Tuesday, May 14, 2024

Buổi chiều hừng hực lửa của các ca sĩ vùng Little Saigon cho quê hương

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Người Việt hải ngoại luôn sát cánh cùng đồng bào trong nước, và “Văn Nghệ Yểm Trợ Tù Nhân Quốc Nội Chống Đặc Khu và An Ninh Mạng” vừa diễn ra mới đây với 28 tiết mục hừng hực lửa được những trái tim nồng nàn tình yêu quê hương dân tộc trình diễn tại Little Saigon.

Buổi văn nghệ đấu tranh này được tổ chức hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Bảy, tại Hand to Hand Community, Garden Grove, từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều.

Theo dòng lịch sử Việt Nam, đặc biệt là miền Nam Việt Nam, chương trình văn nghệ đấu tranh được dẫn đi qua bốn chủ đề chính là chiến đấu, tình quê hương, ly hương, và hẹn ngày về.

Ở chủ đề chiến đấu, đó là những bài hát nói lên tinh thần của quân đội VNCH và người dân, đã chiến đấu chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản miền Bắc, gồm những hùng ca với nhịp điệu rất mạnh, thôi thúc mọi người đứng lên đấu tranh giành lấy tự do cho dân tộc, nhưng vẫn không kém phần tình cảm nồng nàn qua những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, Trầm Tử Thiêng,…

Sang chủ đề tình quê hương, là những kỷ niệm, những dấu mốc của miền Nam Việt Nam qua những nhạc phẩm được sáng tác trong nỗi nhớ về quê hương mến yêu, từ những nhạc phẩm kinh điển của Phạm Đình Chương, Phạm Duy, Lê Văn Khoa, Nguyễn Ánh 9, cho đến dòng nhạc bolero trữ tình đã đi sâu vào lòng người Việt Nam qua bao năm tháng.

Nhóm Thân Hữu Lê Văn Khoa trình diễn ca khúc “Hẹn Một Ngày Về.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đến chủ đề ly hương, sau biến cố 1975, người Việt bỏ nước ra đi tha phương khắp nơi trên thế giới, nhưng lúc nào miền Nam mến yêu vẫn ở trong trái tim yêu nước nồng nàn của mỗi người con Việt, dù có phải ly hương tận góc biển chân trời, những trái tim yêu quê hương qua các nhạc phẩm đầy tình yêu thương và nỗi nhớ về một quê nhà đang còn chìm trong màn đêm tăm tối.

Và, hẹn ngày về. Dù trong mọi hoàn cảnh, người con dân Việt ở khắp nơi vẫn luôn canh cánh bên lòng, tha thiết ngày trở lại quê hương khi đất nước không còn Cộng Sản, qua các bản hùng ca dồn dập như tiếng quân hành, như tiếng ca khúc khải hoàn trên quê mẹ Việt Nam.

Mở màn cho buổi diễn là hùng ca “Vùng Lên Cứu Nước” sáng tác nhạc sĩ Cao Minh Hưng, như một lời hiệu triệu cho toàn dân trong nước vùng lên lật đổ ách bạo tàn để có ngày yên bình, mọi người Việt Nam sẽ hát khúc khải hoàn trên quê hương.

Tiếp nối là ca khúc “Tổ Quốc Gọi Ta Lên Đường” sáng tác Ngô Tín, qua giọng hát mạnh, dứt khoát, nhưng không kém phần truyền cảm của ca sĩ Quốc Anh. Tiếp đến, ca sĩ Thanh Nguyên đã làm không gian nhẹ êm lại, với nhạc phẩm “Hương Ca Vô Tận” sáng tác cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, chơi vơi trong “Ngày đao binh chưa biết còn bao lâu, cuộc phân ly may lắm thì qua mau…”

Cũng trong dòng nhạc chiến đấu, bé Thụy Ân đã làm người nghe như tắt nghẹn trong lòng với nhạc phẩm “Một Lần Miên Viễn Xót Xa” sáng tác Nguyễn Đức Thành, khi trở lại với quê hương Việt mến yêu, qua bao năm miên viễn xót xa vẫn một lòng thủy chung, trọn vẹn ân tình với những nắng mưa quê cũ.

Thụy Ân, cô học trò tiếng Việt xuất sắc của Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng, hai năm về trước đã đoạt giải nhất với nhạc phẩm “Anh Đi Chiến Dịch” và sau đó hát trình diễn nhân lễ Chiến Sĩ Trận Vong trong chương trình “50 năm Chiến Tranh Việt Nam” tại Honolulu, Hawaii.

Ban Tù Ca Xuân Điềm với nhạc cảnh “Sài Gòn Trong Trái Tim Tôi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trở lại sân khấu lần này Thụy Ân đã khiến thính giả như bàng hoàng đau xót cho thân phận người Việt khi nức nở thưa rằng “Thưa mẹ, thưa mẹ, thưa mẹ, quê hương mình. Đã chết rồi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi…”

Đến những bài tình tự quê hương, kỷ niệm đặc biệt, những xúc cảm của người nhạc sĩ khi càng đi xa càng thấy thương về quê mẹ, Nhóm Thân Hữu Lê Văn Khoa với nhạc phẩm “Hẹn Một Ngày Về” sáng tác Lê Văn Khoa đã nói lên hết tấm lòng của người nhạc sĩ, hòa cùng tâm tư của người Việt khắp nơi để hẹn ngày trở về trong tiếng hoan ca.

Chương trình dâng lên đến cao độ với các nhạc phẩm “Xin Đời Một Nụ Cười” (Nam Lộc) qua song ca Phương Thảo-Phú Hùng, và tiếng hát Mỹ Lan-Thành Nguyễn đã làm thính phòng như bùng nổ trong nhạc phẩm “Trả Lại Cho Dân” (Việt Khang) cùng tiếng vỗ tay hòa nhịp của khán thính giả.

Các ca khúc “Một Ngày Việt Nam” (Trúc Hồ-Trầm Tử Thiêng) và “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” (Nguyễn Đức Quang) òa vỡ cả thính phòng, như một lời tạ từ để kết thúc buổi diễn.

Ban tổ chức chiều nhạc đấu tranh gồm có Mục Sư Nguyễn Công Chính, nhà văn Chu Tất Tiến, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, và ba MC Nguyễn Phú Hùng, Hồng Vân, Mỹ Lan, cùng ban nhạc và âm thanh Trần Sang đã làm nên một chiều nhạc rực lửa, góp phần vào công cuộc đấu tranh tại quê nhà.

Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, nhà văn Chu Tất Tiến cho biết: “Tại Việt Nam, biểu tình chống dự luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng đã lên đến cao độ, và nhà cầm quyền CSVN đàn áp đẫm máu, đã có người bị bắt, tù đày và đã có người chết. Những buổi trình diễn nhạc đấu tranh như thế này để nói lên tinh thần đoàn kết giữa người trong và ngoài nước, nếu có thể được thì yểm trợ phần nào tài chánh cho những người bị bắt bớ giam cầm.”

Quang cảnh chiều nhạc đấu tranh “Yểm Trợ Tù Nhân Quốc Nội Chống Đặc Khu và An Ninh Mạng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Mình ở hải ngoại, có đủ điều kiện để lên tiếng nói cho thế giới biết, mình phải giúp người trong nước tiếp xúc với các nghị sĩ, dân biểu, chính giới Hoa Kỳ và quốc tế, và bất cứ nơi nào có cộng đồng người Việt, lên tiếng về việc đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Đồng thời chúng ta cũng đưa tiếng dội về trong nước để những người khác tiếp tục đấu tranh,” ông nói thêm.

Nữ sĩ Nhất Phương, cựu hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California, chia sẻ: “Những bài hát đấu tranh nói lên ý chí quật cường của chiến sĩ VNCH và yểm trợ người yêu nước tại Việt Nam là việc làm rất đáng trân trọng. Tất cả người Việt hải ngoại đều biểu tỏ thái độ cùng đấu tranh với người trong nước. Hiện nay mọi người đều đồng lòng, cả những em thế hệ trẻ cũng ý thức được chuyện đất nước lâm nguy, tổ quốc có được ngày hôm nay là do xương máu của tiền nhân để lại, trong đó có cả xương máu của những chiến sĩ đồng minh!”

Ca sĩ Ngọc Quỳnh, chuyên hát những dòng nhạc đấu tranh trong những cuộc xuống đường tại hải ngoại, kêu gọi hãy giúp một bàn tay cho đồng bào đang đau khổ rên xiết tại quê nhà, những người vì đấu tranh cho dân chủ tự do mà lâm vào cảnh tù tội, chết chóc trong trại tù.

“Ca hát là chuyện tối thiểu mà những ca sĩ có thể làm được, và ước mong mình có thể làm được nhiều hơn nữa. Chúng ta đang ở nơi yên lành nhưng vẫn nhớ về đồng bào đang đau khổ ở quê nhà. Tất cả mọi người nên làm bằng tất cả mọi việc có thể làm, để giúp nhau trong hoàn cảnh đất nước đang lâm nguy!” cô nghẹn ngào nói. (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT