ORANGE COUNTY, California (NV) – Jonathan Tiêu, một trong hai bị cáo gốc Việt trong vụ ba tù nhân vượt ngục ở Orange County, nhận tội và bị kết án tám năm tù trong phiên tòa hôm Thứ Ba, 11 Tháng Tư.
Theo nhật báo The Orange County Register, bị cáo Jonathan, 27 tuổi, thú nhận mình trốn khỏi nhà tù Santa Ana, giúp hai đồng phạm bắt cóc một tài xế taxi khi bỏ chạy.

Sau khi xin giảm án, bị cáo bị kết án tám năm tù, nhưng sẽ không ngồi tù hết tám năm vì bản án đã tính những ngày bị cáo ngồi tù để chờ ra tòa.
Chánh Án Gary Paer của Tòa Thượng Thẩm Orange County hỏi bị cáo sẽ làm gì sau khi ra tù.
Bị cáo Jonathan Tiêu trả lời: “Tôi sẽ về nhà để gặp mẹ, sẽ hôn và ôm bà vì đã quá lâu rồi.”
Chánh án còn hy vọng sẽ không gặp lại bị cáo Jonathan tại tòa án lần nữa, và nhắc nhở bị cáo từng có thể nhận bản án tù chung thân vì vụ vượt ngục.
Bị cáo Jonathan Tiêu từng bị bắt vào năm 2011, lúc anh mới 15 tuổi, và bị truy tố vì có liên quan đến cái chết của anh Scottie Bùi trong một vụ đụng độ giữa các băng đảng.
Trong lúc chờ ra tòa, ông Dương Tiến Bắc cùng ông Hossein Nayeri, kẻ chủ mưu vụ vượt ngục, và anh Jonathan Tiêu bỏ ra nhiều tháng cắt song sắt nhà tù để ra đường ống nước, theo công tố viên.
Tối ngày 22 Tháng Giêng, 2016, họ leo đường ống nước lên nóc nhà tù rồi cột ra giường lại làm dây để tuột xuống đất.
Sau đó, họ thuê tài xế taxi Long Mã đến đón họ ở Santa Ana rồi chở họ đi Rosemead và ở khách sạn quanh thành phố này vài đêm trước khi ba kẻ vượt ngục cướp xe van ở Los Angeles rồi lái đi San Jose và San Francisco.
Trong lúc ở vùng Bay Area, xích mích xảy ra giữa ba kẻ vượt ngục. Ông Nayeri bị cáo buộc muốn giết tài xế Long, còn ông Bắc cố gắng bảo vệ ông ta. Cuối cùng, ông Bắc thắng, bỏ đi cùng tài xế này rồi lái về Santa Ana và ra đầu thú cảnh sát. Ông Nayeri và anh Jonathan bị bắt ở San Francisco hôm sau. (TL) [qd]








































































