Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Tối Thứ Bảy, 6 Tháng Chín, Gia Ðình Phật Tử Phổ Ðà tổ chức Hội Tết Trung Thu tại khuôn viên chùa ở Santa Ana.
Theo anh Quảng Lâm, liên đoàn trưởng Gia Ðình Phật Tử Phổ Ðà, cho biết, đây là lần thứ nhì nhóm tổ chức Tết Trung Thu tại chùa, với sự hỗ trợ của chư tăng ni và ban điều hành chùa.

Các em đang rước đèn Trung Thu tại chùa Phổ Ðà. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ðêm Trung Thu tại chùa Phổ Ðà được tổ chức khá nhộn nhịp vì có chương trình đố vui để học và có thưởng cho các em thiếu nhi, ngoài ra, còn có nhiều gian hàng trò chơi, thi làm lồng đèn, rước đèn, múa lân, và có thức ăn nhẹ cho mọi người đến tham dự. Tất cả đều miễn phí.
Ðại Ðức Thích Minh Lương, trụ trì chùa Phổ Ðà, có lời nhắn nhủ với các bậc phụ huynh trước khi các em đi rước đèn Trung Thu.
Ðại đức nói: “Khi con em của quý vị đến đây, mọi người mong các em học những điều tốt đẹp. Vì thế, quý vị đến dự Tết Trung Thu cũng vì các em. Chúng tôi mong rằng, các bậc phụ huynh đừng xem các em đến đây chỉ để vui chơi như ngày hôm nay hoặc vào những ngày Chủ Nhật.”
“Và cũng không phải các em đến đây để chùa giữ trẻ cho các phụ huynh, mà các em đến đây phải học được đạo đức của nòi giống Việt Nam, học được đạo đức của người con Phật. Nếu muốn đạt được mục đích đó, thì ở đây không chỉ có quý thầy, quý huynh trưởng trong gia đình Phật tử làm được mà cần sự hỗ trợ, cần sự gắn bó, cần sự chia sẻ, cần sự liên lạc của các bậc phụ huynh,” vị đại đức nói tiếp.
Các em thiếu nhi, trong nhiều màu áo đầy màu sắc, có những em được cha mẹ cho mặc những áo dài, y phục cổ truyền dân tộc, cầm trên tay những lồng đèn Trung Thu được thắp sáng, cùng nhau bước, theo hướng dẫn của đoàn lân chùa Phổ Ðà.

Phụ huynh đang tiếp giúp các em làm lồng đèn Trung Thu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Trong niềm hân hoan hồn nhiên của tuổi thơ, những nụ cười và tiếng nói ngây thơ đó, đã cho ông bà cha mẹ của các em trong niềm vui cởi mở, quên đi những công việc mệt nhọc nơi xứ người, hàn gắn lại những vết thương chia rẽ còn trong lòng.
Có nhiều truyền thuyết nói về nguồn gốc của Tết Trung Thu. Ngay bây giờ, người ta vẫn chưa xác minh rõ ràng được truyền thống này bắt nguồn từ văn minh lúa nước của Việt Nam hay tiếp nhận từ văn hóa Trung Hoa.
Có ba truyền thuyết chính được người ta biết đến nhiều nhất để nói về Trung Thu đó là Hằng Nga và Hậu Nghệ, vua Ðường Minh Hoàng lên cung trăng và sự tích về chú Cuội của Việt Nam.
Cũng theo truyền thuyết được bắt nguồn từ các nhà khảo cổ thì hình ảnh về Trung Thu đã được in trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Và có một số giả thuyết cho rằng, Trung Thu được bắt đầu từ nền văn minh lúa nước của đồng bằng Nam Trung Hoa và đồng bằng châu thổ sông Hồng của Việt Nam.
Từ ngàn xưa cho đến nay, cứ vào dịp Tết Trung Thu, người lớn bày mâm cỗ để ăn mừng, gồm bánh, kẹo, mía, bưởi và các thứ hoa quả khác vào tối Rằm Tháng Tám Âm Lịch cho trẻ em mừng Trung Thu. Trong khi đó, mỗi nhà treo lồng đèn thắp bằng nến trước nhà.

Em Thomas Trần khoe với mọi người lồng đèn em tự làm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Lúc trăng tròn lên cao và trong sáng, mọi người đến trước bàn mâm quả để khấn vái linh thiêng phù hộ cho công việc làm trong nửa năm cuối được trôi chảy, đồng thời cũng để các con cháu rước đèn. Ngoài việc mua sắm bánh trái để cúng quảy, người ta còn mua bánh Trung Thu, trà, rượu, trước đó vài ngày để biếu ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng và các ân nhân khác.
Người Trung Hoa thường tổ chức múa rồng vào dịp Trung Thu, còn người Việt múa sư tử hay múa lân. Con lân tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và là điềm lành cho mọi nhà. Thời xưa, người Việt còn tổ chức hát Trống Quân trong dịp Tết Trung Thu.
Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng Trung Thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa gặt hái, nhà nhà làm ăn phát đạt. Nếu trăng màu xanh hay lục thì năm đó sẽ có thiên tai, và nếu trăng màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh vượng.
Vì thế, trong dân gian có câu: “Muốn ăn lúa Tháng Năm, trông trăng Rằm Tháng Tám” hoặc “Tỏ trăng mười bốn được tằm, đục trăng hôm Rằm thì được lúa chiêm.”
























































































