WESTMINSTER (NV) – Hội Ðồng Thành Phố Westminster hôm Thứ Hai quyết định ngưng việc tổng quản trị của ông Mitch Waller, và để ông có một trong hai lựa chọn: Hoặc xin nghỉ hưu, hoặc bị sa thải, theo một bản tin của nhật báo The Orange County Register.
Tổng Quản Trị Mitch Waller của Westmisnter phải quyết định “hoặc về hưu, hoặc bị sa thải”. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Sau cuộc họp kín kéo dài 40 phút, Thị Trưởng Margie Rice, Phó Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Tyler Diệp bỏ phiếu ngưng việc ông Waller, để ông tạm thời nghỉ có hưởng lương.
Nghị Viên Andy Quách bỏ phiếu chống.
Nghị Viên Frank Fry không bỏ phiếu, và nói rằng: “Tôi không nghĩ đây là thời điểm” để thay đổi một chức vụ quan trọng.
“Chúng tôi cho ông cơ hội để về hưu,” bà Rice nói sau cuộc họp.
Hội Ðồng Thành Phố thông báo Phụ Tá Tổng Quản Trị Eddie Manfro tạm thời đảm nhận chức vụ của ông Waller.
Trong một email gởi cho nhật báo Người Việt, ông Eddie Manfro viết: “Thị trưởng và Hội Ðồng Thành Phố yêu cầu tôi tạm thời đảm nhận chức tổng quản trị, và tôi chấp nhận.”
Ông cũng cảm ơn ông Mitch Waller tin tưởng chọn ông làm phụ tá, và hiểu những khó khăn cấp trên của ông trải qua trong thời kỳ khó khăn.
Ông Waller, cựu cảnh sát trưởng Westminster, làm việc cho thành phố 29 năm qua, được nghỉ có trả lương cho đến khi “về hưu hoặc bị sa thải,” bà Rice nói.
Thành viên Hội Ðồng Thành Phố từ chối giải thích tại sao họ bỏ phiếu ngưng việc ông Waller.
Tuy nhiên, trước cuộc bỏ phiếu, bà Rice tố cáo ông Waller không tham khảo Hội Ðồng Thành Phố trước khi quyết định sa thải nhân viên, nhưng không đổ lỗi cho ông vì tình trạng khó khăn của Westminster.
“Ông không thể giải quyết khó khăn ngân sách,” bà Rice nói. “Họ soạn thảo kế hoạch sa thải, nhưng không nghĩ đến chuyện phục vụ cư dân. Chúng tôi không có người để tiếp dân. Ðáng lẽ chúng ta phải có ai đó ngồi trực, nhưng không có ai cả, vì người phụ nữ làm việc ở vị trí này bị sa thải.”
Báo The Orange County Register không thể liên lạc ông Waller để ông có lời giải thích.
Trong thời gian qua, Westminster trải qua nhiều khó khăn liên quan đến ngân sách và nhân sự.
Dù vậy, thành phố vẫn hoàn tất trụ sở cảnh sát tốn phí tới $54 triệu, được coi là một trong những cơ sở cảnh sát hiện đại nhất Orange County.
Tuần trước, thành phố sa thải 67 nhân viên để bảo đảm không bị thâm thủng ngân sách, sau khi bị tiểu bang xóa bỏ chương trình tái phát triển trị giá hàng chục triệu đô la.
Cũng tuần trước, thành phố phải trả tiểu bang gần $9 triệu còn sót lại trong quỹ tái phát triển.
Hồi tháng trước, Cảnh Sát Trưởng Ronald Coopman tuyên bố về hưu.
Trong hai năm qua, Westminster thay cảnh sát trưởng ba lần.
Ông Ronald Coopman làm cảnh sát trưởng Westminster từ ngày 12 Tháng Ba, 2011, thay thế ông Mitch Waller, chuyển sang làm tổng quản trị thành phố, thay thế ông Ray Silver, cũng mới chỉ làm chức vụ này trong một thời gian ngắn.
Trước ông Mitch Waller, cảnh sát trưởng Westminster là ông Andy Hall, từ chức để làm chánh văn phòng cho Thượng Nghị Sĩ Lou Correa.
Bây giờ tới phiên ông Mitch Waller bị cho ngưng việc. (Ð.D.)






















































































