WESTMINSTER, California (NV) – Khoảng 3 giờ chiều Thứ Hai, 21 Tháng Sáu, khoảng 10 xe cảnh sát đậu quanh ngân hàng Chase ở góc đường Brookhurst và McFadden thuộc Westminster, ngay trung tâm Little Saigon, trong lúc có dây vàng giăng quanh.
Một cảnh sát viên cho biết có người hăm dọa đặt bom trong ngân hàng. “Tôi không biết sự việc xảy ra như thế nào, nhưng đội kiểm soát bom đã khẳng định là không có bom bên trong. Ngân hàng có bị cướp hay không, tôi không biết. Chỉ biết là không ai bị hề hấn gì cả,” ông nói.

Có thể không ai hề hấn gì cả, nhưng anh Tom Trần, ở Garden Grove, bị một mẻ hết hồn. Anh kể: “Tôi vừa lái xe vô máy ATM, chưa kịp lấy thẻ ra thì một xe cảnh sát hụ còi sau lưng và một người cảnh sát bước lên yêu cầu tôi phải lập tức rời khỏi khu vực này.”

Anh cười: “Đọc báo, thấy có nhiều kẻ cướp giả dạng cảnh sát nên trong một thoáng, tôi tưởng mình đang bị cướp. Thật là hú hồn.”

Nhân viên các cơ sở thương mại chung quanh cho biết cảnh sát Westminster vào từng cơ sở và hỏi xin video an ninh bên ngoài. “Ông chủ tôi đưa hết cho họ dù rằng máy camera không hướng về phía nhà băng,” một người tên Thái nói.

Đến 3 giờ 37 phút chiều, khu vực vẫn bị phong tỏa mặc dù bên trong ngân hàng vẫn còn một số người.
Lúc này, có thêm xe của toán điều tra hiện trường Westminster (Forensic Services Unit) tiến vô khu phong tỏa. (Đằng-Giao) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































