SANTA ANA, California (NV) – Bà mẹ thả đứa con nhỏ từ tòa nhà đậu xe bệnh viện ở Orange rớt xuống đất thiệt mạng hơn 10 năm trước, bị kết án tù 25 năm đến chung thân hôm Thứ Tư, 4 Tháng Năm, theo nhật báo The Orange County Register.
Bản án này kết thúc vụ án hình sự dai dẳng mà chánh án gọi là thảm kịch cho tất cả ai liên quan.

Trước tòa, bà Sonia Hermosillo, 42 tuổi, nói bà hối hận vì cái chết của đứa con 7 tháng tuổi – bé Noe Medina Jr. – và khóc lóc xin tòa cho cơ hội về với gia đình.
“Tôi thực lòng hối hận chuyện đã làm,” bà Hermosillo nói với bà Kimberly Menninger, chánh án Tòa Thượng Thẩm Orange County, thông qua thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha. “Và tôi mong được cơ hội sống với các con gái của tôi. Làm ơn, thưa quý tòa, tôi biết tôi làm chuyện sai trái, nhưng từ tận đáy lòng, tôi rất hối hận.”
Gia đình bà Hermosillo, gồm chồng và hai đứa con gái, thăm nuôi bà suốt quá trình xét xử kéo dài. Tại phiên tòa kết án hôm Thứ Tư, con gái bà Hermosillo cho chánh án hay mẹ cô “không phải người ác,” nhưng sau khi bé Noe Jr. sinh ra, “cuộc sống của mẹ bị đảo lộn, nên mẹ cần giúp đỡ.”
Năm ngoái, bồi thẩm đoàn kết tội giết người đối với bà Hermosillo rồi sau đó xác định bà tỉnh táo lúc xảy ra vụ sát hại. Do đó, Chánh Án Menninger nói với gia đình bà Hermosillo rằng bà chỉ có thể kết án quản chế hoặc 25 năm tù đến chung thân. Rồi bà Menninger cho biết thêm giết chết em bé mà chỉ bị quản chế thì không thích hợp.
“Trong vụ này, chẳng có ai thắng,” bà Menninger nói với gia đình bà Hermosillo. “Vụ này là thảm kịch. Tôi rất tiếc về những gì quý vị phải chịu đựng.”
Ai quen biết bà Hermosillo đều cho hay mọi chuyện thay đổi đột ngột sau khi bé Noe Jr. chào đời, vì từ một người mẹ tận tụy, cởi mở, bà trở nên lạnh lùng và cứ nghĩ rằng bà là mối nguy hiểm cho con cái. Gia đình cố gắng đưa bà đi điều trị, nhưng không đủ tiền để lo cho bà thường xuyên.
Bé Noe Jr. mỗi tuần ba lần phải được đưa đi Bệnh Viện Nhi Đồng ở Orange tập vật lý trị liệu cho cái cổ bị quẹo và hội chứng đầu bẹp, và tình trạng đang cải thiện. Nhưng bà Hermosillo cứ nghĩ rằng con trai bà sẽ trở thành “đứa bé lớn xác mặc tã suốt đời,” theo lời khai của bà, mặc dù bé Noe Jr. được chẩn đoán không mắc bệnh gì khác ngoài vấn đề phát triển thể chất.
Ngày 22 Tháng Tám, 2011, bà Hermosillo chờ tới khi chồng đi tắm để chở bé Noe Jr. đến tòa nhà đậu xe bệnh viện nêu trên. Bà cởi mũ bảo hộ mà đứa bé này đội để điều trị hội chứng đầu bẹp, rồi thả đứa con từ trên cao xuống đất. Khi bị cảnh sát thẩm vấn vài giờ sau đó, bà Hermosillo khai bà “rất ghét và tức giận” đứa bé “vì nó bị bệnh.”
Phiên tòa xét xử bà phải hoãn lại nhiều lần suốt hơn 10 năm để bà Hermosillo điều trị sức khỏe tâm thần và để bác sĩ xác định tâm thần bà đủ khỏe để hầu tòa hay không. (Th.Long) [qd]





























































































