Wednesday, April 24, 2024

Đại Lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Diệu Quang, Santa Ana

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Gương xưa Đức Mục Kiền Liên vẫn còn soi sáng mọi miền trần gian. Hôm nay Đại Lễ Vu Lan, muôn người con Phật ngập tràn tình thương, hướng về báo hiếu song đường, cầu cho cha mẹ muôn phương an lành.”

Ni sư Chúc Hiếu, điều hợp nghi lễ nói trong Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2561 diễn ra vào trưa Chủ Nhật 20 Tháng Tám tại chùa Diệu Quang, Santa Ana.

Ni sư nói tiếp: “Mùa Vu Lan Thắng Hội đã trở về trên khắp cả miền đất nước. Mọi người con Phật đang noi gương hiếu hạnh Đức Bồ Tát Mục Kiền Liên, trong nỗi niềm hân hoan, vui mừng hướng về ngày đại lễ thiêng liêng trọng đại của Phật giáo, ngày truyền thống đã gắn liền suốt mấy ngàn năm với dân tộc Việt Nam.”

Buổi lễ có sự chứng minh của Sư bà Thích Nữ Diệu Từ, viện chủ hai ngôi chùa Diệu Quang, Sacramento và Santa Ana; Ni sư Thích Nữ Tịnh Tâm, trụ trì chùa Diệu Quang, Santa Ana, trưởng ban tổ chức, cùng nhiều chư tôn đức tăng ni, quan khách và đồng hương Phật tử xa gần đến dự.

“Mỗi khi mùa Vu Lan Báo Hiếu trở về, muôn người con Phật đều thấy lòng thổn thức, thiết tha nghĩ về công ơn sanh thành, dưỡng dục của cha mẹ, và luôn mong muốn làm việc gì đó có ý nghĩa để đền đáp thâm ân. Ân đức cao dầy ấy thật không lúc nào có thể diễn tả cho cùng tận. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng ân cha, nghĩa mẹ thì bao la vô tận. Báo nghĩa cù lao chín tháng cưu mang tình biển rộng/Ðền ơn cốt nhục ba năm nhũ bộ đức trời cao,” ni sư Chú Hiếu nói sau nghi thức khai mạc.

Sư Bà viện chủ đọc diễn văn khai mạc: “Trong giờ phút linh thiêng của ngày Đại Lễ Vu Lan, ngày báo ân cha mẹ cũng là ngày xá tội vong nhân, để hướng tâm trở về cội nguồn của người con hiếu hạnh, mang nặng tình mẹ như biển rộng bao la, và tình cha cao vời hơn non thái. Là một Phật tử, chúng ta báo công ơn dưỡng dục hai đấng sanh thành cho thật tốt đẹp. Vì đây là bến giác muôn đời rạng rỡ mà Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên đang mong ước đợi chờ.”

Sư bà chia sẻ thêm: “Với ngọn đèn tâm thức thắp sáng lên những người con hiếu hạnh, để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ người còn được tăng long phúc thọ, kẻ quá vãng được siêu sinh lạc quốc. Đồng cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ nội ngoại gia tiên; chư anh linh chiến sĩ trận vong; đồng bào tử nạn, tất cả đều được siêu sanh tịnh cảnh.”

Sư Bà Viện Chủ Thích Nữ Diệu Từ đọc diễn văn khai mạc Đại Lễ Vu Lan, PL 2561 tại chùa Diệu Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng theo sư bà viện chủ, trong khung cảnh trang nghiêm của ngày Đại Lễ Vu Lan, mùa của tình thương, mùa của sự đền ơn đáp nghĩa, mùa của báo hiếu và mùa để tưởng niệm bốn ân, cũng chính là mùa cứu khổ. Chúng ta là những người con thấm nhuần đạo lý làm con, và để thực hiện những hiếu hạnh đó, không chỉ báo hiếu cho cha mẹ đời này, mà còn báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời.

