Ðỗ Dzũng/Người Việt
GARDEN GROVE (NV) –Ngày càng có đông đồng hương và thân hữu Hội Ái Hữu Long Xuyên-An Giang Nam California gặp gỡ nhau qua các sinh hoạt của hội, với hơn 300 người tham dự họp mặt hè tại công viên Garden Grove hôm Chủ Nhật.
Ðồng hương và thân hữu Long Xuyên-An Giang cùng nhau hát “Anh Em Ta Về”. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Dưới căn chòi rộng đầy bóng mát, đồng hương và thân hữu Long Xuyên-An Giang Nam California tíu tít nhau chuẩn bị thức ăn, giàn âm thanh, băng rôn, cờ và thăm hỏi nhau.
Bàn nào cũng đầy người và thực phẩm. Một cái lều được dựng bên ngoài chòi để che lò nướng thịt. Khói bốc nghi ngút, mùi thơm tỏa khắp nơi. Ở một bàn khác, một số hội viên bán áo thun gây quỹ cho hội.
Tại một góc chòi, một thành viên của tổ chức Volunteer Clowns of Orange County vẽ mặt và tay cho các em nhỏ.
Mở đầu buổi họp mặt, thi sĩ Nhất Phương nói: “Long Xuyên-An Giang giàu sang không phải là tiền bạc, mà là tình đồng hương. Sự hiện diện đông đảo của quý vị hôm nay nói lên điều đó.”
Ông Lưu Sĩ Trí, giám đốc công ty vàng Jean’s Jewelry, Inc., đồng thời là hội trưởng của hội, tuyên bố: “Hôm nay, nhân dịp chúng ta tập họp ở đây, tôi xin chúc tất cả mọi người khỏe mạnh, con cháu học hành tới nơi tới chốn, biết làm vừa lòng cha mẹ. Riêng đồng hương đạt được ước mơ quý vị hằng mơ ước.”
Ông Trí cho biết, từ ngày thành lập, năm nào hội cũng tổ chức họp mặt hè, và năm nay được sự ủng hộ mạnh mẽ của một số cơ sở thương mại.
Chị Phạm Ngọc Mai, một thành viên ban chấp hành hội, kể: “Năm nay thực phẩm rất phong phú, nhờ sự hỗ trợ của Lee’s Sandwiches, siêu thị Saigon City Marketplace, và tiệm vàng Jean’s. Ngoài ra, Saigon City Marketplace còn tài trợ 10 phần thưởng cho các em học giỏi.”
Ông Bùi Văn Liêm, phụ tá hội trưởng, tin tưởng nói: “Năm nay bà con rất thoải mái. Không chỉ ăn uống mà có văn nghệ rất vui.”
Con em đồng hương Long Xuyên-An Giang học giỏi được khen thưởng. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Mọi người mời nhau ăn uống, nào là món đặc sản bánh tằm bì Long Xuyên, nào là sườn bò Ðại Hàn nướng, gà nướng, bắp nướng, bắp luộc, bánh mì, cà phê sữa đá, dưa hấu…
Với sự lớn mạnh của hội, mục tiêu của đồng hương Long Xuyên-An Giang cũng thay đổi để phù hợp với thực tế hơn.
Ông Hoàng Dũng, một hội viên của hội, nhận xét: “Trước giờ, tôi thấy hội chủ yếu giúp giáo sư nghèo ở tỉnh nhà. Dần dần, ban chấp hành thay đổi nhân sự, mỗi người mỗi đường lối khác. Bây giờ có vẻ hội tập trung giúp học sinh giỏi và đồng hương nghèo khó ở Mỹ.”
“Tôi thấy mục đích của hội là rất tốt. Họ muốn gom đồng hương lại, cùng làm việc xã hội, giúp người già, lập quỹ giúp học sinh ở đây,” ông Hoàng Dũng nói thêm.
Bà Ngọc Yến, một hội viên cư ngụ tại Orange, rất vui khi thấy ngày càng có đông đồng hương tham dự.
Bà chia sẻ: “Tôi tham dự từ ngày hội mới thành lập. Tôi thấy năm nay hội phát triển. Mấy năm trước không đông được như vậy. Năm nay thấy mọi người đoàn kết, sinh hoạt rất vui.”
Trong khi mọi người ăn uống, từng nhóm, từng người lên tình nguyện hát phục vụ đồng hương, rất vui nhộn. Có lúc, ban tổ chức mời mọi người cùng đứng dậy hát với nhau bài “Anh Em Ta Về”. Một số người vui quá, tạo thành vòng tròn, vừa hát vừa nhảy. Những người khác, lớn tuổi hơn, đứng chung thành nhóm, cùng hòa tiếng hát với mọi người.
Cựu Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá, một người quen của đồng hương Long Xuyên-An Giang cho rằng, hoạt động của các hội đồng hương là rất cần thiết.
Ông giải thích: “Ðây là một hoạt động uống nước nhớ nguồn. Tinh thần của các buổi gặp gỡ này là vui, giữ gìn truyền thống và giúp đỡ lẫn nhau. Ðây là điều hay nhất của các hội đồng hương.”
Long Xuyên-An Giang là một tỉnh lớn ở miền Nam nằm giữa hai con sông lớn là Tiền Giang và Hậu Giang. Chạy quanh trong tỉnh là dòng An Giang được người dân Việt Nam nhắc nhở tới nhiều vì bài ca “Dòng An Giang” của một nhạc sĩ thời tiền chiến sáng tác với những âm điệu hiền hòa, thơ mộng như tính tình người dân An Giang.
Trước đây, Châu Ðốc cũng nằm trong vùng Long Xuyên, nên Long Xuyên-An Giang rất là sầm uất, trên bến dưới thuyền, tạo nên cảnh rất phồn thịnh. Long Xuyên-An Giang cũng là vựa lúa của miền Nam và đặc biệt là thổ sản ngư nghiệp.
Em Ashley Nguyễn, một hậu duệ của đồng hương Long Xuyên-An Giang, được vẽ mặt tại buổi họp mặt hè. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Hiện nay, Long Xuyên-An Giang là nơi nuôi cá tra xuất cảng nổi tiếng trong thị trường Hoa Kỳ. Vùng này còn có một thứ mà bất cứ người phụ nữ miền nào cũng biết đó là lụa Tân Châu, thường gọi là lụa Mỹ A, để may quần áo cho nữ giới rất đẹp và sang trọng. Rất tiếc là nay lụa Mỹ A của Tân Châu đã không còn chiếm lĩnh được thị trường.
Long Xuyên-An Giang có bốn sắc dân chính là người Việt từ miền Trung vào lập nghiệp từ thời các Chúa Nguyễn mở nước về phương Nam, kế đến là đồng bào Minh Hương, đồng bào Khmer và một số khá đông đồng bào Chăm (Chiêm Thành) tập trung ở miệt Châu Giang.
Long Xuyên-An Giang cũng là thánh địa của Phật Giáo Hòa Hảo vì có làng Hòa Hảo nơi Ðức Huỳnh Giáo Chủ ra đời và khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo.
Mọi chi tiết về Hội Ái Hữu Long Xuyên-An Giang, xin vào trang web http://aihuulongxuyen.org.
––-
Liên lạc tác giả: [email protected]

















































































































































