DB Sanchez và TNS Correa gặp gỡ cộng đồng

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Hai vị dân cử thuộc đảng Dân Chủ, Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez và Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa vừa tổ chức một buổi trà đàm gặp gỡ khoảng 30 cư dân gốc Việt lúc 6 giờ chiều Thứ Hai tại phòng hội nhật báo Việt Báo, Westminster, hôm Thứ Hai.









Ông Minh Cao (trái) và mẹ, Nghiêm Tuyết Nhung, 73 tuổi (giữa), trình bày khó khăn về di trú với TNS Lou Correa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Mục đích được ban tổ chức cho biết là để hai vị dân cử này cập nhật cho cư dân một số tin tức liên quan đến Ðịa Hạt 47 do bà Sanchez đại diện và Ðịa Hạt 34 do ông Correa đại diện, và cũng để lắng nghe nguyện vọng của mọi người đến tham dự.


DB Sanchez mở đầu bằng việc tường trình việc bà tham gia dự luật do liên bang tài trợ cho việc giao thông mà trong năm tới thành phố Anaheim sẽ có những ảnh hưởng lớn, vừa về số công việc do dự luật này đem lại, vừa là một thay đổi lớn trong cuộc sống. Ðó là dự án xe lửa cao tốc. Bà nói: “Nếu thực hiện xong, chúng ta có thể chỉ cần 2 tiếng 15 phút để đi từ Anaheim đến San Francisco!”


“Bốn chương trình khác ảnh hưởng đến việc điều chỉnh nợ nhà để nhiều người đang thất nghiệp hay gặp khó khăn về tài chánh có thể giữ được nhà,” vị nữ dân biểu nói: “Xin hãy liên lạc với văn phòng của chúng tôi để chúng tôi có thể giúp đỡ, hướng dẫn quý vị phải làm sao để giữ được nhà.”


DB Sanchez cũng thông báo “Kể từ năm 2013, Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ sẽ không còn gởi chi phiếu bằng đường bưu điện cho người thụ hưởng các phúc lợi xã hội, như tiền an sinh xã hội, quyền lợi cựu chiến binh… Trái lại, số tiền này sẽ được gởi thẳng vào trương mục ngân hàng của người thụ hưởng. Quý vị cao niên nên chú ý điều này.”


Ngoài ra, cũng theo lời bà, “Quý vị cũng sẽ nhận được một thẻ trả tiền (debit card) để sử dụng giống như một trương mục chi phiếu khi nhận các loại tiền như: Tiền hưu nhân viên hãng xe lửa, lương, hoặc cả tiền thuế thu nhập nếu đã trả dư (income tax return).”


DB Sanchez cũng cho biết “Kể từ Tháng Giêng, 2014, chương trình cải tổ y tế, còn được gọi là Obamacare, chính thức hiệu lực và chúng ta sẽ có nhiều người được thụ hưởng hơn hiện nay.”


TNS Lou Correa tiếp lời BB Sanchez, nói đến những phúc lợi cho sinh viên xin học bổng CalGrants và chương trình Thượng Nghị Sĩ Trẻ giúp sinh viên thực tập sinh hoạt cộng đồng và tìm hiểu các guồng máy chính quyền về lập pháp.


“Chúng tôi kêu gọi các sinh viên liên lạc với nhân viên văn phòng để tham gia chương trình Thượng Nghị Sĩ Trẻ. Phụ huynh cũng có thể liên lạc để nhân viên nói tiếng Việt giúp đỡ khi gặp khó khăn với chính quyền,” TNS Correa nói.


“Phát triển công việc làm để giúp giới doanh nghiệp nhỏ mà văn phòng chúng tôi có thể hướng dẫn là nhắc nhở quý vị tận dụng mức phân lời thấp hiện nay cho cơ sở của mình,” vị thượng nghị sĩ giải thích.


Ông cũng đồng ý với DB Sanchez về sự hứa hẹn của dự luật thực hiện đường xe lửa cao tốc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Trong những tuần gần đây, tôi chỉ bỏ phiếu cho dự án xe lửa cao tốc, nếu Orange County được hưởng một phần công bằng trong công trình xây dựng dự án này.”


TNS Lou Correa nói tiếp: “Ðối với tôi, tạo công ăn việc làm, giúp người dân có lương cao thì họ mới đủ để trả tiền nhà, mới giữ được nhà.”


Ông cho biết sẽ có nhiều buổi hội thảo để cư dân thấu hiểu chương trình cải tổ y tế của Tổng Thống Obama. Ông nói: “Nhiều người dân California trước nay không có bảo hiểm sức khỏe nhưng nay ở California, việc có bảo hiểm y tế đã thành luật rồi!”


Phần trao đổi ý kiến, nhà văn Chu Tất Tiến đề cập đến việc yêu cầu Hoa Kỳ đặt Cộng Sản Việt Nam trở lại danh sách CPC vì không tôn trọng nhân quyền.


Ông nói: “Thân mẫu của blogger Tạ Phong Tần tự thiêu chết để phản đối việc cầm tù con của bà. Chúng tôi mong quý vị dân cử ghi nhận sự việc này và đưa CSVN vào danh sách CPC!”


DB Sanchez nói: “Chúng tôi vẫn thường làm việc với các dân biểu như Frank Wolf, Chris Smith… để yêu cầu CSVN thả những tù nhân lương tâm.”


“Chúng ta mong mỏi một ngày nào đó, người dân Việt Nam cũng được quyền tự do ngôn luận như quy định trong Tu Chính Án Số Một của Hoa Kỳ mà chúng ta đang hưởng tại đây,” TNS Lou Correa tiếp lời DB Sanchez.


Một câu hỏi khác về Medicare và MediCal từ phía người tham dự đã được bà Yến Tuyết có mặt trên bàn chủ tọa giải thích tường tận để tránh hiểu lầm các khía cạnh phức tạp của loại bảo hiểm này. Bà Yến Tuyết là chuyên viên của cơ quan HICAP từng thuyết trình về Medicare nhiều lần tại nhật báo Người Việt.


Ông Tống Văn Thái, 72 tuổi, một cựu quân nhân biệt kích của QLVNCH, cũng đặt vấn đề về “sự giúp đỡ các cô nhi tử sĩ truy lãnh tiền và tìm hài cốt của các chiến hữu”.









Ông Vương Quả (giữa) kể trường hợp của mình cho DB Sanchez (phải), qua lời thông dịch của bà Quyên Trần. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


DB Sanchez trả lời rằng: “Việc đó từ năm 1999 đến nay bị quên lãng và bây giờ không phải là lúc thuận lợi để đem ra trong một bối cảnh mà liên bang đang tìm cách cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, bà ghi nhận ý kiến này.”


Phần kết luận, hai vị dân cử và cư dân tham dự đồng ý là cần thêm nhiều buổi trà đàm như thế này và cả hai vị đều tán đồng việc tiếp tục tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do và có nhân quyền.


Ông Peter Hòa Phạm, 85 tuổi, cư dân Westminster, hả hê nói: “Hay lắm! Phải nói chuyện mới thông cảm được. Dù tôi mới tham dự lần đầu.”


DB Sanchez từ giã ra về trước vì có chuyến bay về Washington vào buổi tối.


TNS Lou Correa ở lại và nói chuyện thêm trước khi mọi người chia tay.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT