Sunday, May 19, 2024

Chùa Bảo Quang có tân trụ trì và nhiều chương trình mừng Xuân Quý Mão

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hội Đồng Quản Trị và chư Phật tử chùa Bảo Quang, Santa Ana, đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Huệ Minh đảm nhiệm chức vụ trụ trì để lãnh đạo và dìu dắt Phật tử trên con đường tu học và phụng sự đạo pháp.

Thượng Tọa Thích Huệ Minh, trụ trì chùa Bảo Quang, trước thềm năm mới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Để tiếp tục kế thừa sự nghiệp hoằng pháp và di sản văn hóa của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ sáng lập ngôi chùa Bảo Quang và là vị trụ trì chùa, vì lòng từ mẫn với chúng sanh, Thượng Tọa Thích Huệ Minh đã hoan hỷ chuẩn thuận và sẵn sàng dấn thân để lèo lái con thuyền Bát Nhã Bảo Quang sớm cập bến bờ được bình an và hỷ lạc.

Như vậy, trong những ngày đầu năm mới 2023, chùa Bảo Quang đã có một vị trụ trì khiêm cung, xuất thân từ những Phật Học Viện Phổ Đà, Giác Ngộ của thập niên 1970.

Thượng Tọa Thích Huệ Minh là một vị tu sĩ uyên thâm về nội điển, ngoại điển, nghi lễ truyền thống Phật Giáo Trung Phần mà hàng Phật tử tại chùa rất quý mến và ngưỡng mộ.

Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, Thượng Tọa Thích Huệ Minh nói: “Thay mặt chư tăng, Phật tử và Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt-Mỹ Phụng Sự Xã Hội chùa Bảo Quang, chúng con xin trân trọng cung thỉnh và kính mời chư liệt quý vị quang lâm về bổn tự để tham dự chương trình văn nghệ cung đón Giao Thừa, hái lộc đầu năm, nghinh Xuân vạn hạnh, chúc mừng năm mới.”

Thượng tọa trụ trì chùa Bảo Quang cho hay: “Sau đại dịch COVID-19, nay mọi sự đã hanh thông, sinh hoạt trở lại bình thường, quý Phật tử tề tựu về chùa đã ổn định, chùa đã phối hợp với đài Little Saigon TV thực hiện chương trình văn nghệ mừng Xuân đón Giao Thừa, tiếp đón chư Phật tử về chùa trước là lễ Phật, sau là cùng tham dự chương trình nhạc dân tộc, nhạc quê hương, trong đó có những bản nhạc của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, là tâm tình của cố hòa thượng đã dàn trải trong quãng đời ngài hoằng pháp.”

“Để dòng sinh mệnh của truyền thống Bảo Quang được trường tồn, chúng tôi luôn gìn giữ và phát huy giáo lý nhiệm màu của chư Phật, trong nguyện lực của cố hòa thượng đã dày công xây dựng nên Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt-Mỹ Phụng Sự Xã Hội này. Do đó tất cả mọi sinh hoạt nhằm mục đích bảo tồn và phát huy truyền thống đạo giáo và dân tộc, ngay cả đến những bảo vật cùa chùa, triển lãm hội họa nhiếp ảnh, đều là những ý nguyện khi hòa thượng còn sinh tiền,” vị trụ trì tiếp.

Tân trụ trì cũng cho biết, mừng Xuân Quý Mão 2023, chùa Bảo Quang đã khai mở một sắc thái mới với nhiều chương trình văn hóa văn nghệ truyền thống đặc biệt, bắt đầu từ Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng (30 Tháng Chạp), đến Chủ Nhật, 5 Tháng Hai (Rằm Tháng Giêng Quý Mão).

Phật tử trong Lễ Cúng Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ tại chùa Bảo Quang vào năm 2022. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Chương trình Xuân Quý Mão 2023 của chùa Bảo Quang sẽ gồm lễ Phật, văn nghệ, hái lộc, mừng Xuân. Đặc biệt năm nay chương trình văn nghệ mừng đón Giao Thừa do đài Little Saigon TV phụ trách, được trực tiếp truyền hình từ 6 giờ chiều 30 Tết cho đến 1 giờ sáng ngày Mùng Một Tết Quý Mão trên băng tần 56.10 (miền Nam California) và băng tần 16.11 (miền Bắc California),” thượng tọa cho hay.

“Riêng về đốt pháo đêm Giao Thừa, vì còn dè dặt bởi vì an toàn là trên hết nên năm nay chưa tính được. Còn hái lộc đầu năm, quý Phật tử nhận lộc do quý thầy phát trong chùa đã có sự chú nguyện trong đó, sẽ vui hơn. Nếu hái cây cảnh bên ngoài cũng nên tội nghiệp cho cây bị tổn thương nhiều,” Thượng Tọa Thích Huệ Minh khuyên.

Những lễ cúng trong ba ngày Tết, thượng tọa trụ trì cho biết thêm về ý nghĩa của những thời kinh: Bắt đầu từ 5 giờ 30 phút sáng 30 Tết, quý thầy đi công phu khuya. Đến 12 giờ trưa sẽ cúng Ngọ, tiến cúng chư hương linh, cúng ông bà cửu huyền thất tổ, nội ngoại tôn thân của quý Phật tử đã an trí tại chùa.

Từ 6 giờ chiều đến 1 giờ sáng Mùng Một là chương trình văn nghệ của Little Saigon TV tổ chức, sẽ có lời chúc Tết của Thượng Tọa Huệ Minh gởi đến chư tôn đức giáo phẩm, thân hào nhân sĩ, chư Phật tử và đồng bào đồng hương khắp nơi.

Từ Mùng Một đến Mùng Ba, tụng kinh công phu khuya, buổi tối lạy sám hối, hầu giải trừ những lầm lỗi để quay lại tự tánh, kiểm điểm lại những lỗi lầm của mình xin sám hối trước chư Phật và chư Bồ Tát.

Buổi sáng Mùng Một lạy Tứ Ân để luôn ghi nhớ ông ơn những bậc tiền bối đã khai sáng và gìn giữ quốc gia thủy thổ, để mình được cuộc sống yên vui hôm nay; thứ hai là ơn cha mẹ, và ơn sư trưởng; thứ ba là ơn của thiện hữu tri thức; và thứ tư là ơn của đàn na tín thí, là những Phật tử đã lo phần cúng dường phẩm vật cho việc hỗ trợ đóng góp chốn thiền môn.

Đúng 8 giờ sáng Mùng Một là phát lộc đầu năm cho quý Phật tử đến suốt ngày.

Đúng 7 giờ tối Mùng Một là Khóa Lễ Cầu An, tụng Kinh Dược Sư với ý nghĩa cầu an cho bá tánh, thập phương Phật tử.

Tiếp đến là Mùng Tám và Rằm Tháng Giêng, tụng Kinh Dược Sư. Đặc biệt trong ngày Rằm Tháng Giêng có cúng sao giải hạn và Lễ Hoa Đăng. “Đây không phải là nét đặc thù Phật Giáo nhưng đó là tập tục, một nét văn hóa dân tộc cần thiết của dân gian,” vị trụ trì nói. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT