NEWPORT BEACH, Nam California (AP) – Một người thợ hớt tóc đã nghỉ hưu bị bắt hôm Thứ Ba, để điều tra vụ một bác sĩ chuyên khoa niệu đạo học bị bắn chết ngay tại phòng mạch. Cảnh sát chưa cho biết nguyên do người bác sĩ bị bắn.

Cảnh sát tập trung bên ngoài một văn phòng bác sĩ nằm gần bệnh viện Hoag Hospital ở Newport Beach, California, sau khi xảy ra vụ một bác sĩ bị bệnh nhân bắn chết tại phòng mạch. (Hình: AP/Joshua Sudock/OCR)
Stanwood Fred Elkus, 75 tuổi, cư dân Lake Elsinore bị bắt với số tiền tại ngoại được định là $1 triệu. Ông này bị cáo buộc đã giết BS Ronald Franklin Gilbert, 52 tuổi, cư dân của Huntington Beach.
Sau khi nhận được cú gọi 911 báo có nghe nhiều tiếng súng nổ, cảnh sát đến tòa nhà và tìm thấy cả hai người ở văn phòng của bác sĩ ở tầng trên. Người bác sĩ bị trúng nhiều phát đạn ở phần trên cơ thể và được xác nhận đã chết tại chỗ. Một khẩu súng cũng được thu hồi.
Phát ngôn viên cảnh sát cho biết, BS Gilbert là người có vợ và hai con, tuồng như là mục tiêu duy nhất bị tấn công.
BS Gilbert chuyên về ngành niệu đạo, rối loạn sinh lý và kỹ thuật giải phẫu liên hệ, gồm phẫu thuật cắt ống dẫn tinh, bàng quang và ung thư nhiếp hộ tuyến. (TP)



























































































































































