Đằng-Giao/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chương trình văn nghệ tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sẽ diễn ra lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 12 Tháng Sáu, tại Westminster Civic Center, 8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683.

Đám giỗ nhớ thầy
Nhà văn Chu Tất Tiến, trưởng ban tổ chức, cho biết ông rất quý trọng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vì ngoài việc là một nhạc sĩ tài ba, lỗi lạc, ông còn là một nhân cách đáng kính.
Chương trình tưởng niệm này là một cách ông Chu Tất Tiến làm “giỗ thầy.”
“Lần đầu tôi gặp ông, tôi chỉ mới đeo lon trung úy với chức vụ sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị trường Thủ Đức trong lúc ông là trung tá tổng tham mưu,” ông Chu Tất Tiến hồi tưởng. “Vậy mà ông rất thân thiện và nhã nhặn.”
Sau đó ông Tiến theo học âm nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trong nhiều năm.
“Ông dạy tôi về sáng tác rất nhiều nhưng đã thất bại vì tôi chưa viết được bài nào ‘nghe được’ cả,” ông Tiến cười vang. “Tuy nhiên, tình thầy trò của chúng tôi ngày càng thắm thiết.”
Theo nhận xét của ông Tiến, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, vì là một Đại Tá Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa nên trong các sáng tác, ông thường diễn tả chính xác tâm sự của người lính trận xa nhà, trực gác ở tiền đồn với nỗi nhớ nhà tất có của con người.
“Từ nhạc phẩm đầu tay của ông, bài ‘Chiều Mưa Biên Giới,’ ông cho thấy mình là một nghệ sĩ lính và một triết gia: ‘Lòng trần còn tơ vương khanh tướng/ Thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều, em ơi.’ Đây là tâm trạng của một người khí khái, không coi trọng tiền bạc bằng tình người,” ông Tiến chia sẻ.

Chương trình văn nghệ tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sẽ có sự tham dự đặc biệt của Ban Tù Ca Xuân Điềm, các ca sĩ Thúy An, Thụy Ân, Ngô Bá Định, Vương Đức Hậu, Tuấn Khải, Vương Lan, Ái Loan, Nhật Linh, Thanh Nguyên, Minh Ngân, Thiên Nga, Nguyễn Đăng Phúc, Hương Thơ, Hồng Tước, Chu Tất Tiến, Thu Vân.
Ông Tiến cho hay rằng chương trình gồm toàn các nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông với dàn nhạc nổi tiếng gồm nhạc sĩ Quốc Vũ, vĩ cầm thủ Quang Phúc, và tây ban cầm thủ Phương Thảo.
Chương trình sẽ do nhà văn Chu Tất Tiến và ca sĩ Nhật Linh điều hợp.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông giỏi cả tân nhạc lẫn cổ nhạc
Trong nỗi cảm xúc cảm nhớ thầy, ông Tiến nhắc lại tâm sự mà cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã gởi gắm trong bài “Phiên Gác Đêm Xuân.”
Ông kể: “Ông Đông trả lời những người chê trách ông là ‘ủy mị’ với câu ‘Trách chi người đem thân giúp nước/ Đôi lần nhớ bâng khuâng, gượng cười hái hoa Xuân.’”
Sau này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông dùng bút hiệu Phượng Linh cho các bản nhạc thường được sử dụng cho nhạc sinh Quốc Gia Âm Nhạc.
Theo ông Tiến, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông còn là đạo diễn, tác giả cổ nhạc Đông Phương Tử, người từng viết hơn 50 bản nhạc cho 50 vở tuồng cải lương.
Ông Tiến tiếp: “Ông Nguyễn Văn Đông cũng là tác giả ‘tân cổ giao duyên’ nữa, và chỉ có ông giỏi cả ‘hai tay,’ giỏi cả tân nhạc lẫn cổ nhạc mới làm được điều này.”
Ông chính là kịch tác gia Hoàng Dũng, tác giả thật sự của các vở thoại kịch được Kim Cương thủ diễn, đã lấy đi biết bao nhiêu giọt lệ của người xem truyền hình, như “Dưới Hai Màu Áo,” “Sắc Hoa Màu Nhớ”…

Nhạc sĩ Đại Tá Nguyễn Văn Đông qua đời ngày 26 Tháng Hai, 2018, tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, nhưng tâm tư ông vẫn vấn vương trong tư tưởng người yêu nhạc: “Chiều mưa biên giới anh đi về đâu/ Ѕao còn đứng ngóng nơi giang đầu/ Kìa rừng chiều âm u rét mướt/ Ϲhờ người về vui trong giá buốt… người về bơ vơ…”
Trưởng ban tổ chức Chu Tất Tiến ân cần nhắc nhắc nhở: “Nhớ nha, chương trình tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, như mọi chương trình khác mà tôi làm cũng vào cửa tự do và hai mạc đúng giờ.” [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































