‘Sân Khấu Nhỏ’ mở cánh cửa lớn qua đêm hát ‘Ngược Dòng Thời Gian’



Linh Nguyễn/Người Việt



WESTMINSTER, California (NV)Câu Lạc Bộ Sân Khấu Nhỏ mở ra một cánh cửa lớn cho sinh hoạt giới trẻ qua đêm nhạc chủ đề “Ngược Dòng Thời Gian,” diễn ra lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 31 tháng Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, thu hút hàng trăm khán giả tham dự, theo dõi từ đầu đến cuối.









MC nguyễn Bá Thành (bìa trái) và các thành viên trẻ của Câu Lạc Bộ Sân Khấu Nhỏ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)



Đêm hát đưa mọi người “ngược dòng thời gian,” đến với các tác giả và tác phẩm của những thập niên 1950, tới khoảng thời gian trước và sau biến cố lịch sử 1975.


MC Nguyễn Bá Thành giới thiệu ca, nhạc sĩ  Nam Lộc lên trình bày giai đoạn nhạc trẻ thời 1960-70.


“Hy vọng quý vị đừng cười vì ban tổ chức mời một ông già 70 tuổi như tôi lên đây để nói chuyện về nhạc trẻ. Tôi mà trẻ thì những người ngồi dưới kia phải là nhi đồng!” Nhạc sĩ Nam Lộc chưa dứt lời thì khán giả đã vỗ tay cười rộ vì lời mở đầu dí dỏm của người nghệ sĩ quen thuộc trong cộng đồng.


Ông kể một kỷ niệm vui thời tuổi trẻ: “Tôi là con cả trong gia đình, nhưng trong đời tôi, tôi có hai người anh khi còn đi học. Một là anh Đỗ Ngọc Yến với sinh hoạt học đường qua phong trào Sinh Viên Nguồn Sống. Người thứ hai là anh Nguyễn Trọng Nho với sinh hoạt ngoài đường! Anh ấy rủ xuống đường biểu tình là tụi tôi sướng lắm, bỏ học đi xuống đường liền!”


Đợi mọi người cười xong, ông trở lại với những ngày đầu trong lịch sử nhạc trẻ. Ông nói: “Thật ra tôi và các bạn hữu như Lê Uyên Phương, Trường Kỳ, Joe Marcel may mắn sống trong thời gian ấy để chứng kiến và hiểu được sự đóng góp của phong trào nhạc trẻ Việt Nam. Khi ấy công lớn phải kể là ban nhạc Phượng Hoàng, và các tác phẩm của các nhạc sĩ như Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang, Lê Uyên Phương.


Ông cho biết “giới trẻ khi ấy không biết đến nhạc tiền chiến và một số quay sang hát nhạc ngoại quốc, nhất là nhạc Pháp.” Thần tượng của họ khi ấy là Sylvie Vartan, Francois Hardy, Johnny Halliday, Elvis Presley và ban nhạc The Beatles.


Trước sự kiện giới trẻ xa rời âm nhạc Việt vì thời cuộc và ảnh hưởng chiến tranh với sự hiện diện của quân đội Mỹ, người nhạc sĩ tâm sự: “Một số nghệ sĩ xoay qua hát nhạc ngoại quốc để đáp ứng nhu cầu giải trí để kiếm tiền, tại các câu lạc bộ của quân đội Mỹ. Nhiều người hát nhạc Mỹ mà không hiểu lời của bài hát nói gì.”


“Vì thế phong trào Việt-hóa nhạc trẻ ra đời. Chúng tôi dùng âm điệu của nhạc ngoại quốc, nhưng lồng lời Việt, để đưa giới trẻ trở lại với con người Việt Nam. Đó là lý do tại sao tôi dùng tên trường ‘Trưng Vương với khung cửa mùa Thu’ thay lời trong bài ‘How Do I Love Her,’” tác giả “Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt,” nói.


“Tương tự, tôi dùng ‘Mây lang thang’ cho lời trong bài ‘The Cowboy’s Work Never Ends’ để kéo bạn trẻ lại với cái suy nghĩ của người Việt, chứ cao bồi làm việc thì có dính dáng gì đến mây lang thang!” ông kể trong tiếng vỗ tay và những nụ cười sảng khoái của khán giả.









Nhạc cảnh “Ngọn Nến Tình Yêu” do các thành viên trẻ trình diễn. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)



Sự thu hút từ 15-20 ngàn người của các đại hội nhạc trẻ thời ấy, hợp tác với Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị VNCH, đã là một hình thức gây quỹ cho trẻ mồ côi, cô nhi tử sĩ. Đó là tâm tình rất tốt của nhạc trẻ Việt Nam.


