‘Cao Dai, A Realizable Path to Light’ đem lại sự bình an trong tâm hồn

Văn Lan/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Buổi ra mắt sách “Cao Dai, A Realizable Path to Light” của cố Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm và phu nhân, Bác Sĩ Bùi Đặng Cẩm Hồng, được tổ chức tại Trung Tâm Cao Đài, Anaheim, chiều Chủ Nhật, 4 Tháng Bảy.

Bác Sĩ Bùi Đặng Cẩm Hồng (phải) cùng Nha Sĩ Chế Tùng giới thiệu sách “Cao Dai, A Realizable Path to Light.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trước đó là đàn cúng và tiếp theo là Lễ Đại Tường của cố Bác Sĩ Hồ Đắc Hùm với sự tham dự toàn thể gia quyến của ông, sau đó là lễ xả tang trong gia đình.

Đến dự buổi ra mắt sách có bà Mục Sư Jan Chase (Unity Church of Pomona) và ông Zev (Hồi Giáo), cùng nhiều vị chức sắc, hiền tài và đồng đạo Cao Đài từ các nơi về tham dự.

Hai vợ chồng bác sĩ này, ngoài việc hành nghề, còn là nhân sĩ, học giả của Cao Đài, với nhiều công trình nghiên cứu về các triết lý của Cao Đài nói riêng và các tôn giáo khác như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo… nói chung.

Hai vị đã xuất bản nhiều sách về Cao Đài bằng Anh Ngữ và Việt Ngữ, và từng làm việc với các đại học UCS, Cal State Fullerton, UC Irvine… và các tôn giáo bạn qua các sinh hoạt liên tôn, và từng tham dự các đại hội tôn giáo thế giới (Rome, Utah,  Seoul, Toronto, v.v..) để nói lên tinh thần từ bi bác ái công bình và vạn giáo nhất lý, hầu đem lại sự bình an cho mọi người trên các phương diện thân, tâm, và thần.

“Cuốn ‘Cao Dai, A Realizable Path to Light’ bằng Anh Ngữ có thể là hành trang cho chúng ta và con em chúng ta trên con đường trở về với sự bình an và tĩnh lặng của nội tâm, hòa nhịp cùng với vũ trụ,” Nha sĩ Chế Tùng, tổng thư ký Hội Đồng Điều Hành Cao Đài Giáo Hải Ngoại, giới thiệu.

Bác Sĩ Bùi Đặng Cẩm Hồng (ngồi quay lưng) ký tặng sách “Cao Dai, A Realizable Path to Light” trong ngày ra mắt sách. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp theo là phần tuyển đọc những đoạn tiêu biểu trong sách, do các em Ryan Trịnh, Tiffani Bùi, Jordaen Bui, Jalen Bui, Jolina Bui, Andy Nguyễn, và Angela Trịnh thực hiện, trong đó có đoạn thơ tiếng Anh do em Ryan Trịnh đọc và phần Việt Ngữ do cố Bác Sĩ Hùm dịch: “Trăng Thu rành rạnh ngất trời cao/Lờ lửng mây trôi những đón chào/Cây lá im lìm trong tĩnh mịch/Hương hoa dìu dịu dạ nao nao/Ốc sên thong thả bò quanh ruộng/Nhạc dế rền vang tận biển sao/Lặng lẽ hồn tan trong cảnh vắng/Hòa cùng vũ trụ thú tiêu dao,” với yý nghĩa chúng ta từ Thượng Đế và chúng ta sẽ trở về Thượng Đế, tất cả đều trở lại nguồn cội, đó là Thượng Đế.

“Đức Thượng Đế đến với chúng ta và nói rằng thầy là các con, các con là thầy. Ngài cho chúng ta chiếc chìa khóa để trở về với Thượng Đế, đó là tình thương. Thông điệp mà Thượng Đế nói rằng tất cả mọi tôn giáo đều là một, chúng ta nên đối với nhau bằng tình thương, và qua lời dạy của Phật Thánh Tiên, con người có thể đạt được mục đích ‘nhân đạo thái bình,'” Nha Sĩ Chế Tùng nói tiếp.

Em Ryan Trịnh đọc một đoạn trong sách “Cao Dai, A Realizable Path to Light.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau đó, chương trình giới thiệu sách diễn ra với tiết mục MC Hương Thơ phỏng vấn Bác Sĩ Bùi Đặng Cẩm Hồng.

-Hương Thơ: Làm sao con người tìm được sự bình an trong cuộc sống, nhất là trong thời đại dịch nhiều biến động này. Ngoài vấn đề sinh lão bệnh tử của con người, mục đích của cuốn sách này có phải là cho ta hiểu được phần nào sự bình an trong cuộc sống của con nguời trên trần thế không?

-Bác Sĩ Cẩm Hồng: Đạo Cao Đài là một tôn giáo mới xuất phát từ Việt Nam dưới 100 năm nay. Đạo Cao Đài có tầm mức đem lại sự yên tĩnh trong tâm hồn, đem lại sự hòa hiệp cho tất cả các tôn giáo. Vì phần lớn sách về Cao Đài viết bằng tiếng Việt, ít có sách bằng tiếng Anh, nên nhà tôi, Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm, cố gắng thực hiện cuốn sách này bằng tiếng Anh để giúp cho thế hệ trẻ đọc, cũng như những thế hệ khác cũng hiểu được.

Lễ Đại Tường cố Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm, đồng tác giả sách “Cao Dai, A Realizable Path to Light.” (Hình:Văn Lan/Người Việt)

“Cao Dai A Realizable Path To Light” là quyển sách với tôn chỉ của đạo Cao Đài, cứu cánh rốt ráo là “Nhơn Đạo Thái Bình” và “Thiên Đạo Giải Thoát”.

Bác Sĩ Cẩm Hồng giải thích thêm: “‘Nhơn Đạo Thái Bình’ nghĩa là đời sống hằng thường của con người với mục đích cứu cánh là thái bình, có thể tóm tắt như sau. Thứ nhất, đạo Cao Đài cho biết tất cả mọi tôn giáo đều cùng chung một Đấng Thiêng Liêng mà ra, tất cả mọi tôn giáo đều là anh em. Thứ hai, Đức Chí Tôn phân tánh của mình để cho mỗi người có một phần tâm linh của Đức Chí Tôn.

Bác Sĩ Cẩm Hồng đưa ra lời giải trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có nói: “Vốn từ trước thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, và Phật Đạo. Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy Chánh Giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi. Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn-Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy. Mà nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên thầy mới nhứt định qui nguyên phục nhứt.”

Dù thời điểm hiện nay có quá nhiều biến động, đau khổ, bất đồng trên nhiều quan điểm chính trị, tôn giáo, xã hội, để được yên tĩnh tâm hồn, Bác Sĩ Cẩm Hồng có lời khuyên rằng con người phải biết lắng dịu trong tâm hồn để trở về nội tâm của mình với Đức Chí Tôn trong lòng của mình, thấy tình thương bao la thì sẽ thấy ánh sáng và con đường đi tới nội tâm.

Độc giả có thể vào trang web www.caodai.org, để xem tóm tắt của quyển sách này. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT