Nguyên Huy/Người Việt
GARDEN GROVE (NV) –Trưa hôm Thứ Bẩy, 19 Tháng Giêng, hơn 200 cựu quân nhân VNCH cùng các đảng viên Ðảng Dân Tộc và tăng ni thuộc một số chùa viện ở Nam California đã tham dự lễ truy điệu cố Ðại Tướng Nguyễn Khánh, được tổ chức tại hội trường Garden Grove.

Chư tôn đức tăng ni tụng kinh tại lễ truy điệu cố Ðại Tướng Nguyễn Khánh. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Buổi lễ do đảng Dân Tộc và Tổ Chức Chính Phủ Việt Nam Tự Do tổ chức.
Trong số những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới và là viện chủ chùa Liên Hoa ở Garden Grove; Hòa Thượng Thích Giác Lượng, thuộc Giáo Hội Tăng Già Thế Giới từ San Jose xuống; Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ chùa Bát Nhã ở Santa Ana; Thượng Tọa Thích Viên Huy, trụ trì chùa Ðiều Ngự ở Westminster. Phía Công Giáo có Linh Mục Phan Phát Hườn. Cao Ðài Giáo cũng có một đại diện.
Ông Nguyễn Hữu Chánh, tổng bí thư Ðảng Dân Tộc, trưởng ban tổ chức buổi lễ, trong lời khai mạc, cám ơn sự hiện diện của chư tăng ni, quan khách, và cho biết: “Chúng ta có mặt hôm nay ở đây mục đích là để cùng nhau thắp một nén hương trước hương linh cố Ðại Tướng Nguyễn Khánh. Ðối với chúng tôi hôm nay cũng là ngày đại tang. Hai vị tướng lãnh cố vấn của chúng tôi đã theo nhau qua đời chỉ trong 6 ngày, đó là Trung Tướng Linh Quang Viên. Cố Ðại Tướng Nguyễn Khánh và cố Trung Tướng Linh Quang Viên là những vị tướng yêu nước trong tổ chức của chúng tôi. Hai vị ra đi không chỉ là cái tang cho tổ chức chúng tôi mà là quốc tang của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi xin thay mặt Ðảng Dân Tộc cùng các chiến hữu, các đồng chí và đoàn Thanh Niên VN Tự Do xin cầu nguyện cho hương linh của hai vị sớm về nơi vĩnh hằng.”

Quang cảnh lễ truy điệu cố Ðại Tướng Nguyễn Khánh. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Trong dịp này, ông Nguyễn Hữu Chánh cũng đã nhắc lại lời của cố Ðại Tướng Nguyễn Khánh, cũng là quốc trưởng trong Tổ Chức Chính Phủ Việt Nam Tự Do, rằng: “Nếu tôi có qua đời, xin nhắn lại với đồng hương Hãy Yêu Thương Nhau để một lòng chống ngoại xâm trước họa ngoại xâm phương Bắc.”
Tiếp đó, Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt, một niên trưởng trong tổ chức Ðảng Dân Tộc, lên đọc điếu văn kể đến công lao của cố đại tướng đã cống hiến cho đất nước và dân tộc và đã cố vấn cho Ðảng Dân Tộc. Cố đại tướng là một ngôi sao sáng, một nhân vật đáng kính, đáng yêu trong Chính Phủ Việt Nam Tự Do. Với nắm đất quê hương trong tay, cố đại tướng đã đem đi khắp nơi, nay người đã ra đi, lòng vẫn không quên được tổ quốc. Chúng tôi, những thành viên của Chính Phủ VN Tự Do xin được thành tâm tưởng niệm đến một vị tướng lãnh đáng quý của chúng ta.”
Kế đến, ông Hà Thế Ruyệt đã lược lại tiểu sử của cố đại tướng. Tốt nghiệp khóa I trường Võ Bị Liên Quân Viễn Ðông năm 1947 và Saint Cyr, Pháp, sau đó, Cố Ðại Tướng Nguyễn Khánh đã phục vụ trong ngành Nhẩy Dù. Năm 1963 tham gia cùng các tướng lãnh trong cuộc Cách Mạng 1 Tháng Mười Một rồi tổ chức cuộc Chỉnh Lý. Cố đại tướng là tác giả Hiến Chương Vũng Tầu thay thế Hiến Pháp của đệ I Cộng Hòa. Năm 1965, vì tình hình chính trị, ông phải đi đại sứ lưu động. Sau năm 1975, cố đại tướng về định cư tại Sacramento, California.
Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt cũng nhắc đến sự gia nhập Tổ Chức Chính Phủ VN Tự Do và nhiều lần tham gia vào các cuộc bàn tròn đối thoại để tìm cho ra một giải pháp chống Trung Quốc hữu hiệu. Cố đại tướng cho rằng cuộc chiến này sẽ gian lao nhiều hơn nên dân tộc cần phải hòa hợp để bảo toàn lãnh thổ và đẩy lùi đại họa đã đến cho đất nước.
Sau đó chư tôn hòa thượng và tăng ni theo sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Giác Lượng đã cùng tiến lên sân khấu trước hương linh cố đại tướng tụng một bài kinh siêu thoát cho người quá cố.
––-
Liên lạc tác giả: [email protected]
























































































































































