm 1952, Quốc Trưởng Bảo Ðại đã lưu tâm đến hoàn cảnh những đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh, cha mẹ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Pháp, sống lang thang vất vưởng khắp nơi nên đã cho thành lập ngôi trường nội trú này. Lúc ấy có khoảng 200 trẻ vừa nam vừa nữ, trình độ chưa có em nào qua khỏi tiểu học.”
Anh Bùi Trọng Nghĩa cho biết thêm: “Sau này nam được học tại trường Bảo Long (hoàng tử) và nữ được chuyển sang trường Mai Phương (công chúa). Ngày thành lập trường Bảo Long là ngày 8 tháng 2 năm 1954. Vào năm 1957 dưới thời đệ I Cộng Hòa, chính phủ Ngô Ðình Diệm đổi tên Bảo Long thành nam trung học Trần Hưng Ðạo và Mai Phương được đổi tên là nữ trung học Bùi Thị Xuân. Như vậy ngoài phần là tiền thân của Quốc Gia Nghĩa Tử, Bảo Long còn là tiền thân của các trung học lớn của VNCH là Trần Hưng Ðạo và Bùi Thị Xuân ở Ðà Lạt nữa.”
Về cuộc hội ngộ đầu tiên này của cựu nam nữ học sinh trường Bảo Long, chị Minh Chúc cho biết: “Ðến nay chúng tôi mới chỉ liên lạc lại được có khoảng hơn 50 anh chị em cũ ở các nơi như Canada, Nam Bắc California và Houston Texas. Chúng tôi nhớ lại 60 năm trước đây chúng tôi được Quốc Trưởng Bảo Ðại gom về cho sống chung dưới một mái nhà. Buổi hội ngộ này là dịp để chúng tôi cùng nhớ lại thuở được sống êm đềm trong một mái ấm có tình mẹ tình cha trong khi thực tế trước đó chúng tôi chỉ là những đứa con côi cút, không nơi nương tựa.”
Kể thêm về tình trạng này, anh Bùi Trọng Nghĩa cho biết: “Những đứa con côi cút không những không có nơi nương tựa mà còn phải chịu một thành kiến quá khắt khe trong một xã hội còn cổ hủ, phân biệt. Nên khi được đưa về sống dưới mái trường Bảo Long, chúng tôi thấy ngôi trường đã mở rộng cánh cửa cho những đứa trẻ bất hạnh trong tình phụ tử. Rồi những năm tháng sau đó, mái trường ấy đã ấp ủ, sưởi ấm tuổi thơ của chúng tôi, tạo điều kiện cho chúng tôi tự tin để vươn lên khỏi những thành kiến hẹp hòi, cố chấp của xã hội lúc ấy.”
Chị Minh Chúc bồi hồi nhắc lại: “Không kể về mặt tinh thần, các thầy cô, hiệu trưởng, toàn thể nhân viên nhà trường đã cho chúng tôi những tấm tình mẫu tử, phụ tử, những lo lắng săn sóc mà mái trường này còn là nơi chúng tôi được ở nội trú từ ăn ở nghỉ ngơi đều được nhà trường chu cấp cho không thiếu một thứ gì.”
Từ hai trường Bảo Long, Mai Phương ấy, biết bao nam nữ học sinh đã lớn lên trong tình thương yêu của nhà trường, thầy cô và bạn hữu đã coi nhau như ruột thịt. Ðến khi trường được đổi tên là Trần Hưng Ðạo và Bùi Thị Xuân thì tất cả đã tạm lớn khôn để tìm được một cuộc sống độc lập, mặc dù hầu hết anh chị em còn tiếp tục được chính quyền nuôi dưỡng, cấp học bổng… Từ những ngôi trường mới, hầu hết anh chị em đã hoàn tất được bậc trung học chuyển về các trường công lập lớn của VNCH tại Saigon như Chu Văn An, Petrus Ký, Gia Long, Trưng Vương hay các đại học ở Ðà Lạt và Saigon. Nhiều nam sinh sau khi tốt nghiệp đã gia nhập quân đội trong đó có cựu Trung Tá TQLC Hồ Quang Lực hay cựu SVSQ khóa 18 Thủ Ðức, cựu sĩ quan Nha Kỹ Thuật Bùi Trọng Nghĩa…
Kết thúc cuộc nói chuyện với các anh chị trong ban tổ chức ngày hội ngộ 60 năm của anh chị em trường Bảo Long Ðà Lạt, anh Bùi Trọng Nghĩa tâm sự: “Chúng tôi đã chia sẻ với nhau, đã dựa vào nhau mà dìu nhau vượt qua hoàn cảnh trong một xã hội còn thiếu tình nhân ái. Chúng tôi đã thăng tiến. Nay đời chúng tôi đang từ từ khép lại nên phải có một lần tìm về dĩ vãng để nhớ lại thời được nuôi dưỡng trong sự ấp ủ của tình phụ tử, mẫu tử tại ngôi trường nội trú Bảo Long.”
Quý độc giả cựu học sinh nam nữ Bảo Long cần biết thêm chi tiết về cuộc hội ngộ này, xin liên lạc về (714) 260-1630, (714) 891-2860.
–––
Liên lạc tác giả: [email protected]


























































































































































