Hải Phạm: ‘Bị chửi riết cũng quen!’


Nhân vật tại World Cup Người Việt



“Bị chửi riết cũng quen!”

Ðó là chia sẻ của anh Hải Phạm, một trong những tình nguyện viên phục vụ đồng hương xem truyền hình World Cup tại nhật báo Người Việt.

Anh cho biết thêm: “Rất nhiều người mắng em, nhưng em đã đến tình nguyện làm việc thì em không để ý chuyện này. Em chỉ muốn giúp ban tổ chức làm công việc cho tốt.”



Dù bị “chửi” nhiều, anh Hải vẫn luôn vui vẻ phục vụ đồng hương đến xem World Cup tại nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

“Có lần, một bác đi lộn vào nhà vệ sinh nữ, em đến nói: ‘Bác ơi, đây không phải nhà vệ sinh nam, xin mời bác sang bên kia.’ Sau đó, bác tìm gặp em và chửi em một trận.”

Ngoài việc giúp giữ gìn trật tự tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt trong những ngày có World Cup, anh Hải còn phụ phát và gom phiếu dự đoán kết quả trước mỗi trận đấu.

Anh rất ít nói, chỉ cầm chồng phiếu đi xung quanh, đưa lên cao, chỉ cần khán giả vẫy tay một cái, là anh đem đến.

Theo quy định, khi trái bóng bắt đầu lăn, thì ban tổ chức không thu phiếu vào nữa. Thành ra, nhất là các trận có đông người xem, anh cứ phải chạy đi khắp phòng để gop phiếu giùm người tham dự.

Anh không lái xe, nhưng mỗi ngày có World Cup luôn có mặt.

Anh cho biết đi xe buýt, từ nhà đến nhật báo Người Việt, mỗi ngày đi về hết $5.

Hải Phạm sang Mỹ năm 1993, và tình nguyện giúp ở Người Việt từ World Cup 2010, đến Euro 2012, và bây giờ là World Cup 2014.

Anh cư ngụ ở Westminster, nhưng sinh hoạt rất thường xuyên ở giáo xứ Saint Barbara, Santa Ana, làm công tác giữ trật tự cho nhà thờ và hướng dẫn xe đậu trước các Thánh Lễ Việt Nam.

“Làm ở Người Việt rất vui, thấy anh em bỏ thời gian phục vụ cộng đồng, nên mình cũng góp một tay,” anh Hải Phạm chia sẻ. “Em nhớ nhất là những người em được tiếp xúc thường xuyên, như cô Vĩnh, chú Hùng, anh Thắng, và anh Dzũng.” (Ð.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT