ORANGE, California (NV) – Sau một tháng bị xe lửa tông đứt lìa cánh tay, một phụ nữ được bệnh viện UCI Medical Center cho về hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Tám, sau khi nối thành công cánh tay bị đứt cho cô, theo tạp chí People và nhật báo The Orange County Register.
Ngày 7 Tháng Bảy, cô Elieah Boyd, 24 tuổi, cư dân Ventura, đang đẩy xe đạp điện băng qua đường rầy trên đường đi gặp bạn trai thì thấy xe lửa Amtrak còn cách cô khoảng 150 yard.

Cô Boyd nghĩ cô có thể băng qua kịp, nhưng chỉ trong vài giây, xe lửa lao tới tông chiếc xe đạp của cô, làm cô bị đứt lìa cánh tay phải, cô kể.
Vẫn còn đứng được, cô chụp lấy vai phải thật chặt để cố gắng cầm máu, cô cho hay.
Một lính cứu hỏa về hưu, đang đi dạo và trước đó giúp cô Boyd băng qua đường rầy, liền chạy tới bên cô và sau đó chỉ cho cảnh sát tìm cánh tay của cô.
Cô Boyd vẫn tỉnh táo suốt 45 phút được trực thăng chở tới UCI Medical Center, bên cạnh cô là cánh tay phải được ướp đá.
Chỉ trong vòng 5 phút nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện ở Ventura, Bác Sĩ Michael Lekawa, trưởng khoa chấn thương UCI Medical Center, xác nhận ông đang có sẵn bác sĩ mổ và phòng mổ và đồng ý để cô Boyd được chuyển tới đó.
Vì tình huống khẩn cấp, cô Boyd được đưa liền vào phòng mổ trong vòng 30 phút sau khi tới Orange County.
“Khi tới nơi, cô vẫn tỉnh táo và nói chuyện được. Hiếm có ai bị thương như vậy mà vẫn tỉnh táo như vậy,” ông Lekawa nhớ lại. “Mỗi khi phải chọn lựa mạng sống hoặc tay chân, chúng tôi chọn mạng sống. Trong trường hợp này, vì tính mạng của cô vẫn ổn định, chúng tôi chỉ cần lo nối lại cánh tay.”
Cô Boyd nhớ lại cô thậm chí xin phép gọi cho mẹ và bạn trai để anh khỏi chờ. Cô còn lo ai sẽ dắt chó đi dạo cho cô.
Ca mổ hôm đó dài 10 tiếng. Sau đó, cô Boyd được giải phẫu thêm ba lần nữa. Và Thứ Sáu tuần này, lần đầu tiên cô được ra ngoài kể từ khi tới bệnh viện.
Bác sĩ không thể nói chính xác cô sẽ hồi phục trong bao lâu hay sẽ cử động được cánh tay bị đứt tới mức nào, nhưng cô Boyd quyết tâm thích nghi với hoàn cảnh mới, cô cho hay.
Là huấn luyện viên lướt sóng và người quản lý tiệm cà phê ở Ventura trước khi bị tai nạn, cô Boyd nói cô hy vọng có thể leo lên ván lướt sóng trở lại, dù chỉ ngồi.
“Có thể tôi chỉ dạy bằng một tay,” cô cho biết. “Tôi rất muốn được dạy trở lại.” (Th.Long) [qd]

































































