Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 24 Tháng Tám, nhóm Phật tử trẻ Mắt Thương Nhìn Ðời đã tổ chức Ðại Lễ Vu Lan tại thiền đường Mây Từ, Westminster.
Thấm nhuần lời dạy của Hòa Thượng Thích Phước Tịnh, vị giảng sư Phật pháp thường xuyên cho các lớp tu tập Phật pháp của nhóm, là “Hiếu đối với cha mẹ không chỉ là sự phụng dưỡng, nhớ ơn công sinh thành mà còn làm cho cha mẹ được thấu hiểu Phật pháp mà thay đổi nếp sống,” nên các hình thức thường thấy trong ngày lễ Vu Lan được chước giảm để dồn thì giờ vào việc tụng kinh Vu Lan và nghe lời giảng của thầy.

Phật tử tụng kinh lạy tạ Tam Bảo trong ngày Vu Lan tại thiền đường Mây Từ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Với vóc dáng khổ hạnh và lời lẽ ôn tồn điềm đạm, hòa thượng thu hút được toàn thể các Phật tử đến tham dự. Bài giảng của hòa thượng về ngày Vu Lan gồm có những phần chân thiết, nói đến tình cảm của chính mình trong những kỳ về thăm thân mẫu hiện tiền tại Việt Nam.
Hòa thượng cũng kể về những chuyến về thăm các bậc song thân trong triều đình của đức Phật Thích Ca khi đã thành đạo, để từ đó rút ra những bài học về sự hiếu thảo cho mọi người.
Trong bài giảng nhân ngày lễ mẹ, có lần hòa thượng kể có một vị thiên thần được Thượng Ðế cho xuống trần gian để làm người. Vị thiên thần rất lo lắng hỏi lại Thượng Ðế làm sao để hội nhập được vào trần gian thì Thượng Ðế bảo: “Ðã có mẹ dạy cho tất cả.”
Hòa Thượng Thích Phước Tịnh còn giảng: “Mọi thứ trên thân thể đều là của mẹ, từ mẹ mà sinh ra, phải quí báu, tôn trọng không được đụng đến.”
Từ quan niệm này mà chữ hiếu trong đạo Phật khác với chữ hiếu trong đạo Nho. Ðạo Nho đã để lại nhiều câu chuyện làm gương về đạo hiếu, khi con cái phải biết xả thân cho tròn chữ hiếu. Trong đạo Phật, để cho tròn được chữ hiếu, ngoài sự phụng dưỡng Phật tử còn phải làm cho cha mẹ thấu hiểu được Phật pháp để có được một đời sống giác ngộ.
Trong thời gian qua, thể theo thỉnh cầu của nhóm, hòa thượng là người thường xuyên đến giảng pháp tại các khóa tu học của Mắt Thương Nhìn Ðời.
Hòa thượng xuất gia năm 1962 khi mới 15 tuổi, đến năm 1967, thọ giới Sa Di tại Cao Lãnh, Ðồng Tháp, và Tỳ Kheo năm 1972 trong Ðại Giới Ðàn Huyền Trang chùa Phật Ấn Mỹ Tho và trụ trì tại chùa Quán Thế Âm, Ðà Lạt, vào năm 1993. Qua năm 2001, hòa thượng tới Hoa Kỳ lưu trú tại tu viện Lộc Uyển, San Diego. Từ năm 2003, hòa thượng hướng dẫn các đạo tràng Phật tử tu học tại Nam California và nhiều nơi khác.

Một Phật tử cài bông hồng đỏ lên áo Hòa Thượng Thích Phước Tịnh trước lúc thuyết giảng. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Dưới sự dẫn dắt tinh thần của hòa thượng và các chư tăng ni khác, nhóm Mắt Thương Nhìn Ðời đã tổ chức được rất nhiều buổi thuyết giảng và các khóa tu Phật pháp, đem lại nhiều an lạc cho giới Phật tử ở nhiều nơi trên đất Mỹ.
Với chỉ hơn 10 Phật tử trẻ ham học hỏi, hiểu biết về giáo lý đạo Phật và mong muốn được tu hàng theo giáo lý ấy, nhóm được thành lập và được chính quyền Hoa Kỳ công nhận là một tổ chức tôn giáo hoạt động vô vị lợi và được cấp phép sinh hoạt vào ngày 20 Tháng Tư, 2008. Trưởng nhóm là cô Huyền Phạm, pháp danh Chơn Tịnh Diệu.
Cô cho biết: “Nhóm có khoảng trên dưới 10 anh chị em tích cực hoạt động điều hành các sinh hoạt của nhóm đặc biệt trong việc tổ chức các buổi giảng pháp và các lớp tu tập liên tục được tổ chức tại nhiều nơi. Nhưng từ ngày thành lập được thiền đường Mây Từ thì các buổi sinh hoạt này đều được tổ chức tại đây.”
Cô cho biết thêm: “Mắt Thương Nhìn Ðời là một tổ chức hoạt động không vì lợi, không vì danh, cũng không dính vào các tổ chức chính trị, không lệ thuộc vào một trường phái tu, một tự viện hay một tông môn pháp phái. Mắt Thương Nhìn Ðời là những Phật tử trẻ đặt trọn niềm tin nơi Tam Bảo, phát nguyện cống hiến phẩm chất lành thiện đẹp đẽ, chân thật của Phật tử thấm nhuần chánh pháp đến mọi người đủ duyên tu học, hầu cùng nhau kiến tạo xã hội nhân văn hòa ái, xây dựng hạnh phúc chân thật cho tự thân, gia đình và đền đáp phần nào công ơn của muôn người đã ban tặng.”
Quí độc giả cần biết thêm chi tiết về các khóa giảng kinh và các lớp tu học tại thiền đường Mây Từ, có thể liên số điện thoại (714) 600-8854, hoặc vào trang nhà www.matthuongnhindoi.org.
























































































