Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Một buổi ra mắt ba cuốn sách của hai tác giả, một còn ở Việt Nam và một ở Bắc California, được tổ chức vào ngày 9 Tháng Mười Một tại phòng sinh hoạt nhật báo Việt Báo, Westminster.
Theo nữ ký giả Kiều Mỹ Duyên trong ban vận động yểm trợ cuộc ra mắt sách này, thì “đây là cuộc ra mắt sách khá đặc biệt vì một trong hai tác giả còn ở trong nước, ông Vũ Ngọc Ðĩnh hiện đang trong tình trạng bệnh nặng và theo con gái ông cho biết thì nguyện vọng của ông là mong những cuốn sách của ông viết mà nhà cầm quyền Cộng Sản trong nước đã cấm không cho xuất bản, được đến tay người đọc.”

Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trong một màn văn nghệ giúp vui một sinh hoạt cộng đồng. (Hình: Người Việt)
Sách được chuyển ra hải ngoại do một người bạn của tác giả là cựu Không Quân VNCH, nhà văn Chinh Nguyên, cũng là tác giả thứ hai trong cuộc ra mắt sách này.
Sách của Vũ Ngọc Ðĩnh có tựa đề “Ðại Ðế Quang Trung, Trận Ðánh Cuối Cùng Chấm Dứt Họa Bắc Thuộc.” Hai cuốn của Chinh Nguyên, một là cuốn thơ “Ðôi Mắt Biển” và một cuốn truyện “Nợ Em Một Ðời.”
Về cuốn “Ðại Ðế Quang Trung,” theo Chinh Nguyên, người mang được ra hải ngoại cuốn sách này: “Cách nay một năm, tôi về Việt Nam để hoạt động, tôi có thăm một số nhà tranh đấu như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Linh Mục Chân Tín và một số nơi đang có phong trào chống nhà cầm quyền, chống Trung Cộng. Trong dịp này tôi thăm được ông Vũ Ngọc Ðĩnh, tác giả cuốn Ðại Ðế Quang Trung, vốn quen biết tại đài phát thanh Saigon trước 1975. Ông Ðĩnh cũng là trưởng phòng dịch thuật của đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) khi ấy, ông đã viết tới 56 tác phẩm đề cao lòng yêu nước, chống quân xâm lược phương Bắc. Sách của ông viết bị nhà cầm quyền trong nước cấm phổ biến, cấm cho in nên ông nhờ tôi chuyển hộ ra ngoài nước 10 cuốn ông viết sau 1975. Rất may là tôi đã chuyển được sách trước khi tôi về vì khi về tôi bị bắt lại ở phi trường vì lý do thăm các nhà tranh đấu. Khi được thả ra về lại Hoa Kỳ, tôi cứ nấn ná không biết làm sao có tiền để in những cuốn sách của người bạn vong niên này, nhất là ông đang ở vào thời kỳ cuối căn bệnh cancer mà mấy hôm nay tôi liên lạc không được, có lẽ ông đã…”
Ngưng một lát để chặn cơn xúc động, ông Chinh Nguyên tiếp: “Rất may, khi anh em trong hội Văn Thơ Lạc Việt biết được câu chuyện này, họ gom góp nhau thực hiện được cuốn sách. Lòng mong ước của ông là sách được đến tay người đọc, để báo động cho toàn dân Việt đại họa mất nước, nguy cơ diệt chủng trước Tàu Cộng nên hãy cùng nhau đoàn kết để diệt Cộng. Ông còn dặn số tiền bán sách xin cứ giữ để tiếp tục in những cuốn sau cho ông.”
Ðược hỏi về hai tác phẩm của mình cũng sẽ được ra mắt trong dịp này, tác giả Chinh Nguyên vui vẻ cho biết: “Một cuốn thơ, Ðôi Mắt Biển, gồm những bài thơ tôi sáng tác lâu nay, từ những ngày còn chinh chiến. Còn cuốn truyện Nợ Em Một Ðời là chuyện tâm tình về dĩ vãng chiến tranh mà tôi đã trải qua trong quân ngũ. Những thiết tha, gặm nhấm chia cách con thơ vợ trẻ, những hy sinh của mẹ cha cho đứa con yêu vào thời chinh chiến. Dĩ vãng ấy luôn hiện về, khi thì nồng nàn tình nghĩa vợ chồng mà phải chia ly, khi thì xót thương qua những giọt nước mắt mẹ hiền, và những cái nhìn trĩu nặng lo âu của người cha đáng kính. Tôi nghĩ những xúc cảm của tôi cũng là những xúc cảm của thế hệ chiến tranh chúng tôi nên viết lại trong cuốn truyện Nợ Em Một Ðời, một phần để bày tỏ sự tri ân với người bạn đời chung thủy, một phần cũng là để chia sẻ với những người cùng thế hệ.”
Ca nhạc sĩ Cao Minh Hưng, người sáng lập Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, nhận làm trưởng ban tổ chức buổi ra mắt sách, cho biết: “Ðược biết câu chuyện này về tác giả Vũ Ngọc Ðĩnh, anh chị em trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ hết sức xúc động nên xin góp một bàn tay vào cuộc ra mắt sách này. Chương trình sinh hoạt trong buổi ra mắt sách rất súc tích vì có tới 6 người giới thiệu, gồm GS Nguyễn Văn Sâm và 5 văn hữu được người đọc biết nhiều, là ký giả Kiều Mỹ Duyên, nhà văn nữ Bích Huyền, nhà biên khảo sử Phạm Trần Anh và nữ nghệ sĩ Như Hảo. Anh chị em trong CLB Tình Nghệ Sĩ sẽ cống hiến một chương trình văn nghệ đặc sắc để giúp vui vào cuộc ra mắt sách đặc biệt này.”
Quý độc giả cần biết thêm chi tiết, xin gọi Kiều Mỹ Duyên (714) 636-2299, nhà văn Chinh Nguyên (408) 279-2532.





























































































