Toàn Diệu
GARDEN GROVE – Thiền Viện Sùng Nghiêm sẽ biếu tặng quý đồng hương quyển sách “Ba Trụ Thiền” vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 19 Tháng Tám, nhằm ngày Vu Lan của thiền viện, tại địa chỉ 1561 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92841, điện thoại (714) 636-0118.
Bìa sách “Ba Trụ Thiền” của Thiền Sư Philip Kapleau.

Thiền Sư Philip Kapleau, tác giả của “Ba Trụ Thiền” (The Three Pillars of Zen), được thế giới biết đến là người tiên phong mang giáo lý thiền vào Hoa Kỳ nói riêng và những quốc gia Tây Phương nói chung. Ngài đã bắc một nhịp cầu nối liền giữa nền đạo lý Ðông Phương trầm mặc, khó thâm nhập, với những nhịp sống thiên về khoa học kỹ thuật, cũng như về lý luận chặt chẽ của Tây Phương.
Năm 1965, quyển “Ba Trụ Thiền” ra đời đã gây nên một chấn động lớn. Là quyển sách đầu tiên của một người Tây Phương viết về thiền, khai mở cho thế giới một cái nhìn rõ ràng và gần gũi hơn với thiền, là điều mà đối với người Tây Phương vốn dĩ được xem là rất bí ẩn và khó hiểu. Quyển “Ba Trụ Thiền” sau đó đã nhanh chóng được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, và ngay cả Trung Hoa, là một trong những nơi được xem là cái nôi của Thiền Tông. Bằng tất cả sự trọn vẹn và sâu sắc của nó, “Ba Trụ Thiền” được xem là quyển sách gối đầu giường cho những hành giả muốn tiến sâu vào sự tu tập này.
Là một cựu phóng viên tòa án có khả năng tốc ký, trải qua 13 năm tu tập ở những tu viện thuộc cả hai phái Tào Ðộng và Lâm Tế, được thân cận với những người Nhật có trình độ thâm sâu về thiền, đã là những nguyên tố giúp cho Thiền Sư Philip Kapleau hoàn thành quyển “Ba Trụ Thiền” một cách toàn vẹn, mà trước đó, và mãi cho đến bây giờ, chưa một ai khác có thể làm được.
Qua “Ba Trụ Thiền,” Thiền Sư Philip Kapleau đã khai triển một cách cặn kẽ từ những giáo lý căn bản nhất cho đến những điều giác ngộ cao siêu. Nhưng đặc biệt hơn hết, qua sự cho phép của Thiền Sư Bạch Vân, lần đầu tiên và duy nhất, quyển sách đã ghi lại những cuộc độc tham (dokusan), là những buổi gặp gỡ riêng giữa thầy và môn sinh tham thiền, nhằm mục đích để người thầy hướng dẫn môn sinh của mình từng bước, hầu đạt đến mục tiêu cuối cùng là giác ngộ giải thoát. Qua sự ghi lại những lời hỏi đáp ấy, bất cứ một người đọc nào cũng sẽ tìm thấy những nghi ngờ và sai sót của chính mình, do đó, có thể tự tháo gỡ những gút mắc của mình trong lúc dụng công.
Là một người đã thông đạt chân lý sâu xa, qua quyển sách “Ba Trụ Thiền,” Thiền Sư Philip Kapleau đã đưa ra những nguyên tắc và nhiều phương pháp giản dị để hướng dẫn người đọc từ những bước chập chững đầu tiên cho đến điểm quyết tâm cuối cùng là giác ngộ liễu thoát sinh tử. Ngài đã trao cho độc giả tấm bản đồ và cái la bàn, chỉ rõ ra từng bước của hành trình tu tập để đến tự ngộ, giúp chúng ta tìm thấy sự tự tại và hạnh phúc. Ngài đã chỉ ngay những gì cần phải làm để hành giả tự thanh lọc thân tâm mình mà thoát ly phiền não khổ đau. Không cao siêu, không khách sáo, không làm dáng cho ngôn ngữ của mình, những lời dạy của ngài tự nhiên phơi bày qua ba phần giáo lý, tu tập và sự giác ngộ. Thiền sư đã dẫn dắt người đọc tiếp cận với thiền một cách nhẹ nhàng, không gượng ép, không gò bó. Và như thế, dòng suối thiền tươi mát êm ả trôi. Người mới làm quen với thiền sẽ tìm được những hướng dẫn tỉ mỉ từ cách ngồi, cách thở, cách buông bỏ vọng tưởng cho đến cách tu tập. Người tham thiền lâu năm sẽ tìm thấy trong quyển sách những lời khuyên cần thiết để loại bỏ những thị kiến hư vọng trong lúc dụng công để đạt đến kết quả thực tiễn nhất. Người đọc sẽ được nhiều lợi lạc với những bài giảng nhập môn của Thiền Sư Bạch Vân (Yasutani), của Thiền Sư Bạt Tụy (Bassui), của Thiền Sư Ðạo Nguyên (Dogen), và hấp dẫn hơn hết là tám kinh nghiệm giác ngộ của người Nhật và người Tây Phương, là điều mà hầu hết nhiều người khi mới bước chân vào thiền đều muốn biết.
Ở đầu mỗi chương sách, Thiền Sư Philip Kapleau đều có những lời dẫn giúp cho người đọc làm quen để thâm nhập vào bài viết nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, như những quyển sách thiền khác, “Ba Trụ Thiền” chỉ là lý thuyết để hướng dẫn người đọc đến những khái niệm về thiền. Trong thực tế, tham thiền không phải chỉ cần hiểu biết lý thuyết thôi, mà điều quan trọng là thực hành, nên hành giả vẫn cần phải có thầy hướng dẫn trực tiếp trong việc tu tập để tránh tình trạng sai đường lạc lối. Trường hợp không có điều kiện đến thiền viện tu tập, những lời chỉ dẫn trong quyển “Ba Trụ Thiền” phải cần được áp dụng một cách đúng đắn trong việc tự tìm cho mình con đường giải thoát thân tâm.
Ðọc “Ba Trụ Thiền,” chúng ta sẽ nhận ra một cái nhìn mới thật bao la, sâu rộng. Một cái nhìn vượt khỏi phạm vi không gian và thời gian mà chúng ta thường biết. Một cái nhìn tinh khiết và trong suốt vượt khỏi phạm vi nhỏ hẹp của cuộc sống thường tình. Cũng có thể cái nhìn ấy chúng ta chỉ mới nhận ra mà chưa thể nắm bắt. Chúng ta chỉ mới nhận thấy mà chưa thể phát huy. Cái nhìn ấy nó gần gũi nhưng xa xôi. Và Thiền Sư Philip Kapleau đã chỉ rõ. Muốn thực sự sống được với “tính thấy” là cái nhìn nguyên vẹn ấy thì chỉ có việc chọn cho mình một trong những phương pháp mà ngài đã nêu ra trong sách, tìm cái bồ đoàn và tham.
Qua gần nữa thế kỷ, quyển sách “Ba Trụ Thiền” đã không ngừng được tái bản liên tục. Quyển sách đã giúp rất nhiều người tiến sâu hơn trong thiền. Quyển sách đã giúp rất nhiều hành giả vượt qua và giải quyết được nhiều điều đã từng cản trở họ trong lúc tham thiền. Quyển sách đã là một người bạn đồng hành với rất nhiều người trên con đường nhận ra chân lý.
Ðể tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu xa vị thầy đáng kính, và cũng để chia sẻ quyển sách tuyệt vời này đến với đồng hương ở khắp mọi nơi, Thiền Viện Sùng Nghiêm và một số Phật tử đã ấn tống lại quyển sách “Ba Trụ Thiền” theo ấn bản tiếng Anh mới nhất. Bìa do họa sĩ Khánh Trường trình bày. Sách dầy 598 trang với nhiều hiệu đính do Ðỗ Ðình Ðồng chuyển ngữ.
Vì số sách có giới hạn nên thiền viện chỉ biếu tặng sách trong vòng một ngày Chủ Nhật 19 Tháng Tám mà thôi.



























































































































