“Tâm tình ấy tiếp nối qua những đại nhạc hội gây quỹ tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ, Westminster và các đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ giúp thương phế binh VNCH,” người nhạc sĩ nói.


“Tuổi trẻ là một tài nguyên đáng quý. Mong các bạn trẻ sẽ phát huy tâm tình ấy trong thời đại của mình để phụng sự dân tộc,” ông nhắn nhủ và nhìn về phía các thành viên trẻ của nhóm Sân Khấu Nhỏ.
 
Trước đó, ban tổ chức nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, người gây cảm hứng để các anh chị em thành lập câu lạc bộ ngày nay. Mọi người cùng hát nhạc phẩm “Việt Nam, Việt Nam” mở đầu chương trình.


Em Tường Vy Nguyễn, 12 tuổi, học sinh Irvine Intermediate School, Garden Grove, sau khi hát bài “Mời Em Về,” cho biết: “Con thích hát chung với các bạn. Con học trường Việt ngữ Tự Lực.”


Kế đến là màn nhạc cảnh “Ngọn Nến Tình Yêu” của nhạc sĩ Đinh Trung Chính, do các em trẻ trình diễn bằng Anh và Việt ngữ, qua câu chuyện kể về một em bé trai xấu số, khi sống thường ngủ trên một tấm chiếu bên đường.









Nhạc sĩ Thy Linh (phải) chuẩn bị cho các em hát bài “Việt Nam, Việt Nam”. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Lily Nguyễn, 18 tuổi, ở Westminster, chia sẻ: “Con đang học âm nhạc tại Cal State Fullerton. Dù phát âm tiếng Việt chưa giỏi, con thấy gắn bó với Việt Nam khi hát tiếng Việt. Con thấy xôi sục trong lòng khi hát bài ‘Con Rồng Cháu Tiên’ của nhạc sĩ Trúc Hồ.”


Kevin Phan Vinh Khoa, 17 tuổi, theo khoa “Điện Ảnh và Sân Khấu” tại đại học USC, Los Angeles, tâm sự: “Con rất thích hát vì cha mẹ cho tập hát từ nhỏ. Dù sanh ra tại Mỹ nhưng con rất thích học tiếng Việt.”


Bà Lê Phương Ái Mỹ, 54 tuổi, cư dân Garden Grove, cho biết về người con trai học USC: “Chúng tôi cho cháu Kevin học tiếng Việt, thi tiếng Việt và hát tiếng Việt từ nhỏ. Nay cháu sinh hoạt trong câu lạc bộ này với các bạn rất tốt.”


Bà Thùy Mai Nguyễn ở Westminster, tâm sự: “Tôi đi theo trông chừng hai cháu Lily và Tường Vi. Cực nhưng là bổn phận. Hát cũng là một hình thức học tiếng Việt và văn hóa của mình.”


Xen kẽ với phần trình diễn của giới trẻ, các tiếng hát quen thuộc như Lê Uyên, Thúy Anh, Thúy An, Mạnh Hùng, Ngọc Diệp, Andy Lê , Nguyên Phong cũng được tán thưởng nhiệt liệt qua các tác phẩm của các nhạc sĩ, như Phạm Duy, Việt Dzũng, Lam Phương, Lê Uyên Phương, Nguyễn Đức Quang, Trần Thiện Thanh, Hoàng Thi Thơ, Nam Lộc, Phạm Trọng Cầu và Văn Phụng.


Đặc biệt ban tổ chức giới thiệu các sáng tác mới, gồm “Ừ Thôi Chúng Mình Chia Xa” và “Ầu Ơ Quạt Mộng” của nữ nhạc sĩ Thy Linh; và tác phẩm “Vũng Rối” của nhạc sĩ Thụy Mi (San Diego).


Nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt trình diễn nhạc tây ban cầm, như thu hồn khán giả qua những ngón tay vàng của anh. Ban tổ chức cho biết người nhạc sĩ tài hoa có ý tặng tiền bán CD để gây quỹ cho Câu Lạc Bộ Sân Khấu Nhỏ.


Sau cùng là phần hát cộng đồng của các bạn trẻ và khán giả, do MC Nguyễn Bá Thành, Julie Trần, Thy Linh, Lyly và Đinh Trung Chính hướng dẫn. Bài hát “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang được mọi người hát vang “là người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam,” xen với tiếng đàn dồn dập của ban nhạc, tiễn mọi người ra về, và hẹn lại khán giả trong chương trình nhạc chủ đề “Trường Xưa,” ngày 20 Tháng Chín.









Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT