Giáo dân St. Columban chia sẻ cầu nguyện ngày hôn chân Chúa



Quốc Dũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đúng 12 giờ trưa Thứ Sáu, 25 Tháng Ba, nhiều giáo dân đã đến nhà thờ St. Columban, Garden Grove, để viếng mộ Chúa và hôn chân Chúa, trong Tuần Thánh tưởng niệm Chúa khổ nạn và Chúa ở trong mồ, chuẩn bị ngày Chúa sống lại vào Chủ Nhật Phục Sinh.

Vào viếng mộ Chúa, không ai bảo ai, không phân biệt sắc tộc, mọi người đều tỏ lòng cung kính khi đi bằng hai đầu gối từ ngoài vào cho đến tượng Chúa. Quỳ bên Chúa, mọi người hôn chân, hôn tay, cầu nguyện, xúc động, bật khóc khi nhìn thấy hình hài của Chúa.

Hai đứa con của ông Tân Nguyễn hôn chân Chúa. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Bà Liên Trần, cư dân Garden Grove, cho biết: “Đây là lần đầu tiên nhà thờ làm hang đá để đặt mộ Chúa ngay trước cổng nhà thờ. Chỉ nhìn thấy hang đá thôi mà tôi đã không kìm lòng được, chứ chưa nói đến việc nhìn thấy tượng Chúa chịu nạn, cả chân lẫn tay bị đóng đinh, nằm trong hang đá, tôi không cầm được nước mắt.”

Ông Tân Nguyễn, cư dân Garden Grove, dẫn theo hai đứa con nhỏ là Teresa và Martin, nói: “Lễ Phục Sinh năm nay rất ấn tượng khi nhà thờ làm hang đá, trang hoàng mộ Chúa. Những năm trước chưa bao giờ làm hang đá, nên hôn chân Chúa chỉ làm trong nhà thờ. Tôi dẫn hai đứa con đến đây để cho con biết những khổ nạn mà Chúa đã gánh chịu như thế nào cho đến chết để cứu chuộc nhân loại.”

Rồi ông rơi nước mắt, khó khăn lắm mới nói thành lời: “Chúa chết, đau lắm, tôi muốn con nhìn thấy hình ảnh này của Chúa, để hiểu về Phục Sinh. Cũng từ đây tôi tập cho các con biết cầu nguyện, biết đến lòng thương xót, để sống nên người, biết yêu thương nhau dù có giàu, nghèo, hay đói, rách. Gia đình tôi qua đây hơn 15 năm, và cũng ngần ấy thời gian chịu ơn Chúa đã cho mình sống ở một xứ tự do.”

“Chúa Giê-Su đã chịu nhục hình, vác thập giá và chịu chết trên cây thập tự để cứu rỗi nhân loại, vì vậy tôi mong mọi người quên đi những hiềm thù ích kỷ cá nhân, quên đi những cái tôi to lớn trong lòng, để cùng đón nhận lòng yêu mến Chúa,” ông Tân nói.

Nhưng vì sao hôn chân? Bà Hoa Lưu, cư dân Westminster, chia sẻ: “Trong cơ thể mình, chân nằm ở vị trí thấp nhất. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-Su đã chọn chân để rửa cho các môn đệ, điều này Chúa muốn chứng minh tình yêu khiêm hạ của Chúa, Chúa cũng muốn để cho các môn sinh của mình noi gương bắt chước, rằng Thiên Chúa đã xuống tận chân con người để rửa chân, lau chân cho con người.”

“Vì vậy, khi hôn chân Chúa, việc quỳ, cúi rạp người xuống, chạm môi vào chân Chúa, rồi đứng lên, không là điều quan trọng. Quan trọng nhất là tình yêu do chính mình dành cho Chúa, để từ tình yêu này mình biết yêu thương anh chị em mình, biết yêu thương con người, biết đau xót trước những khó khăn của nhau,” bà Hoa tâm sự.

Bà Tạ Thị Tâm, cư dân Garden Grove, nói: “Nghi lễ ở đây hay ở Việt Nam trước kia đều giống nhau, giống nhất là việc có hang đá, có mộ Chúa để giáo dân vào hôn chân Chúa. Tôi đã cầu xin Chúa ban cho thế giới hòa bình, bao nhiêu người đau khổ thì bớt đau khổ, nhất là những người vừa chịu khủng bố vừa qua ở Bỉ. Tôi cũng cầu xin Chúa cho con cháu tôi bình an, khỏe mạnh và vững đức tin, lúc nào cũng nhớ đến Chúa; cầu mong cho giới trẻ đừng đi đường tội lỗi, đừng rơi vào cạm bẫy, mà lúc nào cũng ngoan ngoãn.”

Giáo dân cầu nguyện trong mộ Chúa tại nhà thờ St. Columban trưa Thứ Sáu, 25 Tháng Ba. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

“Nhìn thấy hình tượng Chúa chịu nạn, tôi chiêm nghiệm sự đau khổ của Chúa. Tôi cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi cho mình, cho mọi người và cầu xin Chúa ban sức khỏe, để phụng sự Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới, nhất là những người phải chịu nhiều đau khổ, những lữ khách đang di chuyển trên đường, những người đang bị tù đày, những người xa quê hương xứ sở, những bệnh nhân, những người đang hấp hối,” bà Ngọc Hồ, cư dân Westminster, chia sẻ.

Ông Vũ Văn Tiến, cư dân Garden Grove, cầu nguyện: “Xin Chúa ban cho Việt Nam sớm được tự do, dân chủ, không còn chế độ Cộng Sản độc tài để con về thăm lại mồ mả ông bà, thăm bà con họ hàng. Mấy chục năm xa xứ, con chưa trở lại quê hương, xin cho con được ơn cứu độ.”

“Tôi vừa xin Chúa Giê-Su cho những người vô thần không nhận biết Thiên Chúa, nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng, một ngày nào đó được gặp thấy Chúa. Và cầu mong Chúa cho mọi người được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do. Tôi mong ước rằng mỗi người chúng ta sẽ cùng mang theo cả một hành trình đức tin trong người, luôn luôn can đảm, đừng sợ. Bởi vì Chúa đã bị đóng đinh, đã chết và sau ba ngày đã sống lại, đang cùng đồng hành với mỗi người chúng ta,” bà Trần Yến Tuyết, cư dân Garden Grove, ước mong.

Sau khi hôn chân Chúa, mọi người nhận bắp rang. Nói như bà Yến Tuyết: “Đây là lương thực Chúa ban, hầu mong mọi người được no đủ.”

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT