Mặc dù có thêm nhiều chứng cớ về việc tay đua Lance Armstrong, bảy lần vô địch vòng đua quốc tế Pháp Quốc, âm mưu thực hiện doping, nhưng chủ nhân đội câu lạc bộ Sporting KC, ông Robb Heineman, cho biết sân vận động của đội ông sẽ không đổi tên.

Sân vận động Sporting Kansas City sẽ tiếp tục mang tên Livestrong Sporting Park mặc dù có những báo cáo cung cấp thêm về “xì căn đan” doping của người sáng lập ra tổ chức Livestrong là Lance Armstrong được đưa ra vào ngày Thứ Tư vừa qua.
Báo cáo của cơ quan chống dopping của Hoa Kỳ (US Anti-Doping Agency) kết luận là Armstrong là người chủ mưu, lập kế hoạch sử dụng khéo léo và thành công, qua mặt các giới hữu trách, các loại thuốc kích thích bị cấm trong thể thao để gia tăng sức chịu đựng của các tay đua.
Armstrong thật sự đã bị tước bỏ bảy danh hiệu vô địch Tour de France và bị cấm dự tranh vĩnh viễn bất cứ cuộc đua nào trong tương lai.
Dù có những chứng cớ mới về việc sử dụng doping của Armstrong nói trên, nhưng chủ nhân đội bóng Sporting KC, Robb Heinemn, tuyên bố tại cuộc họp giới lãnh đạo bóng tròn ở London, đã bác bỏ tin đồn là sân vận động của ông đang trong tiến trình đổi tên sân.
Ông cho biết: “Lý do mà chúng tôi đã hợp tác với nhau là cho tất cả mọi người chịu ảnh hưởng chứng bệnh ung thư và 80 triệu thành viên của tổ chức này trên toàn thế giới. Và tin tức mới đây về Lance không ảnh hưởng gì đến sự hợp tác của chúng tôi.”
Sân Livestrong Sporting Park mở cửa trong năm 2011 và đã hiến tặng ít nhất 7.5 triệu đô la về tiền thu được của sân trong sáu năm qua cho tổ chức chống lại bệnh ung thư này.
Heineman nói thêm: “Thật sự có vào khoảng 28 triệu người sống sót với chứng bệnh ung thư trên toàn thế giới và điều mà chúng tôi có để làm là hỗ trợ họ. Ðây mới là điều giúp đỡ thật sự đối với những người bị chứng ung thư trong đời sống thường ngày của họ.” (T.D.)













