Linh Nguyễn/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Parents United (PA) gồm các phụ huynh gốc Việt và Hispanic tại La Bolsa Grande High School, tổ chức “Ngày Nhớ Ơn Thầy Cô” vào lúc 11 giờ 45 sáng Thứ Sáu, để khuyến khích các con em ghi nhớ công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo.

Cô giáo Trang Trần (trái) và cô Gail Chielens thích thú đọc những bài viết cám ơn của học sinh trong ngày “Nhớ Ơn Thầy Cô” tại Bolsa Grande High School. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Hội Parents United phát triển một truyền thống tuyệt vời để ghi nhận công lao và cám ơn giáo viên, cùng nhân viên nhà trường khiến mọi người hôm nay rất vui và cảm động,” bà Louise Milner, hiệu trưởng Bolsa Grande High School, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.
Cô Giáng Sinh, một khuôn mặt quen thuộc với hội phụ huynh và sinh hoạt Đêm Văn Hóa của trường cho biết: “Năm nay là năm thứ tư, hội Parents United tổ chức ngày này. Đa số học sinh tại đây là gốc Việt và Hispanic. Phụ huynh rất quan tâm đến tinh thần ‘Tôn sư trọng đạo’ nên ai cũng sẵn sàng đóng góp một tay, để tỏ lòng biết ơn.”
Thư viện được trang hoàng với bong bóng màu như ngày lễ hội. Trên tường là các bảng ghi những dòng chữ “Cám ơn thầy” bằng ba ngôn ngữ, Anh, Tây Ban Nha và cả Việt Nam, như “ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, hay “Không thầy, đố trò làm nên.”
Một dãy bàn dài bên phải để đầy đủ các thức ăn Việt và Mễ Tây Cơ, như chả giò, cơm chiên, gỏi cuốn, Menudo, Tamales, và các món tráng miệng.
Trên màn ăn, các chậu hoa làm bằng trái cây, trang hoàng đẹp mắt.

Từ trái, ông Tony Nguyễn, đại diện phụ huynh Việt Nam, bà Hiệu Trưởng Louise Milner, và bà Socorro, đại diện phụ huynh Hispanic. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Thức uống thì có cà phê sữa đá, sữa đậu nành và các thứ ngước ngọt, cũng do phụ huynh chuẩn bị.
Các em trai trong nhóm Bolsa Grande High School Men’s League, tươm tất trong đồng phục sơ mi xanh, quần dài màu đậm, phục vụ nước uống.
Peter Đoàn và Alvin Trần đồng tình: “Phải làm gì để trả ơn thầy là điều mà cha mẹ dạy.”
Các em gái trong hội dành cho phái nữ, mặc áo đầm màu tím, tươi cười săn đón thầy cô trong khi ngồi ăn.
Ban hợp xướng của trường xuất hiện làm náo động cả thư viện, cống hiến các bài hát nhớ ơn thầy.
Sau đó, khoảng 30 em nữ sinh trong trang phục thể thao màu xanh, trắng, đỏ, xếp hai hàng phía bên trái, với những biểu ngữ viết tay, kể những kỷ niệm trong lớp học. Các em thay nhau trưng những biểu ngữ này, vui có, buồn có.
Có biểu ngữ bằng tiếng Anh, tỏ lòng nhớ ơn một cô giáo, kèm theo câu tiếng Việt “Cô là Numba Một!”
Chắc câu ấy có ý muốn nói “cô là số dzách!”
Các em chia thành hai hàng, đi sát tường, phía sau lưng các thầy cô giáo, bất ngờ giăng lên một biểu ngữ khổng lồ, trên có ghi “Thank You for Everything”, bao quanh cả căn phòng, giữa tiếng nhạc của bài hát “Music of My Heart” của ban nhạc ‘N Sync trổi lên. Mọi người vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.

Màn cám ơn ngoạn mục của học sinh Bolsa Grande High School. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Trước đó, bà hiệu trưởng giới thiệu đại diện hội phụ huynh.
“Chúng tôi thuộc hội Parents United đứng ra tổ chức ngày truyền thống này, để ghi nhận và cám ơn công lao của quý thầy cô bỏ công dạy dỗ cho con em chúng tôi. Cám ơn quý vị!” ông Tony Nguyễn, đại diện hội, nói trước khoảng 80 thầy cô giáo tụ họp tại thư viện của trường.
Bà Socorro, đại diện phụ huynh gốc Hispanic, sau đó cũng diễn tả lòng cảm tạ chân thành của phụ huynh và rất vui được đóng góp một phần.
Cô Quỳnh Nguyễn, 35 tuổi, cư dân Westminster, dạy học trường này đã 11 năm, chia sẻ: “Năm nay nữa là bốn năm, hội phụ huynh khuyến khích con cái tham gia, tỏ lòng biết ơn theo văn hóa Việt Nam. Hôm nay ngoài các phụ huynh tình nguyện phục vụ thức ăn. Chính các em cũng đến đứng bên các thầy, cô giáo để sẵn sàng lấy nước, hay bất cứ gì thầy cô cần. Dễ thương lắm. Các em viết cảm tưởng trên các tấm giấy hình bàn tay, rồi xỏ xâu để choàng vào cổ cho thầy cô giáo.”
Ông Kevin Lewis, giáo sư dạy môn kế toán và điện toán, ngồi giở những tờ giấy hình bàn tay do học sinh viết gởi tặng thầy cô, rồi chia sẻ: “Thật tuyệt vời! Tổ chức thật vui và ý nghĩa!”

Hội phụ huynh Parents United và các thầy cô giáo. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Cô Trang Trần, cố vấn, và là giáo sư dạy môn Anh Văn, cho biết: “Đọc những gì các em viết trong ngày này khiến tôi xúc động và nhớ đến khoảng thời gian năm 1999 khi tôi cũng tốt nghiệp từ Bolsa Grande.”
Bà Công Tằng Tôn Nữ Phương Hoa, 72 tuổi, cư dân Garden Grove, tâm sự: “Các cháu nội, ngoại của tôi đều học trường này. Có đứa ra trường, đi làm rồi. Còn một đứa đang học lớp 9. Tôi tình nguyện chia đồ ăn.”
Trong khi bà Đoàn Tuyết Thi, 73 tuổi, cư dân Garden Grove, mang khay cơm chiên đến đóng góp, bà Thanh Trần, 42 tuổi cũng ở Garden Grove, tâm sự: “Hôm nay tôi xin nghỉ làm để chiên cơm đem tới và phục vụ thức ăn. Mỗi năm chỉ có một lần.”
Sau cùng bà Thanh cho biết là bà cũng tốt nghiệp Bolsa Grande High School năm 1989 và hiện có một người con trai 16 tuổi, đang theo học trường này.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
























































