Sư bà nói tiếp: “Mở rộng tột cùng của ý nghĩa này, thì ơn cha mẹ chính là ơn chúng sanh, và báo hiếu cha mẹ cũng là đền đáp công ơn của chư Phật trong mười phương ba đời. Suối nguồn nuôi dưỡng đó là: sự thực hành nhớ nghĩ, hình dung tất cả những nhọc nhằn, đau khổ chịu đựng mà cha mẹ đã cưu mang ta trong mọi hoàn cảnh của thời gian vô tận. Mẹ ơi, con nói thế nào/Nói sao đi nữa, nói bao nhiêu lời/Nụ cười mẹ nở trên môi/Vẽ lên đôi nét tam ngôi địa cầu.”

Sau lời tuyến bố khai mạc, các huynh đệ Ðạo Tràng Diệu Quang đồng ca bài “Vu Lan Nhạc Khúc,” và trích đoạn cải lương “Mục Liên Cứu Mẹ” do hai nghệ sĩ Phượng Hồng và Xuân Mỹ đồng diễn.

Phần Lễ Phật ngày Vu Lan, do các em trong Gia Ðình Phật Tử Kỳ Viên qua điệu vũ “Dâng Hoa Cúng Dường” và Lễ Cài Hoa Công Ðức cho các chư tôn đức tăng ni.

Phật Tử Diệu Liễu, huynh trưởng Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Kỳ Viên, chùa Diệu Quang, cho biết: “Trong ngày lễ này, GĐPT Kỳ Viên đến chùa để phụ giúp các ni sư và ban tổ chức lo việc tổ chức Đại Lễ Vu Lan, như trang trí lễ đài, làm sạch sẽ trong và ngoài chùa. Ngoài ra, cứ mỗi Chủ Nhật các Phật tử cũng phải đến chùa họp mặt thường lệ, để lễ Phật, học giáo lý, sinh hoạt, cho mấy em nhỏ học Việt Ngữ. Đối với đoàn viên của GĐPT thì ngày nào cũng là ngày để cho chúng tôi báo hiếu. Ngày lễ Vu Lan là để nhắc nhở cho mọi người nhớ đến sự báo hiếu đối với cha mẹ của mình.”

Lễ phóng sanh trước Phật Ðài Quan Âm lộ thiên do ni sư Tịnh Phước Từ thực hiện.

Phần cuối đại lễ là lời cảm tạ của Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm, trưởng ban tổ chức, và lễ cúng dường trai tăng.

Ðồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do ban tổ chức khoản đãi và thưởng thức tiếp chương trình văn nghệ do các ca nghệ sĩ quanh vùng Little Saigon và các đạo hữu thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Thành, cư dân Fountain Valley, cho biết: “Hàng năm, cứ đến ngày chùa có tổ chức lễ Vu Lan là vợ chồng tôi đến tham dự. Ngày lễ Vu Lan đối với tôi rất quan trọng, vì lễ này đã nhắc cho chúng ta nhớ đến công ơn dưỡng dục sanh thành của cha mẹ, ông bà. Trong ngày này, như là có một động lực nào đó thúc đẩy mình phải đi đến chùa để làm công quả, và nghe những vị sư giảng về Kinh Vu Lan để mình tưởng niệm đến cha mẹ và Cửu Huyền Thất Tổ.”

Phật tử Chúc Diệu, cư dân Orange City, lần đầu tiên đến dự Đại Lễ Vu Lan do chùa Diệu Quang tổ chức, nói: “Trong những ngày lễ lạt của Phật giáo, tôi thường đến chùa để lạy phật. Vu Lan là một trong những truyền thống của dân tộc Việt Nam từ xưa đã tồn tại đến bây giờ. Lễ này cũng là nói lên sự biết ơn và lòng tôn kính của các con đối với cha mẹ. Thế nên, dù cha mẹ của chúng ta còn hay đã mất, thì mình cũng phải nghĩ đến công ơn của hai đấng sanh thành đã tạo và dưỡng mình, đồng thời cũng nói cho con cháu của mình hiểu về truyền thống này.”

Mời độc giả xem phóng sự “Họa sĩ ViVi – Người tô điểm ký ức tuổi thơ”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT