Linh Nguyễn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Hàng trăm trẻ em khuyết tật, chậm phát triển và gia đình từ các thành phố thuộc Orange County, có mặt tại công viên Liberty Park, Westminster, từ 10 giờ sáng Thứ Sáu để tham dự Tết Trung Thu do Ban Ðại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California (BĐDCTTVNNC), phối hợp cùng nhiều đoàn thể trong cộng đồng, cùng tổ chức.

Hải Phước Thị Đoàn (trái) trong hoạt cảnh “Chú Cuội” và “Chị Hằng.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Đây là năm thứ sáu, chúng tôi phối hợp với các đoàn thể bạn, như Trung Tâm Westview, các liên đoàn hướng đạo Trùng Dương, Chí Linh, Gia Đình Hướng Đạo Bách Hợp, Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài, để tổ chức Tết Trung Thu cho các em khuyết tật. Năm nay khoảng 350 em sẽ tham dự,” thầy Vũ Hoàng, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị BĐDCTTVNNC, trưởng ban tổ chức, nói.
Sinh hoạt giúp người khuyết tật không những được các tổ chức cộng đồng ủng hộ mà còn có các dân cử hàng năm quan tâm và đến tham dự.
“Tôi có mặt để xem những người có tài nhảy múa. Có ai ở đây không? Tôi muốn cám ơn những hội đoàn đứng ra tổ chức Tết Trung Thu cho những người mà quý vị và tôi yêu mến. Tôi cũng cám ơn các nhóm đa văn hóa đến chia sẻ những nét đẹp của văn hóa mình,” Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, Địa Hạt 34, nói trong tiếng vỗ tay của đám đông ngồi phía trước sân khấu.
Sau đó, vị thượng nghị sĩ địa hạt 34 trao tặng bằng tưởng lục cho thầy Văn Tường, đại diện cho BĐDCTTVNNC, và bà Angie Fisher Nguyễn trong ban tổ chức.
Một số các em gốc Việt trình bày hoạt cảnh “Chú Cuội và Chị Hằng,” thu hút người xem và các tràng pháo tay tán thưởng vang lên trong khi “Chú Cuội” mặc áo bà ba nâu, quần cụt màu đen, đầu chít khăn như một tiều phu, nằm phe phẩy quạt, trên một chiếc bàn dài phía trước sân khấu.
Một hàng gồm các cô thôn nữ bên trái và các thanh niên trong làng xếp hàng phía bên phải. Tất cả đều khuyết tật.

Toán gốc Đại Hàn trình diễn màn “Siboya.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Em Hải Phước Thị Đoàn, 27 tuổi, khiếm thính, trang phục váy trắng như một cô dâu, đóng vai “Chị Hằng,” tay cầm hai cái quạt lớn màu hồng. Em múa và cuối cùng nhìn “Chú Cuội” một cách âu yếm khiến mọi người vỗ tay thật dài.
Chị Lệ Hoa Hà là “coach” hay “cô” là người phụ trách coi sóc bốn em khuyết tật, trong đó có em Hải Phước.
“Tôi hướng dẫn các em nhóm này được hai năm. Thoạt đầu, em Hải Phước tỏ ra khó chịu mỗi khi có ai nhìn em. Nhưng từ khi tôi chụp hình và quay phim làm DVD sinh hoạt của các em trong nhóm và cho các em xem, em Hải Phước tỏ ra thân thiện và rất thích vẽ, làm đẹp và văn nghệ. Bây giờ thì em trở nên dễ thương lắm. Tuổi gần 30 mà em như trẻ thơ. Có gần mới thấy thương các em,” chị Lệ Hoa kể.
Trước đó, đoàn lân do các em thuộc Đại Đạo Thanh Niên Hội mở màn, khai mạc với tiếng trống dồn dập và vui nhộn.
“Em” Kathy Nguyễn, 27 tuổi ở Westminster, lên hát bài “My Heart Goes On” trong phim Titanic.

Thầy Vũ Hoàng (trái), thầy Văn Tường, bà Angie Fisher Nguyễn và Thượng Nghị Sĩ Lou Correa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Toán các em gốc Đại Hàn lên trình diễn hoạt cảnh “Siboya,” có nghĩa là “đêm trăng tròn.”
Hai người hướng dẫn, bà Jennifer Ann và Lydia Soon Kim, giải thích rằng “các em dùng nắp hộp kẹo và dán một mảnh giấy hình tròn, màu vàng, tượng trưng cho mặt trăng, trong hoạt cảnh. Nón thì làm bằng giấy. Các em chỉ tập một ngày hai tiếng và trong có ba ngày.”
Nhân dịp này, bà Angie Fisher Nguyễn, người đứng đầu Trung Tâm Westview, chuyên cung cấp các dịch vụ cho người khuyết tật cũng có mặt từ sáng sớm vì trung tâm ở sát bên công viên.
“Hôm nay chúng tôi rất vui khi tổ chức Tết Trung Thu, vừa duy trì văn hóa, vừa giúp tạo cơ hội cho các tham dự viên khuyết tật có dịp vui chơi, thi thố tài năng,” bà Angie nói.
“Chúng tôi dự trù sẽ có đến gần bốn trăm em khuyết tật sẽ tham dự. Phải chứng kiến, mọi người mới thấy các em có tài và rất đáng thương,” bà nói thêm.
Chương trình đa văn hóa của Trung tâm Westview phục vụ khoảng 120 người khuyết tật thuộc mọi nguồn gốc, nhưng 75% là người Việt Nam.
“Theo luật pháp Hoa Kỳ, các em khuyết tật, nhất là các em có bệnh chậm phát triển ‘Down Syndrome’ và ‘Tự Kỷ’ được chăm sóc đến năm 18 tuổi. Sau đó, các em mắc bệnh ‘Tự Kỷ’ được giúp thêm 4 năm, có nghĩa là đến 22 tuổi. Gia đình nên biết và liên lạc với chúng tôi để giúp các em,” bà Angie giải thích khi tiếp xúc riêng.
Bên trái sân khấu là khu phát thức ăn trưa do các mạnh thường quân gởi tặng. Bên phải là lều do các liên đoàn hướng đạo dựng cho các trò chơi hay phát quà.

Chị Tiffany Anh Thư, chủ quán bánh kẹp, bên các thiện nguyện viên. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Đại diện BĐDCTTVNNC, Thầy Văn Tường và cô Nguyễn Thị Sử, cho biết: “Nhờ sự giúp đỡ của các nhà bảo trợ như tiệm Tân Hoàng Hương, Seaport Seafood Dakao, nhà hàng Thành Mỹ, Hột Vịt Lộn Long An, Phở Bờm; cũng như các mạnh thường quân, như cô Lynn Nghiêm, ông bà Nguyễn Tuân và những vị khác, mà chúng tôi có 500 phần ăn và quà tặng cho các em hôm nay.”
Các trưởng hướng đạo, như trưởng Quang Nguyễn, trưởng Kim Huỳnh và trưởng Randy Nguyễn thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Trùng Dương; cũng như trưởng Lý Nhật Hui và trưởng Tựu Nguyễn thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Chí Linh, đều đồng lòng xin nghỉ làm buổi sáng để có mặt.
“Chúng tôi trốn việc ở sở làm để ra đây phục vụ các em. Việc chính là cho các em vui. Các em bị khuyết tật là bất hạnh lắm rồi. Làm được một chút gì thì chúng tôi cũng cố gắng,” trưởng Lý Nhật Hui nói.
Thầy Ngô Thiện Đức của trung tâm Việt ngữ Minh Đức chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được tiếp tay với Ban Đại Diện trong công việc đầy ý nghĩa và tình thương cho các em khuyết tật. Con tôi, cháu Phú, học lớp 5 trường Schmitt Lion Elementary, cũng xin nghỉ học ra đây múa lân.”
“Tôi ở nhà coi bốn cháu, có chút thời giờ rảnh nên ra phụ cắt giây, cột bong bóng với các anh chị. Tôi tình nguyện được hai năm. Việc mình đóng góp rất nhỏ nhưng thấy các em cười là niềm vui lớn,” chị Thúy Nguyễn, cư dân Santa Ana, tâm sự.
Trưởng Nguyễn Cửu Lâm, một trưởng hướng đạo, và kiến trúc sư nay đã về hưu, cho biết: “Niềm vui lớn nhất là sau 5 năm, các màn văn nghệ trước là do ban tổ chức. Các em nhút nhát. Nay thì đa số là các em tham gia và trình diễn.”
Mọi chi tiết, xin liên lạc trung tâm Westview tại số điện thoại (714)799-0211.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
























































































