Tuesday, April 23, 2024

‘Cám ơn nhật báo Người Việt, tôi tìm được con gái tôi’

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Bà Mai Đỗ reo to: “Họ tìm được con gái tôi rồi!” Đây là lần đầu trong hơn một tháng bà vui như vậy. Với sự giúp đỡ của Thị Trưởng Westminster Trí Tạ và Sở Cảnh Sát Westminster, bà được tin con gái đang ở bệnh viện Anaheim Global Medical Center, Anaheim.

Như nhật báo Người Việt đã loan tin, sau khi con gái ông Điển Nguyễn và bà Mai Đỗ là Ngọc Anh Nguyễn, người mắc tâm bệnh, bị cảnh sát, với sự cố vấn của chuyên viên thẩm định tâm bệnh, đưa vào nhà giam Orange County hôm 18 Tháng Năm.

Cho đến ngày 19 Tháng Sáu, gia đình cô và ngay cả tòa án cũng không biết tông tích cô, chỉ mơ hồ biết là cô được trả tự do hôm 2 Tháng Sáu vừa rồi.

Sau đó, cô Ngọc Anh được đưa vào bệnh viện Anaheim Global Medical Center, Anaheim, để điều trị trong lúc gia đình cô không hề được thông báo bất cứ điều gì.

Bà Mai kể: “Lúc ấy tôi tuyệt vọng và lo lắng cho con gái tôi vô cùng. Nó đi đâu, ăn gì ngủ ở đâu, nhất là có việc gì xảy ra hay không?”

Tạm ngưng nói, như để nỗi vui dịu lại trong tim, bà tiếp: “Nhờ nhật báo Người Việt báo tin cho Thị Trưởng Trí Tạ, ông ấy liên lạc ngay với chúng tôi. Sau khi vợ chồng tôi gặp ông Trí và trình bày sự việc, ông Trí cho chúng tôi gặp cảnh sát.”

Ông Trí Tạ nói: “Phó Cảnh Sát Trưởng Bill Collins lấy hết thông tin cần thiết và cho nhân viên tìm kiếm cô Ngọc Anh lập tức.”

Trong vài giờ đồng hồ, cảnh sát tìm được tông tích cô Ngọc Anh.

“Tôi mừng quá. Con tôi an toàn rồi, nó không sao cả rồi,” bà Mai vui vẻ nói như reo. “Tôi xin cám ơn nhật báo Người Việt. Tôi xin cảm ơn ông Trí cũng như cảnh sát Westminster thật nhiều.”

Bà Mai cho biết vợ chồng bà thành thật cám ơn Bác Sĩ Lê Trung Cang của Trung Tâm Hùng Vương là người đầu tiên trong cộng đồng gọi đến động viên và trấn an bà. Bà cũng cám ơn toàn thể cộng đồng đã gọi đến chia sẻ nỗi lo âu của bà trong thời gian qua.

Ông Điển Nguyễn chia sẻ: “Bây giờ tôi mới thấy lợi ích khi sống trong khu Little Saigon. Ở nơi khác, toàn người Mỹ, dễ gì mà tìm được con gái tôi. Sống với cộng đồng gốc Việt mình vẫn có lợi nhiều.”

Bà Mai rộn rã nói: “Từ lúc họ bắt con tôi đi hôm 18 Tháng Năm, tới nay tôi mới nở được nụ cười.”

Ông Điển và bà Mai đang nôn nao chờ ngày đưa cô Ngọc Anh về với gia đình. (Đằng-Giao)

——————-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT