Linh Nguyễn/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đoàn lân Kim Giám Hộ với tiếng trống Châu Gia Việt Nam không chỉ thuần là một đoàn lân mà còn là nơi quy tụ những người trẻ có hoài bão duy trì văn hóa, cổ võ một nếp sống lành mạnh và phục vụ cộng đồng.

Logo của đoàn lân Kim Giám Hộ. (Hình: Kim Giám Hộ cung cấp)
“Chúng tôi có chỉ có một cháu trai, Phan Tuấn Anh, năm nay 21 tuổi. Cháu thích xem múa lân và theo học Võ Sư Lưu Kiếm Xương thuộc đoàn lân Nhân Nghĩa Đường, từ khi mới hai tuổi ở Việt Nam, và được võ sư nhận làm con nuôi. Sau khi định cư tại Mỹ, chúng tôi giúp cháu thực hiện giấc mơ, thành lập đoàn lân Kim Giám Hộ năm 2007,” bà Đào Kim Anh, trưởng đoàn lân, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.
Chồng bà, ông Phan Công Hầu, 63 tuổi, góp ý: “Hồi xưa nhà tôi ở mặt tiền nên hàng năm vào dịp Tết đều có đoàn lân, chiêng, trống đi ngang nhà. Cháu ra đứng xem cả tiếng đồng hồ. Nó thích múa lân từ đó.”
“Tôi còn nhớ, lúc đầu cháu xin đi làm tạp dịch cho đoàn lân, khiêng vác để học nghề. Qua đến Mỹ, cháu theo học với Đại Võ Sư Trần Cửu của đoàn lân Trung Tinh Đường năm 2002. Tôi phụ trách lái xe và chụp hình, quay phim sau khi thành lập đoàn lân,” ông Hầu kể.
Tên đoàn lân “Kim Giám Hộ” có ý nghĩa gì?
“’Kim Giám Hộ’ nghĩa là ‘người bảo vệ có tấm lòng vàng’ sẽ theo cháu và các bạn của cháu để thực hiện những gì các cháu muốn làm,” bà Kim Anh giải thích.

Bà Đào Kim Anh (hàng đầu bìa trái) và các thành viên đoàn lân. (Hình: Kim Giám Hộ cung cấp)
Em Tuấn Anh, phụ trách kỹ thuật của đoàn lân, cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, đoàn lân của con có khoảng 30 anh em sinh hoạt. Thành viên nòng cốt khoảng 15 người, tuổi từ 12 đến 26, ai cũng đi học và tập múa lân, đánh trống, khi có thời gian thuận tiện. Đoàn có năm đầu lân và một con rồng. Con dạy kỹ thuật múa, đánh trống và chập chả.”
Em hiện đang theo học Orange Coast College và đi làm bán thời gian tại một tiệm bánh ở Garden Grove.
“Con dạy routine và các kỷ xảo. Riêng về trống, vì là thành phần nòng cốt của đoàn lân, một người học chăm chỉ có thể đánh trống lân sau ba tháng luyện tập. Tuy nhiên học năm năm vẫn chưa hết điều phải học. Tiếng trống của đoàn con là tiếng trống ‘Châu Gia’, môn phái Thiếu Lâm, nhưng phong cách Việt Nam. Tiếng trống đều, nhịp nhẹ nhưng vẫn có những lúc rất mạnh, dồn dập. Con không diễn tả hết được,” người trẻ lo kỹ thuật cho doàn lân nói về tiếng trống và huấn luyện.

Phan Tuấn Anh (trái) và đoàn lân Kim Giám Hộ tại Hội Chợ Tết Sinh Viên 2014. (Hình: Kim Giám Hộ cung cấp)
Được hỏi về hoài bão, em cho biết: “Trong xã hội Âu Mỹ, múa lân là một nghệ thuật đang mờ nhạt, vì thế chúng con muốn cổ võ để vực dậy một nghệ thuật truyền thống với tiếng trống ‘Châu Gia Việt Nam.’ Thêm vào đó, chúng con muốn các bạn trẻ tham gia như một môn thể thao lành mạnh.”
Để giúp con trai thực hiện ước mơ, bà Kim Anh hồi tưởng lại thời gian đoàn lân còn trong trứng nước.
“Lúc đầu, thấy nhóm của các cháu thích múa lân, một phụ huynh mua tặng cho các cháu hai đầu lân để tập. Dần dần chúng tôi đi làm có tiền, sắm thêm áo quần, chập chả, trống, sắm năm đầu lân mới và thêm một con rồng để múa lân và múa rồng luôn,” bà kể.

Kim Giám Hộ tham dự Hội Chợ Tết Sinh Viên 2010. (Hình: Kim Giám Hộ cung cấp)
“Chúng tôi đặt hàng ở Malaysia vì thấy hàng làm đẹp và bền hơn mua ở Việt Nam. Người Việt mình tin là múa lân trong ngày lễ, Tết, đuổi cái xấu, cái xui và rước cái mới, cái may và tài lộc vào nhà, vào cơ sở thương mại mới khai trương. Nói thế chứ, đoàn lân Kim Giám Hộ của các cháu ra đời không phải để làm thương mại. Ông xã tôi muốn các cháu phải tu tâm, biết phục vụ cộng đồng, trước khi giao lại đoàn lân cho các em,” bà mẹ trưởng đoàn lân chia sẻ.
Cha mẹ của em Tuấn Anh cho biết hai người luôn đi sát và tình nguyện làm tài xế cho đoàn lân trong những lần đoàn Kim Giám Hộ múa ủng hộ các hội đoàn bất vụ lợi, như chùa Khánh Hỷ tổ chức lễ Phật Đản tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley; Tết Trung Thu do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California tổ chức; Lễ bế giảng của Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng; Hội Chợ Tết Sinh Viên 2010 và 2014.
“Một số hội đoàn như Trung Tâm Thúy Nga Paris, cũng khuyến khích và trả công cho đoàn lân làm các em phấn khởi để phục vụ lại cho các tổ chức từ thiện trong cộng đồng, như Lễ Phật Đản tại chùa Bảo Quang, diễn hành Tết, Gia Đình Hoàng Hạc,” bà Kim Anh nói.
Các bạn trẻ muốn tham gia đoàn lân Kim Giám Hộ, liên lạc đại diện Phan Tuấn Anh (714) 487-8221 hay vào www.facebook.com/kimgiamho
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
























































































